2019
Ngay Cả một Cơn Bão Cũng Không Thể Cản Bước Chúng Tôi
Tháng Tư năm 2019


Ngay Cả một Cơn Bão Cũng Không Thể Cản Bước Chúng Tôi

Koraima Santiago de Jesus

San Juan, Puerto Rico

Hình Ảnh
Couple standing in hurricane aftermath

Tranh do Suzanne Simmons minh họa

Chẳng bao lâu sau khi phục vụ truyền giáo trở về, tôi nhận được một lời mời đi khiêu vũ. Tại buổi khiêu vũ, tôi bỏ đâu mất điện thoại của mình và một thanh niên đã ngỏ lời giúp tôi tìm kiếm nó. Trong khi nói chuyện, chúng tôi khám phá ra là cả hai chúng tôi đều là người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà và cùng chia sẻ nhiều ý kiến và mục tiêu.

Mối quan hệ của chúng tôi tiếp tục phát triển và chúng tôi đã đính hôn. Chúng tôi mơ ước được làm lễ gắn bó ở Đền Thờ Washington D.C. trước khi đền thờ đóng cửa để tu sửa vào tháng Ba năm 2018. Nhưng sau khi đưa ra quyết định đó, chúng tôi đã gặp những thử thách. Đầu tiên là tôi bị mất việc làm và không có cách nào để dành dụm tiền cho chuyến đi đến đền thờ của chúng tôi. Kế đến là một cơn bão đang hướng tới Puerto Rico ngay trước ngày cưới của chúng tôi.

Khi cơn bão Maria thổi tới, nó tàn phá hòn đảo xinh đẹp của chúng tôi. Quán xá đóng cửa. Chúng tôi bị mất điện; nước, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác trở nên khó tìm. Chúng tôi đã mất tất cả những thứ mà chúng tôi đã lên kế hoạch để sử dụng cho tiệc cưới của mình. Chúng tôi đã phải hủy bỏ tiệc cưới, và dường như chúng tôi cũng sẽ phải hủy bỏ đám cưới của mình. Việc ra vào Puerto Rico bị hạn chế, và không ai biết tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, và lòng tôi tràn ngập nỗi nghi ngờ và hoang mang.

Một đêm nọ, vị hôn phu của tôi và tôi đã nói chuyện về tình huống của chúng tôi. Mặc dù không biết chắc là có đi lại được hay không và chúng tôi sẽ không có tiệc cưới hay quần áo cưới, nhưng Thánh Linh đã xác nhận rằng chúng tôi cần phải tin cậy Chúa. Điều quan trọng nhất là được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Chúng tôi cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng để xin giúp đỡ.

Ngay khi các chuyến bay rời Puerto Rico tiếp tục trở lại, chúng tôi đã phải lập kế hoạch để lấy chuyến bay mới và đổi lại lịch trình ngày làm lễ gắn bó của chúng tôi. Chúng tôi không liên lạc điện thoại được trong nhiều tuần sau cơn bão, nhưng điện thoại di động của một người bạn còn hoạt động. Chị ấy cho chúng tôi sử dụng điện thoại để liên lạc với đền thờ. Chúng tôi đã có thể sắp xếp lại mọi thứ để chúng tôi vẫn có thể được làm lễ gắn bó! Một vài tuần trước chuyến đi của chúng tôi, những người trong gia đình và bạn bè đã tặng giày dép và quần áo cùng giúp chúng tôi có được nhiều thứ cho đám cưới của chúng tôi.

Cuối cùng khi bước vào đền thờ, chúng tôi đã bỏ lại sau lưng tất cả những lo lắng của mình. Chúng tôi nắm tay nhau để cùng bước vào tương lai. Tôi có thể thực sự nói rằng tôi đã cảm nhận được bàn tay của Chúa hướng dẫn và trấn an chúng tôi rằng chừng nào chúng tôi còn tin cậy Ngài, thì mọi thứ sẽ được ổn thỏa. Ngày nay, chúng tôi được ban phước với một đứa con trai xinh xắn và chúng tôi là một gia đình được làm lễ gắn bó cho suốt vĩnh cửu.