2007
Điều Mà Người Phụ Nữ Thánh Hữu Ngày Sau Làm Giỏi Nhất: Đứng Vững Vàng và Không Lay Chuyển
Tháng Mười Một năm 2007


Điều Mà Người Phụ Nữ Thánh Hữu Ngày Sau Làm Giỏi Nhất: Đứng Vững Vàng và Không Lay Chuyển

Chúng ta phải đứng vững vàng và không lay chuyển trong đức tin, vững vàng và không lay chuyển trong gia đình, và vững vàng và không lay chuyển trong sự cứu giúp.

Hình Ảnh

Các chị em thân mến, tôi đến với trách nhiệm lớn lao này bằng một lời cầu nguyện trong lòng. Tôi có chứng ngôn về phúc âm chân chính được phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô. Đấng Cứu Rỗi là Đấng lãnh đạo và Đấng gương mẫu của chúng ta, là đá, sức mạnh và Đấng biện hộ của chúng ta. Bất cứ phần nào mà tôi có thể đóng góp trong việc giúp đỡ Ngài và vị tiên tri được sắc phong của Ngài đều là một phước lành trong cuộc sống của tôi. Tôi luôn luôn có được một tình yêu thương và sự kính trọng sâu xa đối với các chị em thuộc hội phụ nữ này và tôi tin rằng các phụ nữ của Giáo Hội này là các phụ nữ tốt lành nhất, có khả năng nhất trên thế giới. Tôi mong các chị em biết về tình yêu thương của tôi đối với các chị em—các phụ nữ kỳ diệu của Giáo Hội này.

Chủ Tịch Hinckley đã nói trong Buổi Họp Huấn Luyện Giới Lãnh Đạo Toàn Cầu: “Tôi tin chắc rằng không có một tổ chức nào khác bất cứ nơi đâu có thể sánh được với Hội Phụ Nữ của Giáo Hội này. Tổ chức này có hơn 5 triệu phụ nữ trên khắp thế giới. Nếu họ chịu đoàn kết và cất lên cùng một tiếng nói thì sức mạnh của họ sẽ vô song… . Cũng là điều rất quan trọng để các phụ nữ của Giáo Hội đứng vững vàng và không lay chuyển bởi vì đó là điều phải và thích đáng theo kế hoạch của Chúa.”1

Tôi đã suy ngẫm và nghiên cứu lời khuyên dạy này, và tôi đã tìm kiếm những câu trả lời liên quan về cách mà các phụ nữ của Giáo Hội này có thể làm ứng nghiệm lời yêu cầu và lời hứa của Chủ Tịch Hinckley. Làm thế nào họ có thể cất lên tiếng nói đoàn kết cùng đứng vững vàng và không lay chuyển đối với những sự việc đúng thật và thích đáng? Trong kế hoạch của Chúa, có những điều cụ thể mà các phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau phải làm vì họ là các con gái của Thượng Đế, được chọn để đến thế gian vào lúc mà được glà “thời kỳ rất khó khăn trong lịch sử thế gian.”2

Để làm phần vụ của mình với tư cách là các phụ nữ theo như kế hoạch của Chúa, chúng ta phải đứng vững vàng và không lay chuyển trong đức tin, vững vàng và không lay chuyển trong gia đình, và vững vàng và không lay chuyển trong sự cứu giúp. Chúng ta phải xuất sắc trong ba lĩnh vực quan trọng này mà biệt riêng chúng ta với tư cách là các môn đồ của Chúa. Qua Hội Phụ Nữ chúng ta thực tập làm môn đồ của Đấng Ky Tô. Chúng ta học được điều mà Ngài muốn chúng ta học hỏi, chúng ta làm điều mà Ngài muốn chúng ta làm, và chúng ta trở thành người mà Ngài muốn chúng ta trở thành. Khi chúng ta tụ họp với tiêu điểm này, thì công việc của Hội Phụ Nữ có liên quan đến bất cứ hoàn cảnh nào của các chị em—cho dù các chị em ở vào tuổi 18 hay 88, còn độc thân hay đã kết hôn, có con cái hay không, hoặc cho dù các chị em sống ở Bountiful, Utah hay Bangalore, Ấn Độ.

