2018
Được Chỉ Dạy bởi Đức Thánh Linh
Tháng Mười năm 2018


Được Chỉ Dạy bởi Đức Thánh Linh

Các em thiếu niên và thiếu nữ này đã chuẩn bị để được Thánh Linh chỉ dạy trước kỳ đại hội trung ương. Đây là điều họ đã học được từ một kỳ đại hội trước đây và điều họ đang làm một cách khác biệt nhờ việc đó.

Sự Chỉ Dẫn Đầy Soi Dẫn

Hình Ảnh
Madelyn

Ảnh không phải chân dung từ Getty Images

Tôi đã được soi dẫn bởi đại hội trung ương. Trong khi lắng nghe sự chỉ dẫn từ các vị lãnh đạo chúng ta để phục vụ người khác, tin cậy Đấng Ky Tô, và nắm chặt thanh sắt, tôi cảm thấy Đức Thánh Linh làm chứng với tôi rằng phúc âm này là chân chính và chúng ta có thể có được cuộc sống vĩnh cửu bằng cách tuân giữ các lệnh truyền và làm theo lời của Thượng Đế. Tôi đã đặt các mục tiêu để phục vụ nhiều hơn trong cộng đồng tôi và để củng cố chứng ngôn của tôi qua việc cầu nguyện và học tập thánh thư hằng ngày. Tôi biết rằng tôi là con gái của Cha Thiên Thượng. Ngài hằng sống và yêu thương tôi mãi mãi và luôn luôn.

Madelyn B., 16 tuổi, Delaware, Hoa Kỳ

Các Câu Trả Lời cho Những Câu Hỏi

Hình Ảnh
Isaak

Trước kỳ đại hội trung ương tôi có hai câu hỏi: (1) Làm thế nào tôi có thể duy trì một thái độ tốt và giúp bạn bè mình khi họ đưa ra những lựa chọn sai lầm? và (2) Làm thế nào tôi có thể làm chứng về Giáo Hội mà họ không thể chế nhạo tôi? Trong suốt kỳ đại hội, Thánh Linh làm chứng với tôi rằng tôi không đơn độc. Giờ đây tôi biết rằng bằng việc học thánh thư với cả tấm lòng, tôi sẽ nhận được các câu trả lời cho những câu hỏi của tôi về bạn bè tôi. Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng của tôi lắng nghe nhũng lời cầu nguyện của tôi, và tôi sẽ cố gắng trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Isaak R., 13 tuổi, Pichincha, Ecuador

Sẵn Sàng để Học Hỏi

Hình Ảnh
Ben

Tôi cảm thấy Thánh Linh vô cùng mạnh mẽ tại đại hội trung ương. Kể từ khi tôi bắt đầu chuẩn bị các câu hỏi và chuẩn bị bản thân mình về mặt thuộc linh cho đại hội, đại hội đã có một ý nghĩa hoàn toàn khác trong cuộc đời tôi, và tôi đã có thể học hỏi nhiều hơn nữa qua mỗi bài nói chuyện. Tôi vô cùng biết ơn vị tiên tri và các vị sứ đồ, và tôi biết rằng họ được Cha Thiên Thượng gửi đến để lãnh đạo và hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống của chúng ta!

Ben H., 17 tuổi, Kentucky, Hoa Kỳ

Được Mời để Phát Triển

Hình Ảnh
Vincente

Đại hội trung ương đã củng cố tôi với mong muốn đi theo con đường phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Đại hội đã giúp tôi biết và hiểu rằng đây là Giáo Hội chân chính mang lại ánh sáng và niềm hạnh phúc cho chúng ta. Tôi cảm thấy Thánh Linh mời tôi tiến triển mỗi ngày và đọc Sách Mặc Môn để có một chứng ngôn vững mạnh về phúc âm. Tôi tin rằng Cha Thiên Thượng của tôi muốn tôi lắng nghe những sứ điệp đầy soi dẫn này.

Vicente A., 16 tuổi, Metropolitan Region, Chile

Tìm Kiếm Ánh Sáng

Hình Ảnh
Olivia

Hai năm về trước thật nhiều thử thách cho tôi. Cha tôi đang chống chọi với căn bệnh ung thư, và tại thành phố của tôi đã có những cuộc tấn công khủng bố. Tôi vật lộn với chứng lo âu, tự hỏi bằng cách nào tôi có thể cảm thấy bình an khi tôi lo sợ cho sự an toàn thuộc linh và thể chất của mình. Từ đại hội trung ương tôi học được rằng chúng ta có thể tìm thấy sự bình an khi sống có đạo đức, với lòng đầy đức tin, và nhìn mọi việc theo khía cạnh vĩnh cửu. Tôi được soi dẫn để hướng về Đấng Ky Tô trong những lúc khó khăn thay vì dựa vào sự hiểu biết của riêng tôi. Tôi biết rằng tôi có thể vượt qua những ảnh hưởng của bóng tối bằng cách tìm kiếm ánh sáng của Đấng Ky Tô.

Olivia H., 17 tuổi, Bi