2007
Lời Nhận Xét Bế Mạc
Tháng Mười Một năm 2007


Lời Nhận Xét Bế Mạc

Chúng ta đã được soi dẫn và biết ơn nhiều hơn về phúc âm kỳ diệu này.

Hình Ảnh

Các anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta kết thúc đại hội tuyệt diệu này. Chúng ta đã được giảng dạy và nâng cao tinh thần. Chúng ta đã được soi dẫn và biết ơn nhiều hơn về phúc âm kỳ diệu này. Phần âm nhạc lẫn lời thuyết giảng và những lời cầu nguyện đều thật là tuyệt diệu.

Giờ đây chúng ta sẽ trở về nhà của mình. Nếu các anh chị em lái xe, thì hãy cẩn thận. Đừng để cho bất cứ thảm kịch nào làm mất đi kinh nghiệm chúng ta đã có.

Tất cả những bài nói chuyện của đại hội này sẽ được đăng trong số báo kế tiếp của tạp chí Ensign Liahona. Chúng tôi một lần nữa khuyến khích các anh chị em hãy đọc những bài nói chuyện này trong những buổi họp tối gia đình của mình và cùng nhau thảo luận với gia đình những điều đã được giảng dạy. Những điều này là kết quả của nhiều sự cầu nguyện, suy ngẫm, và đáng để được chiếu cố một cách thận trọng.

Giờ đây đại hội sẽ được hoãn lại trong sáu tháng. Chúng tôi mong được gặp lại các anh chị em vào tháng Tư. Tôi đã 97 tuổi, nhưng tôi hy vọng rằng tôi sẽ hiện diện với các anh chị em trong đại hội tới. Trong lúc chờ đợi cho đại hội tới, cầu xin cho các anh chị em nhận được các phước lành của thiên thượng là lời cầu nguyện khiêm nhường và chân thành của chúng tôi, trong tôn danh của Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, chính là Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.