2021
Ban Phước cho Tổ Tiên của Tôi
Tháng Bảy năm 2021


Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Ban Phước cho Tổ Tiên của Tôi

Khi tôi nhận được phước lành tộc trưởng của mình, lòng tôi tràn ngập tình yêu thương đối với tổ tiên của mình.

Hình Ảnh
Abigahel Kinic holdidng up chart with family history information

Hình ảnh do Richard M. Romney chụp

Tôi được sinh ra ở Cameroon, đất nước của tổ tiên tôi. Sau đó, tôi di cư đến Pháp, nơi tôi sống, học tập và làm y tá tại các bệnh viện khác nhau ở Paris. Hiện tôi sống ở Montreal, nơi tôi vẫn làm y tá.

Tôi đã tìm kiếm Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô trong nhiều năm. Khi tôi gặp những người truyền giáo ở Paris, thì Đức Thánh Linh đã làm chứng cho tôi rằng cuối cùng tôi đã tìm thấy điều tôi đang tìm kiếm—Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Lòng tôi ngập tràn niềm vui đến nỗi tôi nghĩ rằng chắc hẳn mình đã ở trên thiên thượng rồi! Tôi quyết tâm sống theo phúc âm một cách trọn vẹn nhất.

Tôi được dạy phải sưu tầm tổ tiên của mình và thực hiện thay cho họ các giáo lễ trong đền thờ. Khi nhận được phước lành tộc trưởng của mình, tôi đã được cho biết rằng tôi sẽ trở thành một kẻ giải cứu trên Núi Si Ôn và mang lại sự cứu rỗi cho gia đình mình. Lòng tôi tràn ngập tình yêu thương đối với họ; Tôi không thể để họ thất vọng. Kể từ đó, tôi đã làm việc không mệt mỏi về lịch sử gia đình và gia phả.

Tôi đã luôn biết rằng tôi sinh ra trong một gia đình hoàng gia ở Cameroon, gia đình Bamoun. Lời truyền miệng và truyền thuyết nói rằng dân tộc này đến từ Assyria và pha trộn với dân tộc khác trong thời kỳ di cư của họ. Họ đã lưu giữ gia phả và viết lịch sử của họ từ năm 1300 sau Công Nguyên. Các tài liệu này hiện ở trong thư viện của cung điện hoàng gia. Trong số nhiều lịch sử khác, các tài liệu này kể về câu chuyện của ông cố ngoại tôi Fon-gouhouo là người trị vì từ năm 1818 đến năm 1863.

Tôi đã có thể trở về quê hương của mình, và với tư cách là một người trong gia đình Bamoun, tôi được cấp quyền truy cập vào những tài liệu này. Tôi cũng đến thăm nhà vua, gặp gỡ các chức sắc khác trong chính phủ, và nói chuyện với chính quyền về Giáo Hội và mối quan tâm của Giáo Hội trong lịch sử gia đình. Tôi biết ơn rằng, nhờ vào phúc âm phục hồi, tôi có thể làm phần vụ của mình để ban phước cho quê hương và tổ tiên của tôi.