2007
Người Ta Có Thể Ăn Trộm Đức Chúa Trời Sao?
Tháng Năm năm 2007


Người Ta Có Thể Ăn Trộm Đức Chúa Trời Sao?

Khi các anh chị em và tôi đóng tiền thập phân của mình lên Chúa một cách chân thật và đúng đắn, thì Chúa sẽ mở ra các cửa sổ thiên thượng.

Hình Ảnh

Tôi muốn thảo luận về luật thập phân. Trong sách Ma La Chi, Chúa hỏi:

“Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng: Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng.

“Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta.

“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê Hô Va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng.”1

Tiền thập phân là một lệnh truyền quan trọng đến nỗi khi Chúa hiện đến trên lục địa Mỹ châu sau khi Ngài phục sinh, Ngài đã lặp lại những lời đó, một cách chính xác.2 Và Chúa đã phán trong thời chúng ta: “Những người đã đóng tiền thập phân như vậy sẽ phải đóng góp một phần mười tổng số lợi tức của mình hằng năm.”3

Trong sách Lê Vi Ký , Chúa đã phán trong ba lần khác nhau rằng tiền thập phân là: “một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê Hô Va.”4

Chúa đã phán: “Các ngươi khá lấy điều này mà thử ta [hoặc hãy thử ta bây giờ], xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi.”5 Nhiều người trong chúng ta thử Chúa trong một cách thức đúng; tuy nhiên, có một số người không làm như vậy.

Hãy lấy ví dụ mười quả táo. Bây giờ, tất cả mười quả táo này thật sự thuộc về Chúa, nhưng Ngài phán bảo chúng ta chỉ trả lại một phần mười cho Ngài, tức là một quả táo.

Các anh chị em có dâng lên chỉ một phần nhỏ của quả táo đó và vẫn giữ 90 phần trăm của quả táo không? Các anh chị em có sẵn lòng dâng lên Chúa một phần nhỏ như thế không?

Các anh chị em có hổ thẹn hoặc có cố gắng chấm mút và giấu phần nhỏ đó của quả táo và rồi dâng lên Chúa không?

Chúng ta muốn dâng lên một của lễ dâng trọn vẹn và trong sạch. Chúng ta được dạy rằng:

“Này, Chúa đòi hỏi tấm lòng thành và tâm hồn đầy thiện chí; và những kẻ có thiện chí và biết tuân lời sẽ hưởng sự tốt lành của đất Si Ôn vào những ngày sau cùng này.”6

Cách đây vài năm, tôi đã nhận được một sự chỉ định để tái tổ chức Giáo Khu Carey Idaho. Chiếc phi cơ đáp xuống Twin Falls và Chủ Tịch Roy Hubert, là người đã phục vụ rất tận tâm, đến đón tôi ở đó và chở tôi về nhà ông. Trên đường đi, tôi hỏi ông: “Ngoài việc tái tổ chức chủ tịch đoàn giáo khu ra, còn có điều gì nữa mà tôi có thể làm cho chủ tịch và Các Thánh Hữu của chủ tịch không?”

Ông nói: “Ồ, chúng tôi bị một nạn hạn hán nặng trong vài năm qua. Tuy nhiên, năm nay, nạn hạn hán lại trầm trọng một cách đặc biệt và nhiều nông dân đã bỏ đi tìm việc làm ở nơi khác.”

Tôi rất lo lắng cho các tín hữu trung thành của chúng ta là những người yêu thương Chúa và Giáo Hội rất nhiều, vậy mà họ đang bị mất nông trại của mình.

Một vị giám trợ trẻ tuổi, R. Spence Ellsworth, đã được kêu gọi để phục vụ với tư cách là chủ tịch mới của giáo khu. Trong phiên họp chung ngày Chúa Nhật, các hậu quả của cơn hạn hán đè nặng tâm trí tôi. Trong khi tôi đang nói chuyện thì một ấn tượng mạnh mẽ đến. Tôi đã yêu cầu họ làm những điều sau đây:

  1. Các tín hữu, cả già lẫn trẻ, hãy đóng tiền thập phân một cách trung thành và lương thiện.

  2. Khiêm nhường và thường xuyên cầu nguyện riêng một mình và chung với gia đình.

  3. Tận tụy học hỏi thánh thư riêng một mình và chung với gia đình hằng ngày.

  4. Giữ ngày Sa Bát được thánh với lòng tạ ơn.

  5. Thường xuyên đi đền thờ với lòng biết ơn, dâng lên lời cảm tạ và thờ phượng trong đền thờ.

  6. Sẵn lòng tán trợ và tuân theo các vị lãnh đạo mới mà Chúa vừa kêu gọi.

  7. Tổ chức một lần nhịn ăn trong khắp giáo khu, kể cả mọi người trong những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi nạn hạn hán mà muốn tham dự.

Trong hai ngày kế, tiếp theo đại hội giáo khu, nhiều tín hữu đã trồng hoa màu với đức tin trọn vẹn, ngay cả không có dự đoán là sẽ có mưa.

