2021
Xin Hãy Trở Lại
Tháng Bảy năm 2021


Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Xin Hãy Trở Lại

Đến lúc chúng tôi có ba đứa con, Vanessa nói: “Chúng ta cần tôn giáo trong căn nhà này.”

Hình Ảnh
a father helping his son with his shirt sleeve

Khi tôi 12 tuổi, người anh cả của tôi đã đưa về nhà những người truyền giáo toàn thời gian là những người đã giới thiệu chúng tôi với Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Chẳng bao lâu, mẹ tôi bắt đầu đưa hai anh tôi, chị gái tôi và tôi đi nhà thờ. Không lâu sau đó, chúng tôi đều được báp têm.

Tuy nhiên, dần dần, chúng tôi đã ngừng tham dự nhà thờ. Tôi luôn thích Giáo Hội, nhưng khi tôi 17 tuổi, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đã hướng tôi đến một con đường khác. Tôi đã cố gắng trở thành một người tốt, và lòng dạ tôi chưa bao giờ là xấu xa. Nhưng tôi đã lạc lối và bắt đầu sống theo lối sống của thế gian. Tôi đã không biết hay nhận ra là tôi đã đi theo thế gian.

Rồi tôi gặp Vanessa. Một ngày nọ sau khi chúng tôi sống với nhau một thời gian thì cô ấy nói: “Chúng ta cần tôn giáo trong căn nhà này.” Lúc đó chúng tôi đã có ba đứa con.

Với thế giới hiện tại, chúng tôi lo lắng là sẽ mang đến sự hướng dẫn thuộc linh nào cho con cái mình. Tôi nghĩ rằng nếu tôi quay trở lại với tôn giáo thì tôi sẽ quay về với nhà thờ của mình. Tôi nhớ đó là một nơi có những người tốt.

Tôi nói chuyện với một tín hữu của Giáo Hội và nói với anh ấy rằng tôi đang nghĩ đến việc trở lại nhà thờ.

Anh ấy nói: “Xin hãy trở lại!”

Nỗi lo lắng lớn nhất của tôi là các con tôi sẽ nghĩ nhà thờ là tẻ nhạt và sẽ không thích nhưng chúng quả thực thích nhà thờ. Khi chúng tôi tiếp tục đi nhà thờ thì Vanessa quyết định rằng không có điều gì tương tự như Giáo Hội mà giúp các gia đình cùng nhau tăng trưởng. Đó chính xác là điều mà cô ấy đang tìm kiếm. Vanessa và tôi kết hôn, cô ấy cùng các con của chúng tôi chịu phép báp têm.

Bây giờ chúng tôi đang đi trên con đường phúc âm chung với gia đình. Mục tiêu của chúng tôi là được cùng nhau làm lễ gắn bó trong đền thờ.

Trong lúc Đền Thờ Rio de Janeiro Brazil đang được xây cất, tôi đã đi ngang qua đó hầu như mỗi ngày. Tôi thường nói với những người bạn của tôi: “Một ngày nào đó, tôi sẽ kết hôn trong tòa nhà này.”

Họ nói: “Chà, bạn nói như vậy mỗi ngày!”

Ngày nào tôi cũng nói như vậy vì biết ngôi đền thờ sắp hoàn thành và tôi muốn nhắc nhở bản thân phải luôn làm điều đúng để gia đình chúng tôi có thể được làm lễ gắn bó chung với nhau. Đây là ước muốn của lòng tôi.

Tôi biết rằng các con tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về thế gian và trải qua một số điều giống như tôi đã trải qua. Nhưng khi tôi chia sẻ những kinh nghiệm của mình với chúng, tôi nói: “Xin đừng làm những việc mà cha đã làm vì nó không đáng đâu.”

Tôi khuyến khích các con tôi học phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và tập trung vào việc trở thành những người truyền giáo bây giờ để chúng có thể ban phước cho người khác. Các con tôi không hiểu hết mọi điều nhưng chúng đang học hỏi. Đây là điều tôi mong muốn cho chúng.