2018
Tỏa Sáng ở Cộng Hòa Séc
Tháng Mười năm 2018


Chiếu Ánh Sáng của Các Em

Tỏa Sáng ở Cộng Hòa Séc

Bài do Sharon Goodrich tổng hợp, Tạp Chí Giáo Hội

Hình Ảnh
Shining Bright in the Czech Republic

Chúng em thuộc vào Hội Thiếu Nhi ở Cộng Hòa Séc. Đây là cách chúng em chiếu ánh sáng ở quốc gia mình.

Một lần nọ em làm mất chiếc găng tay yêu thích của em. Em rất buồn. Mẹ và em đã cầu nguyện, nhưng không tìm được nó. Em cố gắng có đức tin. Một tuần sau đó, đứa em bé bỏng của em tìm thấy chiếc găng tay trên đường! Thượng Đế đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta. Em yêu mến Ngài, và em biết rằng Ngài hằng sống.

Andre W., 9 tuổi

Em có những người bạn ở trường không phải là các tín hữu Giáo Hội nhưng vẫn tôn trọng các tiêu chuẩn của em. Có một lần em nói chúng em nên cầu nguyện, và các bạn đã đồng ý! Em rất vui mừng.

Ivana A., 11 tuổi

Các bạn em và em đang đi xuống lầu. Khi đến chỗ thang máy, em có một cảm nghĩ khó chịu và yêu cầu các bạn không sử dụng nó. Họ vẫn quyết định sử dụng thang máy. Em thì đi cầu thang bộ. Khi xuống dưới lầu, các bạn em không có ở đó. Thang máy đã bị kẹt! Phải mất một lúc các bạn mới ra được. Em vui sướng thấy rằng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Em cũng cảm thấy khoan khoái vì đã nghe theo Đức Thánh Linh.

Amalie N., 10 tuổi

Ở bãi biển, bầu trời bắt đầu tối sầm lại. Gió thốc tạo ra những con sóng khổng lồ! Trời nổi sấm, chớp, và mưa đá. Ai ai cũng chạy tìm chỗ trú ẩn. Chúng em không bị thương bởi cơn bão. Trên đường về nhà, chúng em thấy ba chiếc cầu vồng. Chúng em biết rằng Thượng Đế giúp đỡ và bảo vệ chúng em.

Jakub B., 10 tuổi

Ở trường em có một bạn mà không có ai khác muốn làm bạn với bạn ấy. Những đứa trẻ khác bắt đầu nói xấu bạn ấy khiến bạn ấy cảm thấy xấu xí. Em kể cho giáo viên của mình nghe và mời bạn ấy chơi với em. Điều đó làm cho bạn em vui!

Ludmila V., 8 tuổi

Em giận mẹ em vì em không muốn đi tắm và đi ngủ. Ngày hôm sau em buồn bởi vì em đã chọn điều sai. Mẹ nói rằng chúng ta có thể cầu nguyện và cầu xin Cha Thiên Thượng tha thứ chúng ta. Em và mẹ em quỳ xuống cầu nguyện. Em cảm thấy tốt hơn. Em học được rằng chúng ta có thể hối cải, và nhờ Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta được tha thứ.

Samuel H., 5 tuổi

Em đã chia sẻ chứng ngôn của em ở nhà thờ. Điều đó cần lòng can đảm! Kể từ khi đó, em cảm nhận được Thánh Linh.

Eliska K., 11 tuổi

Khi con chuột lang cưng của em bị ốm, em đã cầu nguyện cho nó. Em biết ơn Cha Thiên Thượng đã giúp đỡ chúng em.

Aneta P., 10 tuổi