Vào ngày thứ Tư, dưới sự hướng dẫn của Chủ Tịch Ellsworth, toàn thể giáo khu nhịn ăn. Cũng vào tuần đó, nhiều tín hữu, các vị lãnh đạo và những người phối ngẫu của họ đã đi Đền Thờ Boise Idaho và dâng lên những lời cầu nguyện tạ ơn của họ. Trong khi các Thánh Hữu trung tín này đang ở trong đền thờ, thì trời bắt đầu đổ mưa trên khắp vùng của cộng đồng, mặc dù mục dự báo thời tiết cho biết là trời sẽ không mưa trong một vài tuần kế tiếp. Vào ngày thứ Bảy kế tiếp, trời đã đổ mưa một lần nữa và tiếp tục mưa trong một vài ngày. Điều này đã xảy ra vào cuối tháng Tư. Có tuyết rơi đáng kể trên núi, cung cấp đủ nước. Trong các cộng đồng Dietrich và Richfield, hồ chứa nước của họ có ít hơn 30 phần trăm số nước, nhưng sau khi các tín hữu nhịn ăn, thì hồ chứa đã gần đầy nước. Nguồn dự trữ nước của Carey tăng từ khoảng 44 phần trăm đến hơn 100 phần trăm so với mức bình thường. Trong suốt mùa còn lại, khi các tín hữu của Giáo Khu Carey gia tăng đức tin của họ, bằng cách nhịn ăn thêm vài lần nữa, đóng tiền thập phân của họ một cách lương thiện, và tham dự đền thờ thường xuyên hơn và—Chúa đã nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện của họ. Sương giá đến muộn vào năm đó nên các nông dân đã có thể gặt hái ngũ cốc, củ cải đường, cỏ linh năng, khoai tây, và những hoa màu khác. Kể từ ngày đó, và mỗi năm sau đó, họ đã dâng lên những lời cầu nguyện tạ ơn của mình, và “vì lòng thương xót dịu dàng của Ngài,”7 Chúa tiếp tục ban phước cho họ.

Trong sách Sử Ký , Chúa đã phán: “Nhược bằng dân sự ta, … gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.”8

Việc đóng tiền thập phân trọn vẹn và lương thiện dẫn chúng ta đến đền thờ. Tôi tin rằng tiền thập phân là một trong các ưu tiên của Vị Tiên Tri, Chủ Tịch Hinckley.

Tuần rồi, trong buổi họp Hội Thiếu Nữ, Chủ Tịch Hinckley đã nói: “Mặc dù tiền thập phân được đóng bằng tiền, nhưng điều quan trọng hơn là nó được đóng với đức tin.”9

Một lần khác, ông đã nói: “Đây không hẳn là một vấn đề tiền bạc mà là một vấn đề đức tin… . Tôi khuyến khích các anh chị em… mỗi anh chị em, hãy tin lời Chúa về vấn đề quan trọng này.”10

Đó là vấn đề cam kết. Trái đất thuộc về Chúa và điều này gồm cả cuộc sống của chúng ta. Ngài cho phép chúng ta sử dụng mọi thứ trên trái đất này. Ngài chỉ phán bảo chúng ta trả lại một phần mười. Tiền thập phân là một biểu hiệu về lòng biết ơn, sự vâng lời, và sự tạ ơn—một biểu hiệu về sự sẵn lòng và tận tâm của chúng ta. Việc sẵn lòng đóng tiền thập phân phát triển một tấm lòng lương thiện và thanh khiết. Việc đóng tiền thập phân gia tăng tình yêu thương của chúng ta đối với Chúa.

Chúa phán: “Đó là ngày hy sinh, và là một ngày đóng góp tiền thập phân của dân ta.”11

Thưa các anh chị em, chúng ta hãy cho thấy đức tin của mình. Chúng ta hãy cho thấy sự sẵn lòng của mình để vâng lời và hy sinh. Tôi hứa với các anh chị em, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, rằng khi các anh chị em và tôi đóng tiền thập phân của mình lên Chúa một cách chân thật và đúng đắn, thì Chúa sẽ mở ra các cửa sổ thiên thượng.

Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng hằng sống. Do đó, Ngài sẽ ban phước cho các anh chị em. Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Joseph đã nhìn thấy Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Đây là Giáo Hội của Ngài. Chủ Tịch Gordon B. Hinckley là vị tiên tri tại thế của Thượng Đế. Ông yêu cầu các anh chị em đến đền thờ thường xuyên. Đây là lời cầu nguyện khiêm nhường của tôi trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.

Ghi Chú

  1. Ma La Chi 3:8–10.

  2. Xin xem 3 Nê Phi 24:8–10.

  3. GLGƯ 119:4.

  4. Lê Vi Ký 27:30; xin xem thêm các câu 32–33.

  5. 3 Nê Phi 24:10.

  6. GLGƯ 64:34.

  7. Ê The 6:12.

  8. 2 Sử Ký 7:14.

  9. “Hãy Để Cho Đức Hạnh của Ngươi Làm Đẹp Tư Tưởng của Ngươi Luôn Luôn,” Liahona, tháng Năm năm 2007, 116.

  10. “Let Us Move This Work Forward,” Ensign, tháng Mười Một năm 1985, 85.

  11. GLGƯ 64:23.