Đứng Vững Vàng và Không Lay Chuyển trong Đức Tin

Trước hết, các phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau cần phải vững vàng và không lay chuyển trong đức tin của mình. Họ có thể và cần phải xuất sắc trong việc sống theo và chia sẻ chứng ngôn của mình về Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm phục hồi của Ngài. Chúng ta làm điều này khi chúng ta:

  1. Lập và tuân giữ các giao ước với Ngài.

  2. Được xứng đáng và thờ phượng trong các đền thờ của Ngài.

  3. Học hỏi giáo lý của Ngài trong thánh thư và những lời của các vị tiên tri.

  4. Hội đủ điều kiện, nhận ra, và tuân theo Đức Thánh Linh

  5. Chia sẻ và bênh vực cho phúc âm của Ngài.

  6. Tham gia vào sự cầu nguyện chân thành của riêng cá nhân và chung gia đình.

  7. Có Buổi Họp Tối Gia Đình.

  8. Sống theo các nguyên tắc tự lực cánh sinh và sống cần kiệm.

Đây là những điều thiết yếu mà cần phải được thực hiện trước những điều không thiết yếu. Đây là những thực hành đơn giản, tuyệt đối cần thiết mà dường như rất bình thường khi chúng ta nói về chúng. Tuy nhiên, chúng là những dấu chỉ về tư cách môn đồ mà luôn luôn là nền tảng cho các chị em trong Hội Phụ Nữ. Không một ai có thể làm những điều này cho chúng ta—đây là những thực hành và thói quen của cá nhân mà biệt riêng chúng ta với sự vững vàng và không lay chuyển cho điều đúng.

Thế gian và Giáo Hội chắc hẳn sẽ khác biệt nếu như mỗi chị em Thánh Hữu Ngày Sau xuất sắc trong việc lập, tái lập và tuân giữ các giao ước; nếu mỗi chị em phụ nữ đều hội đủ điều kiện để có được một giấy giới thiệu đi đền thờ và thờ phượng thường xuyên hơn trong đền thờ; nếu mỗi chị em phụ nữ học thánh thư và các giáo lý của Đấng Ky Tô và biết rõ đến nỗi chị ấy có thể giảng dạy và bênh vực các giáo lý đó vào bất cứ lúc nào hoặc nơi nào. Hãy nghĩ về sức mạnh được phối hợp của chúng ta nếu mỗi chị em phụ nữ chân thành cầu nguyện mỗi sáng và mỗi tối, hoặc càng hay hơn nữa, là cầu nguyện không ngừng như Chúa đã truyền lệnh. Nếu mỗi gia đình cùng cầu nguyện chung và có buổi họp tối gia đình một lần một tuần, thì chúng ta sẽ được vững mạnh hơn. Nếu mỗi chị em phụ nữ đều tự lực cánh sinh đủ để có thể ban phát rộng rãi sự hiểu biết, tài năng và của cải của mình, và nếu vai trò môn đồ của mỗi chị em phụ nữ đều phản ảnh bởi điều mà chị ấy nói và cách ăn mặc của chị ấy, thì chúng ta sẽ được vững vàng trong điều đúng.

Đứng Vững Vàng và Không Lay Chuyển trong Gia Đình

Thứ nhì, các phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau cần phải vững vàng và không lay chuyển trong gia đình. Họ có thể và cần phải tạo dựng và chăm sóc gia đình tốt hơn bất cứ người nào khác. Chúng ta, với tư cách là các môn đồ của Đấng Ky Tô, có thể và cần phải là những người giỏi nhất trên thế gian trong việc nâng đỡ, nuôi dưỡng và bảo vệ gia đình bằng hết sức mình. Chúng ta làm điều này khi chúng ta:

  1. Thông hiểu và bênh vực vai trò thiêng liêng của phụ nữ.

  2. Chấp nhận các phước lành của chức tư tế.

  3. Thiết lập các gia đình vĩnh cửu.

  4. Duy trì hôn nhân vững mạnh.

  5. Sinh đẻ và nuôi nấng con cái.

  6. Bày tỏ tình yêu thương và chăm sóc những người trong gia đình.

  7. Chấp nhận trách nhiệm để chuẩn bị một thế hệ ngay chính đang vươn lên.

  8. Thông hiểu, sống theo, và bênh vực giáo lý về gia đình.

  9. Tìm kiếm và thực hiện các giáo lễ đền thờ cho gia quyến.

Là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, mỗi phụ nữ trong Giáo Hội này được ban cho trách nhiệm để nâng đỡ, nuôi dưỡng và bảo vệ gia đình. Các phụ nữ có những nhiệm vụ riêng biệt được ban cho họ từ trước khi thế gian được tạo dựng. Và với tư cách là người phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau tuân giữ giao ước, các chị em biết rằng việc cất cao tiếng nói của mình để bảo vệ giáo lý về gia đình3 đều rất thiết yếu cho sức mạnh của gia đình trên khắp thế giới.

