2017
Cái Ví Bị Mất
April 2017


Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Cái Ví Bị Mất

Hình Ảnh
lost wallet

Tranh do Wilson J. Ong họa

Gần đây tôi đã dọn đến một ngôi nhà mới và tôi đã nhờ một số tín hữu Giáo Hội giúp đỡ với một dự án tại nhà tôi. Trong lúc đang làm dự án đó, tôi phải đi mua một số vật liệu mà chúng tôi cần để hoàn tất. Sau khi chúng tôi hoàn tất dự án, tôi nhận thấy là tôi không còn có cái ví của mình nữa. Tôi hoảng sợ vì ở bên trong cái ví của tôi là tất cả các giấy tờ cá nhân của tôi cùng với tiền bạc tôi vừa nhận được từ một khách hàng vào sáng hôm đó. Tôi đã quay trở lại những nơi mà tôi đã mua hàng nhưng vẫn không có bất cứ may mắn nào để tìm ra cái ví. Tôi về nhà và tìm kiếm để xem tôi đã đánh rơi cái ví đó ở đâu, nhưng tôi vẫn không tìm thấy nó. Tôi bắt đầu xem xét xem có thể tôi sẽ phải xin các bản sao mới của tất cả các giấy tờ đó không. Sau đó, trước khi ra về, một người bạn hỏi tôi: “Anh có cầu nguyện chưa?”

Tôi nghĩ ngay lập tức: “Dĩ nhiên, tôi đã cầu nguyện rồi!”

Nhưng trong thực tế, tôi đã không cầu nguyện với ý định thực sự. Thay vì thế, tôi muốn áp đặt ý muốn của mình lên Cha Thiên Thượng và bằng cách nào đó làm cho Ngài có bổn phận phải giúp tôi tìm ra cái ví của tôi. Nhưng rồi tôi nhớ câu thánh thư trong Ê Sai 55:8: “Đức Giê Hô Va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.”

Ngày Chủ Nhật tôi đi nhà thờ, và một tín hữu là người đã có mặt với tôi vào ngày hôm trước nói với tôi rằng anh ấy đã khẩn thiết cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng để tôi có thể tìm ra cái ví của tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy đã cảm thấy rằng tôi sẽ tìm thấy cái ví. Về sau, khi tôi ngồi xuống cho việc học tập cá nhân, tôi bắt đầu đọc cuốn Receiving Answers to Our Prayers (Nhận Được Sự Đáp Ứng cho Lời Cầu Nguyện của Chúng Ta) của Anh Cả Gene R. Cook, thành viên danh dự của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi. Trang đầu tiên kể một câu chuyện với một vấn đề giống như vấn đề của tôi: con trai của Anh Cả Cook bị mất ví, nên gia đình quy tụ lại với nhau và cầu nguyện lên Chúa để họ sẽ tìm thấy cái ví đó.

Sau khi đọc kinh nghiệm đó, tôi đã thực hành điều tôi đã học được và quy tụ vợ con tôi lại. Chúng tôi làm thành một vòng tròn, và mỗi người dâng lên một lời cầu nguyện, nài xin Chúa giúp chúng tôi tìm thấy cái ví nếu đó là ý muốn của Ngài.

Tôi đã chứng kiến quyền năng của lời cầu nguyện trước đó, nhưng sau đó, khi cầu nguyện riêng, tôi cầu xin Cha Thiên Thượng đáp lời cầu nguyện của chúng tôi để củng cố đức tin của vợ con tôi.

Ngày hôm sau, một người gọi điện thoại cho tôi. Người này nói rằng đã tìm thấy cái ví của tôi, kể cả tiền bạc. Tôi khóc như một đứa trẻ vì lời cầu nguyện của tôi đã được đáp ứng và đức tin của gia đình tôi đã được củng cố.

Tôi biết rằng ngay cả có rất nhiều con cái phải chăm lo, nhưng Cha Thiên Thượng vẫn đáp ứng cho mỗi người chúng ta theo thời gian và cách thức của Ngài.