2007
Tích Lũy trong Kho
Tháng Năm năm 2007


Tích Lũy trong Kho

Chúng tôi kêu gọi những người mang chức tư tế hãy dự trữ đủ ngõ hầu các anh em và gia đình của các anh em có thể đối phó với những thay đổi bất ngờ của cuộc sống.

Hình Ảnh

Các anh em thân mến, chúng ta được phước biết bao để cùng nhau tụ họp với Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, và Mười Hai Vị Sứ Đồ. Mỗi người mang chức tư tế hiện diện, dù là 12 hay 112 tuổi, có thể nhờ vào Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô mà thừa hưởng trạng thái thượng thiên của cuộc sống “bằng cách tuân theo các luật pháp và các giáo lễ của phúc âm.” Đây thật là điều kỳ diệu để suy ngẫm, và tôi biết điều này là chân chính. Các anh em chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình.

Với viễn cảnh này trước mắt mình, có lẽ chúng ta có thể được hưởng lợi từ câu chuyện sau đây. Một thanh niên trẻ, đầy tham vọng và nghị lực, ghi danh vào một trường đại học tốt. Vào lúc đó, em ấy là một thầy tư tế trong Chức Tư Tế A Rôn. Em có một mục tiêu rất cao—em muốn trở thành bác sĩ. Ý định của em đầy tham vọng—em muốn được giầu có. Em muốn chơi môn bóng bầu dục, nên em đã tìm cách gặp gỡ các huấn luyện viên và cuối cùng cũng được thu nhận vào đội bóng. Giờ đây em có thể có được nhiều sự công nhận và quyền để hãnh diện là độc nhất trong giới thể thao đại học. Đó là các kế hoạch trong đầu của em.

Nhưng em đã không nghĩ nhiều đến điều mà cuối cùng sẽ làm tiêu tan cao vọng hão huyền của em—em đã không tích lũy trong kho. Em đã không để ý đến tầm quan trọng của sự chuẩn bị thích đáng, sự đòi hỏi phải đi học đều và học tập có kỷ luật, và lớp hóa học tại trường đại học. Hậu quả đã đến thật nhanh chóng và tàn nhẫn. Nó chỉ mất chưa tới 90 ngày. Nó diễn ra như sau.

Cái ngày mà em thấy thân hình cao 1.85 mét, nặng 77 cân của mình , đứng trong hàng đối diện một cầu thủ có thân hình to lớn từ đội tuyển xuất sắc liên trường, thì em biết rằng em đang chơi không đúng môn thể thao.

Không quen với cách học tập nghiêm chỉnh, mắt và tâm trí em từ chối làm việc sau một thời gian ngắn học bài.

Điều thất bại cuối cùng của em là bài thi môn hóa học cuối học kỳ. Chỉ cần nói rằng các câu trả lời phỏng đoán của em cho các câu hỏi phải chọn câu trả lời đúng của bài thi đã không cho em đủ điểm trung bình để đậu. Em đã bị rớt môn học này một cách đáng thương.

Sự chăm chỉ làm việc, sự phục vụ truyền giáo mà đã giúp em hiểu rõ mục đích của cuộc sống, và sự chuẩn bị quả quyết cuối cùng đã khắc phục được hậu quả của giai đoạn ngắn ngủi đầy dại dột này. Tuy nhiên, ngay cả ngày hôm nay, tôi vẫn còn có những cơn ác mộng về lớp hóa học đó.

May thay, Chúa đã chỉ cho chúng ta cách để tránh xa những điều dại dột tương tự. Ngài phán:

“Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là dân của giáo hội ta … Hãy nghe đây, các ngươi là dân từ chốn xa xăm; và các ngươi là dân trên các hải đảo, hãy cùng nghe đây… .