Việc thông hiểu và bênh vực các vai trò thiêng liêng của phụ nữ là rất quan trọng trong một thế giới mà các phụ nữ bị tấn công dồn dập bởi những sứ điệp sai lầm về gốc tích của họ. Các nhân vật nổi tiếng trong quần chúng trên đài phát thanh và truyền hình tự cho mình là người có thẩm quyền và là đại diện cho phụ nữ. Mặc dù những sứ điệp của phương tiện truyền thông đại chúng này có thể chứa đựng các yếu tố về lẽ thật, nhưng đa số đều thuyết giảng một phúc âm về sự thành đạt của cá nhân và sự tự sùng bái, thường làm cho các phụ nữ hiểu sai về gốc tích và giá trị thật sự của họ. Những tiếng nói này đưa ra một hạnh phúc giả tạo và do đó, nhiều phụ nữ rất khổ sở, cô đơn và hoang mang.

Chỉ có một nơi duy nhất mà các phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau sẽ học hỏi được lẽ thật trọn vẹn và đầy đủ về vai trò tối cần thiết của họ trong kế hoạch hạnh phúc là trong Giáo Hội này và các giáo lý của Giáo Hội này. Chúng ta biết rằng trong cuộc xung đột lớn trên tiền dương thế, chúng ta đã đứng bên phía Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô để bảo tồn tiềm năng của mình thuộc vào các gia đình vĩnh cửu. Chúng ta biết rằng chúng ta là các con gái của Thượng Đế và chúng ta biết điều chúng ta phải làm. Phụ nữ tìm được hạnh phúc đích thực khi họ thông hiểu và vui sướng trong vai trò độc đáo của mình trong kế hoạch cứu rỗi. Những điều mà các phụ nữ có thể và cần phải làm hết sức là bênh vực và giảng dạy một cách mạnh dạn nơi đây. Chúng ta tin vào sự thiết lập các gia đình vĩnh cửu. Điều đó có nghĩa là chúng ta tin vào việc lập gia đình. Chúng ta biết rằng lệnh truyền phải sinh sôi nẩy nở và làm cho dẫy đầy trái đất thì vẫn còn hiệu lực. Điều đó có nghĩa là chúng ta tin vào việc có con cái. Chúng ta tin rằng với sự giúp đỡ của Chúa thì chúng ta có thể được thành công trong việc nuôi dưỡng và giảng dạy con cái. Đây là các trách nhiệm thiết yếu trong kế hoạch hạnh phúc, và khi người phụ nữ hết lòng chấp nhận các vai trò đó, thì họ được hạnh phúc! Việc biết được và bênh vực lẽ thật về gia đình là đặc ân của mỗi chị em phụ nữ trong Giáo Hội này.

Bởi vì gia đình là vĩnh cửu nên chúng ta không thể hững hờ hoặc tự mãn đối với mối quan hệ đó. Phần nhiều công việc vĩ đại của tổ chức này trong quá khứ đã được tập trung vào việc giúp người phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau củng cố gia đình, với sự chú trọng đến việc cải tiến những kỹ năng nuôi dưỡng của chúng ta—kỹ năng nội trợ, kỹ năng nuôi nấng con cái, và kỹ năng về hôn nhân. Gia đình có nghĩa là làm việc, nhưng gia đình là việc làm trọng đại của chúng ta—và chúng ta không e ngại làm việc. Đây là điều mà chúng ta thông thạo nhất; không một ai tạo dựng và chăm sóc gia đình giỏi hơn các chị em trong Hội Phụ Nữ này. Chúng ta nâng đỡ, nuôi dưỡng và bảo vệ gia đình.

