2012
Linda S. Reeves
Tháng Năm năm 2012


Linda S. Reeves

Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ

Hình Ảnh
Linda S. Reeves

Linda Sheffield Reeves đã học được từ lúc còn niên thiếu từ người mẹ cải đạo đầy dũng cảm của mình để tìm đến Thượng Đế trong những lúc nghịch cảnh và cố gắng được xuất sắc như cha của bà đã dạy.

Bà nói: “Tôi đã có một chứng ngôn vững mạnh từ sớm trong cuộc đời của mình nhờ những thử thách đã giúp tôi chín chắn về mặt thuộc linh một cách nhanh chóng.”

Chị Reeves ra đời ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ vào tháng Tám năm 1951, con của Ông Elbert Jolley và Bà Barbara Welsch Sheffield. Bà còn nhớ đã nhìn lên trên bầu trời đầy sao vào lúc 13 tuổi tại trại hè Hội Thiếu Nữ và dâng lên một lời cầu nguyện giản dị, chân thành: “Thưa Cha, Cha có đó không?”

Bà nói: “Tôi đã được bao bọc trong Thánh Linh của Ngài, hiểu biết về sự hiện diện và sự xác thật của Ngài, và tình yêu thương của Ngài dành cho tôi.”

Chị Reeves gặp Melvyn Kemp Reeves trong tiểu giáo khu của bà ở Pasadena. Họ đi chơi hẹn hò với nhau trong khi theo học trường Brigham Young University sau khi ông đi truyền giáo về. Họ kết hôn vào tháng Sáu năm 1973 trong Đền Thờ Los Angeles California và có 13 người con.

Ở trong những thử thách, Chị Reeves đã bám vào chứng ngôn của mình về Sự Chuộc Tội, nhất là sau cái chết của đứa con gái 17 tuổi của bà là Emily Michelle trong một tai nạn xe hơi vào năm 2005.

Bà nói: “Nghịch cảnh là một người thầy đại tài.” “Nghịch cảnh xây đắp chúng ta và chuẩn bị chúng ta cho sự phục vụ tương lai trong vương quốc, trong mái gia đình và trong cộng đồng của mình, và trở thành công cụ trong tay của Chúa.”

Trước khi được kêu gọi vào chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ, Chị Reeves đã phục vụ với chồng của bà trong khi ông chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo California Riverside từ năm 2008 đến 2011. Bà đã phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Phụ Nữ giáo khu, chủ tịch Hội Thiếu Nữ tiểu giáo khu, người hướng dẫn nhạc trong Hội Thiếu Nhi và giảng viên Trường Chủ Nhật.

Chị Reeves tốt nghiệp trường BYU vào năm 1974 với bằng cử nhân về ngành giáo dục đặc biệt. Bà có nhiều niềm đam mê, kể cả nghệ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, lịch sử gia đình và công việc truyền giáo. Bà không sợ phải nói về ý nghĩ của mình, nhất là khi đến lúc chia sẻ phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô với mọi người bà gặp.