“Các ngươi hãy chuẩn bị, các ngươi hãy chuẩn bị cho những gì sắp đến, vì Chúa đã gần kề”2

Giáo lý về Ngày Tái Lâm của Đấng Mê Si cung ứng một trong những động cơ thúc đẩy trọng đại để chuẩn bị và sống ngay chính. Cha Thiên Thượng biết rằng các phần thưởng đã được hứa sẽ khuyến khích con cái của Ngài làm những việc ngay chính và những hình phạt đã được hứa sẽ ngăn cản việc làm điều xấu xa. Đây là những điều mặc khải liên quan đến Ngày Tái Lâm của Chúa chúng ta.3

Những điều mặc khải này nói về những điềm triệu và những điều kỳ diệu cả trên trời lẫn dưới đất. Những điều đó báo trước những lúc khó khăn và những sự kiện sắp xảy đến trong phạm vi rộng lớn và khoảng thời gian dài. Và quan trọng hơn hết, chúng ta nhận được những lời hứa thiêng liêng này:

“Và Chúa cũng sẽ có quyền năng đối với các thánh hữu của Ngài, và sẽ trị vì giữa họ”4

“Để nhờ có sự giúp đỡ của ta, mặc dù hoạn nạn sẽ đổ lên trên các ngươi, … giáo hội có thể đứng được độc lập trên tất cả những vật khác phía dưới thượng thiên giới này”5

Và, “nếu các ngươi đã chuẩn bị rồi thì các ngươi sẽ không sợ hãi”6

Những người mang chức tư tế đều được hướng dẫn bởi những lời hứa này để chuẩn bị cho mình và gia đình mình cho sự hiện đến của Chúa.7 Không cần phải lo lắng về những sự kiện dẫn đến Ngài Tái Lâm. Thay vì thế chúng ta hãy tràn đầy lòng biết ơn đối với sự hiểu biết của mình về những điều sẽ xảy đến. Chúng ta hãy biết ơn rằng chúng ta chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, trở thành người quản gia của Chúa đối với điều mà Ngài đã giao phó cho chúng ta.8 Công thức thì thật giản dị: Hãy trung tín. Sắp xếp cuộc sống mình để không bị vướng bận. Tích trữ trong kho.

Hãy Trung Tín. Là những người mang chức tư tế, chúng ta phát triển một phong cách lịch thiệp và lời nói tử tế. Chúng ta là những người biết cầu nguyện, giữ Ngày Sa Bát thánh, và hiểu biết lời của Thượng Đế. Chúng ta đóng tiền thập phân, nhịn ăn, và ban phát rộng rãi của lễ nhịn ăn. Chúng ta tuân giữ các giao ước của mình và cống hiến cuộc sống của mình cho việc xây đắp vương quốc của Thượng Đế.

Và thưa các anh em, chúng ta tích trữ trong kho! Bằng cách làm những điều này, “Chúa sẽ có quyền năng đối với các thánh hữu của Ngài, và sẽ trị vì giữa họ”9

Sắp Xếp Cuộc Sống Mình để không bị vướng bận. Là những người đàn ông của Thượng Đế, chúng ta từ bỏ những thứ vật chất dư dả để đến với điều có tính chất gây dựng, vì “những gì không gây dựng đều không phải của Thượng Đế.”10 Nếu những việc giao thiệp, tham gia, mưu cầu hay lịch trình làm việc làm xao lãng chúng ta khỏi việc đặt Thượng Đế lên trước, thì chúng ta cần phải giảm bớt những việc đó và sắp xếp lại cuộc sống mình để không bị vướng bận.11 Nếu mắc nợ, thì chúng ta trả hết nợ và cố gắng sống không nợ nần tới một mức độ có thể được.

Và, thưa các anh em, chúng ta tích trữ trong kho! Rồi, “nhờ có sự giúp đỡ của [Chúa], mặc dù hoạn nạn sẽ đổ lên trên [chúng ta], … giáo hội [và các tín hữu của giáo hội] có thể đứng được độc lập trên tất cả những vật khác phía dưới thượng thiên giới này.”12

Tích Trữ trong Kho.Những người vợ là công cụ trong công việc này, nhưng họ cần những người chồng dẫn đầu trong việc chuẩn bị của gia đình. Con cái cần cha mẹ giúp phát triển nơi chúng truyền thống ngay chính này. Rồi chúng sẽ làm như thế với con cái của chúng, và các nhà kho của chúng sẽ không bị thiếu thốn.

