2020
Một Phước Lành Là Tất Cả Những Gì Tôi Có Thể Tặng
Tháng Tư năm 2020


Một Phước Lành Là Tất Cả Những Gì Tôi Có Thể Tặng

Jonathan Mafra Sena de Santana

Santa Catarina, Brazil

Hình Ảnh
father giving daughter a blessing

Tranh do Allen Garns minh họa

Tôi học xong trường luật gần thời điểm sinh nhật đầu tiên của con gái tôi. Vợ chồng tôi đã mong đợi để ăn mừng tôi tốt nghiệp, sinh nhật của con gái chúng tôi, và những cơ hội mới mà sẽ đến với chúng tôi, nhưng chẳng có gì xảy ra theo dự định cả.

Không lâu sau khi lấy được bằng luật, tôi không có việc làm và khó xin được việc. Chẳng mấy chốc, những khó khăn về tài chính xảy ra. Việc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đơn giản cũng khó thực hiện.

Sau nhiều lần trò chuyện với vợ tôi, chúng tôi đã chấp nhận tình cảnh của mình. Không phải là điều dễ dàng đối với tôi, là một người cha mà không có khả năng để mua ngay cả một món quà nhỏ cho con gái mình và thấy người vợ thân yêu của mình buồn phiền.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã cầu nguyện và xin Cha Thiên Thượng giúp tôi hiểu điều Ngài mong đợi ở tôi. Đột nhiên, như thể có một tiếng nói đến trong tâm trí, tôi nghe được những lời sau đây: “Ngươi sở hữu một điều gì đó có giá trị hơn bất kỳ tài sản vật chất nào trên thế gian. Ngươi nắm giữ chức tư tế. Ngươi có thể tặng cho con gái mình một món quà nào tốt hơn một phước lành chức tư tế?”

Mắt tôi đẫm lệ khi nghĩ về ý nghĩa của chức tư tế đối với tôi. Tấm lòng tôi tràn đầy lòng biết ơn khi tôi xem chức tư tế là quyền năng mà có thể hợp nhất gia đình cho cả thời vĩnh cửu.

Tôi chia sẻ cảm nghĩ của mình với vợ tôi. Tôi nói với cô ấy là việc ban một phước lành cho con gái chúng tôi là tất cả những gì tôi có thể tặng. Cả hai chúng tôi quyết định rằng việc đó sẽ mang đến niềm hạnh phúc và bình an cho con bé, và vậy là đủ rồi.

Vào ngày sinh nhật của con gái chúng tôi, bạn bè, họ hàng, và những người hàng xóm đã mang đến một cái bánh và những món đồ trang trí đơn giản. Chúng tôi biết ơn để tổ chức mừng ngày đặc biệt này cùng với những người thân yêu đó. Đêm đó, tôi đặt tay mình lên đầu con gái tôi và ban cho bé một phước lành. Tôi đã ban phước cho bé với mọi điều mà Thánh Linh của Chúa thúc giục tôi nói.

Chúng tôi vẫn đang trải qua giai đoạn chưa ổn định với những thử thách khi không có việc làm và tài chính. Nhưng ngay cả trong đêm tối mịt mù đầy buồn phiền và lo lắng, sự bình an và niềm an ủi đã đến với chúng tôi qua Đấng Cứu Rỗi của chúng tôi, Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi không nghi ngờ gì về việc là một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô với khả năng có được quyền năng chức tư tế là một phước lành. Đó là tất cả những gì tôi có thể tặng vào sinh nhật của con gái tôi, và điều đó còn hơn cả những gì chúng tôi cần.