2013
Những Người Lãnh Đạo Trung Ương Hội Thiếu Nữ và Hội Phụ Nữ Đi Tham Quan Khu Vực Châu Á
Tháng Tư năm 2013


Những Người Lãnh Đạo Trung Ương Hội Thiếu Nữ và Hội Phụ Nữ Đi Tham Quan Khu Vực Châu Á

Trong chín ngày của tháng Mười Một năm 2012, Mary N. Cook, đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ và Linda S. Reeves, đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ, đã chỉ dẫn và cảm ứng các chị em phụ nữ lớn tuổi lẫn trẻ tuổi trên khắp Khu Vực Châu Á.

Chuyến đi này trùng hợp với lời công bố về chương trình giảng dạy đã được sửa đổi dành cho giới trẻ Hãy Đến Mà Theo Ta, mà các lớp học của Hội Thiếu Niên, Hội Thiếu Nữ và Trường Chủ Nhật của giới trẻ sẽ bắt đầu sử dụng vào tháng Giêng năm 2013. Chương trình giảng dạy mới này nhằm giúp các giảng viên giảng dạy giống như Đấng Cứu Rỗi đã làm và phát triển những mối quan hệ vững mạnh hơn với các học viên.

Tiếp theo chuyến đi thăm Khu Vực Châu Á của Chị Cook và Chị Reeves, nhiều người trẻ tuổi Châu Á và cha mẹ của họ nghĩ rằng giờ đây họ có thêm động lực để thanh tẩy và tái tập trung cuộc sống của họ cũng như trở thành những tấm guơng cho các cộng đồng địa phương của họ.

Ở Hồng Kông, Chị Reeves hứa với giới trẻ: “Nếu các em chịu luôn luôn sống trong sạch thì các em có thể đứng vững đầy tự tin trước bất cứ ai!”

Tang Kak Kei 12 tuổi đã được soi dẫn nhờ những lời của bà, em ấy đã nói sau buổi họp: “Em biết rằng em cần phải đọc Sách Mặc Môn mỗi ngày. Việc học cách hối cải và sống ngay chính là điều mà sách Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ đã dạy em phải làm để Ánh Sáng của Đấng Ky Tô và hạnh phúc đích thực có thể chiếu sáng qua em.”

Ở Ấn Độ, Chị Cook gặp gỡ các tín hữu trong ngôi nhà hội mới ở Giáo Hạt Chennai India và với các tín hữu của Giáo Khu Hyderabad India mới và khuyên bảo những thành niên trẻ tuổi nên chuẩn bị cho tương lai. Chị khuyên nhủ: “Hãy làm cho mình hội đủ điều kiện về học vấn với các kỹ năng để giúp các em xây đắp vương quốc. Hãy tập trung vào gia đình của các em và điều mà các em có thể làm để ban phước cho những người trong gia đình mình, cũng như về sự chuẩn bị về phần thuộc linh để các em sẽ được xứng đáng với những thúc giục đó của Thánh Linh và như vậy các em sẽ biết phải đi nơi nào và làm điều gì.”

Ở Indonesia, Chị Reeves tham dự đại hội giáo khu đầu tiên của Giáo Khu Surakarta Indonesia mới. “Chúng tôi cảm nhận được tinh thần khiêm nhường và nhân từ của họ. Các tín hữu đó thật là trung tín!” chị nói như vậy.

Sau đó, Chị Reeves đi thăm Malaysia, ở đó chị thảo luận với một nhóm chị em trong Hội Phụ Nữ về các vấn đề quan trọng nhất cho Hội Phụ Nữ là một tổ chức ở Malaysia và Giáo Hội có thể đưa ra sự hướng dẫn và soi dẫn như thế nào.

Ở Đài Loan, Chị Reeves nói về sức mạnh và lòng tận tụy của các tín hữu địa phương. Chị nói: “Chúng tôi rất vui mừng được biết về cuộc sống trung tín và việc tham dự đền thờ thường xuyên của họ. … Các tín hữu là những tấm gương nhân từ đối với bạn bè và hàng xóm của họ.”

Ở Đài Loan, Mary N. Cook và Linda S. Reeves gặp gỡ các vị thẩm quyền giáo vùng cùng các vị lãnh đạo chức tư tế và các tín hữu Đài Loan.

Hình do Yang Chieh-wen chụp