Một nguyên tắc chính yếu của phúc âm là chuẩn bị cho lúc thiếu thốn. Sự làm việc, sự cần cù, tính tiết kiệm đều là một phần của sự sắp đặt trọng thể của cuộc sống. Hãy nhớ đến những lời này của Phao Lô: “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa”13

Ngồi trước mặt chúng ta là ba thầy tư tế thượng phẩm chủ tọa mà cấu thành Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội.

Từ Chủ Tịch James E. Faust, Đệ Nhị Cố Vấn, chúng ta nghe: “Mỗi người cha và mỗi người mẹ đều là những người thủ kho của gia đình. Họ cần phải tích trữ bất cứ thứ gì mà gia đình họ muốn có vào lúc khẩn cấp … [và] Thượng Đế sẽ hỗ trợ chúng ta qua những thử thách của mình”14

Từ Chủ Tịch Thomas S. Monson, Đệ Nhất Cố Vấn, chúng ta nghe: “Nhiều người hơn có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn về tài chính trong cuộc sống của mình nếu họ có thức ăn dự trữ đủ cho một năm … và không mắc nợ. Ngày nay, chúng ta thấy có nhiều người tuân theo lời khuyên này được nói ngược lại: Họ có ít nhất một năm tiền nợ và không có thức ăn”15

Từ Chủ Tịch Gordon B. Hinckley, vị tiên tri của Chúa, chúng ta nghe:

“Chỗ tốt nhất để có một số thức ăn dự trữ là ở trong nhà mình… .

“Chúng ta có thể bắt đầu một cách thật giản dị. Chúng ta có thể bắt đầu với việc dự trữ thức ăn cho một tuần và dần dần tăng số thức ăn lên một tháng, và rồi ba tháng… . Tôi e rằng có rất nhiều người cảm thấy là việc dự trữ thức ăn dài hạn thì vượt quá khả năng của họ nên họ không nỗ lực gì cả.

“Hãy bắt đầu với con số nhỏ, … và dần dần xây đắp hướng về một mục tiêu hợp lý ”16

Sự chuẩn bị đầy soi dẫn dựa trên nền tảng của đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, sự vâng lời, và một lối sống tiết kiệm. Các tín hữu không nên hành động một cách cực đoan, nhưng họ nên bắt đầu.

Chúng tôi kêu gọi những người mang chức tư tế hãy dự trữ đủ ngõ hầu các anh em và gia đình của các anh em có thể đối phó với những thay đổi bất ngờ của cuộc sống. Xin hãy chắc chắn rằng những người được giao phó cho các anh em trông nom đều nhận được hai quyển sách nhỏ tựa đề là All Is Safely Gathered In này. Hãy khuyến khích họ chuẩn bị từ bây giờ cho những lúc thiếu thốn sắp tới.

Các vị lãnh đạo chức tư tế, hãy trưng dụng Hội Phụ Nữ trong việc đẩy mạnh sự chuẩn bị trong gia đình và nữ công gia chánh. Các phụ nữ trong Giáo Hội cần sự ủng hộ của các anh em và sẽ hưởng ứng sự lãnh đạo của các anh em.

