2017
Xong Rồi!
April 2017


Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Xong Rồi!

Hình Ảnh
cell phones

Tranh do Allen Garns minh họa

Vào một buổi chiều Chủ Nhật, trong khi đang đưa ra những cuộc phỏng vấn với tư cách là một giám trợ, tôi đã rất vui được ngồi xuống với một người bạn thân để nói về một số thử thách mà anh ấy đang gặp phải. Sau khi lắng nghe những nỗi lo lắng của anh ấy trong một vài phút, tôi cảm thấy rằng điều mà anh ấy cần là phải thường xuyên đọc thánh thư. Tôi cũng nhớ lại rằng, với tư cách là giám trợ của anh ấy, tôi cũng nên đọc thánh thư thường xuyên hơn, đó là điều mà tôi đã gặp khó khăn để làm. Vì vậy, tôi đã đề nghị rằng chúng tôi nên trở thành “những người cộng sự chịu trách nhiệm với nhau” trong nỗ lực học thánh thư thường xuyên hơn.

Mỗi ngày sau khi đọc xong thánh thư của mình, thì chúng tôi sẽ gửi tin nhắn cho nhau hai chữ Xong rồi! Việc biết rằng người kia đang đợi để nghe người này cho biết là đã đọc xong phần của mình trong ngày hay chưa là động lực hữu ích cho cả hai chúng tôi. Nếu một người trong chúng tôi quên, thì việc nhận được tin nhắn là một điều nhắc nhở. Nếu người kia không gửi tin nhắn thì cũng không bị cằn nhằn gì. Chúng tôi để cho nhau làm điều này mà không làm cho người kia cảm thấy có tội.

Chúng tôi bắt đầu công việc này đã được sáu tháng, và tôi không nhớ có ngày nào mà chúng tôi đã bỏ lỡ không đọc thánh thư. Người anh em này đứng lên trong buổi họp nhịn ăn và chứng ngôn cách đây hai tháng và chia sẻ chứng ngôn của anh ấy về ảnh hưởng tích cực mà việc học thánh thư hằng ngày đối với anh và gia đình anh.

Tôi biết ơn người anh em này và tình bạn của anh ấy, cũng như những lời nhắn tin hàng ngày của anh ấy. Tôi đã thấy cách mà công nghệ, khi được sử dụng đúng cách, có thể nâng cao đời sống của chúng ta. Tôi cũng biết ơn về thánh thư và cách mà thánh thư làm chứng về Đấng Ky Tô. Tôi biết rằng sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi làm cho mỗi người chúng ta có thể trở về sống với Ngài một ngày nào đó.