2008
Anh Cả Kent D. Watson
Tháng Năm năm 2008


Anh Cả Kent D. Watson

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Elder Kent D. Watson

Khi nhìn lại đời mình, Anh Cả Kent Dee Watson luôn luôn cảm thấy rằng ông là một người tin và rằng ông luôn luôn có được một chứng ngôn, nhưng có một sự kiện mà có một ấn tượng sâu xa nơi ông.

Anh Cả Watson, người mới vừa được kêu gọi vào Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, nói: “Quyết định mà tôi chọn khi còn thanh niên để đi truyền giáo đã ảnh hưởng đến tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống tôi.”

Ông đã nhận được sự kêu gọi đi phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Southern Far East và phục vụ ở Đài Loan. Ông nói tiếp: “Nhờ vào công việc truyền giáo của mình mà tôi đã thay đổi từ một sinh viên trung bình thành một sinh viên giỏi. Chính là nhờ vào công việc truyền giáo của mình mà tôi gặp vợ tôi. Tôi được một người bạn đồng hành truyền giáo cũ giới thiệu với bà. Chính là nhờ vào công việc truyền giáo của mình mà tôi học tiếng Trung Quốc. Chính là nhờ vào công việc truyền giáo của mình mà tôi đã tìm ra được một ngành nghề mà tôi có được một sự nghiệp đầy thú vị. Chính là nhờ vào công việc truyền giáo của mình mà gia đình của chúng tôi đã có được cơ hội sống trong vài thành phố.”

Anh Cả Watson nhận được bằng cử nhân và cao học từ trường Brigham Young University và nghề chuyên môn của ông là kế toán viên chính thức chứng nhận là chuyên nghiệp, cuối cùng trở thành chủ tịch và CEO (Tổng Giám Đốc Điều Hành) của một công ty kế toán quốc tế.

Anh Cả Watson cũng có cơ hội trở lại khu vực truyền giáo của ông với vợ của ông để phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Taiwan Taichung và chủ tịch tạm thời Phái Bộ Truyền Giáo Taiwan Kaohsiung. Làm việc với rất nhiều người truyền giáo trẻ tuổi đã cho ông sự tin tưởng nơi sức mạnh của giới trẻ trong Giáo Hội.

Anh Cả Watson đã phục vụ trong một số sự kêu gọi của Giáo Hội, kể cả với tư cách là giám trợ, và cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu.

Anh Cả Watson sinh ở Cedar City, Utah, Hoa Kỳ, con của Ông Lorenzo Dee Watson và Bà Joyce Watson vào ngày 8 tháng Năm năm 1943. Ông kết hôn với Bà Connie Lingmann vào ngày 23 tháng Tám năm 1967, trong Đền Thờ Salt Lake, và họ có năm người con.