2012
Linda K. Burton
Tháng Năm năm 2012


Linda K. Burton

Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ

Hình Ảnh
Linda K. Burton

Khi còn niên thiếu, Linda Kjar Burton bỗng nhiên có một sự nhận biết trong một buổi họp Giáo Hội ở Christchurch, New Zealand. Bà nhớ lại: “Tôi biết rằng phúc âm là chân chính.” “Tôi cũng nhận thức rằng mình luôn luôn biết như vậy.” Chứng ngôn đó giờ đây sẽ hỗ trợ bà khi bà phục vụ với tư cách là chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ.

Chị Burton sinh ra ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, con của Bà Marjorie C. và Ông Morris A. Kjar, vào năm 13 tuổi gia đình bà rời Utah để cha của bà có thể chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo New Zealand South. Chị Burton—là con thứ hai trong số sáu người con—bà đã theo học trường Church College of New Zealand và kết giao với các thanh thiếu niên Thánh Hữu Ngày Sau ở bên kia Thái Bình Dương. Bà trở lại Salt Lake City không những với một tình yêu mến nhiều loại văn hóa và truyền thống khác nhau mà còn đặc biệt đối với Chúa và gia đình mình.

Trong khi Chị Burton theo học trường University of Utah, bà đã gặp và kết hôn với Craig P. Burton vào tháng Tám năm 1973 trong Đền Thờ Salt Lake. Cặp vợ chồng này quyết định không trì hoãn việc bắt đầu xâp đắp tổ ấm gia đình; đứa con đầu tiên trong số sáu đứa con của họ ra đời gần một năm sau đó.

Bà có thể ở nhà với con cái và cùng làm việc chung với chồng trong khi ông tạo lập sự nghiệp trong ngành mua bán bất động sản. Những thử thách tài chính ban đầu đã dạy cho cặp vợ chồng này hướng tới tương lai với sự tin tưởng “vì chúng tôi biết rằng mình đã làm một việc rất khó với sự giúp đỡ của Chúa,” bà giải thích như thế.

Gia đình họ đã đi những chuyến nghỉ hè giản dị và vui hưởng thời gian ở bên nhau. Chị Burton đã phục vụ trong Hội Thiếu Nữ, Hội Thiếu Nhi, và Trường Chủ Nhật và phục vụ trong các ủy ban trung ương của Hội Thiếu Nhi và Hội Phụ Nữ. Bà đã cùng phục vụ chung với chồng khi ông chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Korea Seoul West từ năm 2007 đến 2010. Tại nơi truyền giáo, Chị Burton nhận thấy tình yêu thương vượt quá ngôn ngữ và văn hóa —cũng giống như chị đã nhận thấy điều đó trong nhiều năm trước ở New Zealand.

Trong chỉ định mới của mình, chị hy vọng rằng điều chị đã học được từ một người bạn ở Hàn Quốc sẽ áp dụng lần nữa: “Họ sẽ cảm nhận được tình yêu thương của chị.”