Hãy khuyến khích các tín hữu của chúng ta thường xuyên thêm vào kho dự trữ của gia đình một vài món đồ ăn bổ dưỡng, đơn giản và một chút nước an toàn để uống. Họ nên tiết kiệm một ít tiền, dù chỉ là một vài đồng xu mỗi tuần. Phương thức giản dị nhất này sẽ sớm cho phép họ có đủ đồ dự trữ cho vài tháng. Với thời gian, họ có thể phát triển những nỗ lực giản dị nhất này thành một kho dự trữ lâu dài hơn bằng cách thêm vào những thứ cần thiết như gạo, ngũ cốc, đậu, và các sản phẩm chủ yếu khác mà sẽ giúp họ sinh sống trong trường hợp họ không còn gì nữa để ăn.17

Khi chúng ta làm hết khả năng của mình, thì chúng ta có thể tin chắc rằng “bột sẽ không thiếu trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình.”18 Chúng ta sẽ vui hưởng sự khôn ngoan, an toàn, an tâm, và sức khỏe hơn. Chúng ta cần phải sẵn sàng và bởi vì chúng ta sẵn sàng, nên chúng ta “sẽ không sợ hãi”19

Để kết thúc, tôi xin giới thiệu với các anh chị em gia đình Luca và Patrizia Vaccarono. Họ sống trong một thị trấn nhỏ gần Rome, nước Ý. Trong một bức thư gần đây, họ viết:

“Sau một vài kinh nghiệm, chúng tôi đã quyết định rằng việc dự trữ đồ mà chúng tôi dùng thật là quan trọng. Đôi khi chúng tôi phải sửa đổi thói quen của mình khi ăn một số món ăn… .

“Cảm giác bình an và ước muốn được trung tín với lệnh truyền do Chúa ban ra qua vị tiên tri tại thế giúp chúng tôi cảm nhận được Đức Thánh Linh, … để không lo sợ và để thấy được rằng dấu hiệu của Ngày Tái Lâm của Chúa là một phước lành, và không phải là một điều phải lo sợ. Chúng tôi hân hoan về điều đó… . Điều đó cho chúng tôi động cơ để trung tín và kiên trì cho đến cùng, để được cứu và có được cuộc sống vĩnh cửu”20

Với ý nghĩ cuối cùng, Anh Vaccarono viết: “Tôi xin lỗi vì tiếng Anh của mình, tôi hy vọng rằng anh hiểu được điều tôi đã muốn giải thích cho anh biết” Thưa Anh Chị Vaccarono, chúng tôi hiểu, vì điều đó đã được ghi trong thánh thư: “Hết lòng tin cậy Đức Giê Hô Va; chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con”21 Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.

Ghi Chú

  1. Những Tín Điều 1:3.

  2. GLGƯ 1:1, 12.

  3. Xin xem Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 tập (1966–73), 1:677–78.

  4. GLGƯ 1:36.

  5. GLGƯ 78:14.

  6. GLGƯ 38:30.

  7. Xin xem 2 Ti Mô Thê 4:8; GLGƯ 133:50, 52.

  8. Xin xem GLGƯ 104:13–17.

  9. GLGƯ 1:36.

  10. GLGƯ 50:23.

  11. Xin xem Doctrinal New Testament Commentary, 1:675–76; Bản Dịch Joseph Smith, Ma Thi Ơ 6:38.

  12. GLGƯ 78:14.

  13. 1 Ti Mô Thê 5:8; xin xem them 1 Ti Mô Thê 6:19; GLGƯ 29:34; “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,”Liahona, tháng Mười năm 2004, 49; Joseph F. Smith, trong Conference Report, tháng Mười năm 1900, 46; Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 tập (1979–81), 2:155.

  14. “The Responsibility for Welfare Rests with Me and My Family,”Ensign, tháng Năm năm 1986, 22.

  15. “That Noble Gift—Love at Home,”Church News, ngày 12 tháng Năm năm 2001, 7.

  16. “Cùng Những Người Nam của Chức Tư Tế,”Liahona, tháng Mười Một năm 2002, 58.

  17. Xin xem The Teachings of Harold B. Lee, do Clyde J. Williams (1996) xuất bản, 314.

  18. 1 Các Vua 17:14; xin xem thêm các câu 8–16.

  19. GLGƯ 38:30.

  20. Thư đề ngày 3 tháng Ba năm 2007.

  21. Châm Ngôn 3:5–6.