2018
Có phải một chứng ngôn không chỉ là những cảm nghĩ không thôi?
Tháng Mười năm 2018


Đúng Vào Vấn Đề

Có phải một chứng ngôn không chỉ là những cảm nghĩ không thôi?

Hình Ảnh
young woman reading the Book of Mormon

Một chứng ngôn là điều Đấng Cứu Rỗi nói đến khi Ngài phán cùng Phi E Rơ: “Chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy” (Ma Thi Ơ 16:17). Đó là sự hiểu biết từ Thượng Đế được mặc khải qua Đức Thánh Linh.

Đức Thánh Linh nói bằng một giọng nói mà chúng ta cảm nhận được hơn là nghe được, nhưng tiếng nói này đến cả “trong trí của [anh chị em] trong tâm của [anh chị em]” (GLGƯ 8:2; sự nhấn mạnh được thêm vào)—tức là cả ý nghĩ lẫn cảm nghĩ của chúng ta.

Tiên Tri Joseph Smith đã mô tả tinh thần mặc khải là một cảm nghĩ của “tri thức thuần khiết đang lan khắp người mình, … khiến cho ý nghĩ đột nhiên đến với tâm trí mình” (Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch của Giáo Hội: Joseph Smith [năm 2007], trang 132).

Khi chúng ta hướng tâm trí và tấm lòng—các ý tưởng, cảm nghĩ, và ước muốn của chúng ta—về Thượng Đế, thì Ngài có thể phán với tâm trí và tấm lòng chúng ta bằng tiếng nói nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh. Khi Ngài giao tiếp với tâm hồn chúng ta, những cảm nghĩ và ý tưởng dường như sẽ đến với chúng ta. Đây là chứng ngôn Ngài ban cho chúng ta.