Đứng Vững Vàng và Không Lay Chuyển trong Sự Cứu Giúp

Thứ ba, phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau cần phải vững vàng và không lay chuyển trong sự cứu giúp. Chúng ta là một Hội Phụ Nữ cứu giúp, và chúng ta cần phải là các phụ nữ giỏi nhất trên thế gian trong việc cứu giúp. Đây là lĩnh vực đặc biệt của chúng ta từ lúc ban đầu. Từ cứu giúp có nghĩa là “nâng đỡ, soi sáng.” Nó có nghĩa là “một sự nâng lên.” Khái niệm là “nâng một người nào đó lên hoặc ra khỏi sự rắc rối.”4 Sự phục vụ của chúng ta và sự cứu giúp mà chúng ta mang đến là một dấu hiệu rằng chúng ta là các môn đồ của Chúa và chúng ta là các tín hữu của Giáo Hội chân chính đã được phục hồi của Ngài. Thật là một đặc ân để làm một phần tử của tổ chức toàn cầu này dành cho phụ nữ mà tên của tổ chức này mô tả công việc chúng ta cần phải làm: cứu giúp.

Joseph Smith nói rằng các phụ nữ của Giáo Hội này đã được tổ chức để cung ứng “sự cứu giúp người nghèo khổ, kẻ thiếu thốn, người góa bụa, trẻ mồ côi, và để hành sử tất cả các mục đích từ thiện”5 và, “không những cứu giúp người nghèo khổ mà còn cứu vớt con người.”6 Nỗ lực cứu giúp đó còn được Anh Cả John A. Widtsoe định nghĩa là “sự cứu giúp nghèo khổ, sự cứu giúp ốm đau, sự cứu giúp lòng nghi ngờ, sự cứu giúp nạn dốt nát—sự cứu giúp tất cả những gì gây trở ngại cho niềm vui và sự tiến triển của phụ nữ.”7

Bất kể các nỗ lực cứu giúp quan trọng trong thời trước, việc làm vĩ đại và quan trọng nhất cho các phụ nữ của Giáo Hội này vẫn còn trước mắt. Thế gian cần phải được chuẩn bị để đón nhận Chúa Giê Su Ky Tô và chúng ta cần phải giúp cho sự chuẩn bị này trong lúc chiến tranh, hỗn loạn, thiên tai và sự gia tăng của điều xấu xa. Chưa từng có một thời kỳ nào trong lịch sử thế giới mà cần có một nỗ lực cứu giúp tầm cỡ như vậy. Vì là các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô và đã lập giao ước với Ngài, chúng ta đã cam kết qua giao ước là phải tham gia vào nỗ lực cứu giúp đó.

Mỗi chị em đều thật độc đáo và quý báu. Mỗi chị em đã có gánh nặng và thử thách của mình mà mang đến cho các chị em phước lành của việc tìm đến Chúa để được giúp đỡ. Chúng ta cũng có cơ hội để phụ giúp Chúa trong việc cứu giúp những người khác, mà đó là giải pháp lớn nhất, nhanh nhất cho nỗi cô đơn và tuyệt vọng, và cũng là một cách chắc chắn để đạt được sự đồng hành của Thánh Linh. Điều mà chúng ta chỉ cần làm để bắt đầu cứu giúp là quỳ xuống và hỏi: “Ai cần đến sự giúp đỡ của con?” Mỗi chị em phụ nữ—dù đã lập gia đình hay còn độc thân, trẻ hay già—đều cần đến trong nỗ lực cứu giúp này, và chúng ta cần làm điều này giỏi hơn bất cứ người nào khác.

Những Người Lãnh Đạo Vững Vàng và Không Lay Chuyển

Giờ đây, một số ý nghĩ dành cho các chị em thuộc các chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ tuyệt vời đang phục vụ một cách thật trung tín. Các chị em có một trách nhiệm đầy hứng thú và nắm giữ một sự tin cậy thiêng liêng khi các chị em thực hiện công việc của Hội Phụ Nữ. Nghĩa vụ của các chị em là giúp các phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau trở nên xuất sắc trong đức tin, gia đình sự cứu giúp. Các chị em sẽ giúp phúc âm trở thành một điều quan trọng và thích thú đối với các phụ nữ của Giáo Hội. Các chị em sẽ giúp các phụ nữ có được kỹ năng nội trợ, nuôi nấng con cái và hôn nhân toàn hảo để họ có thể sống trọn vẹn theo phúc âm trong nhà của họ.

Mỗi người lãnh đạo được kêu gọi và phong nhiệm của Hội Phụ Nữ đều có quyền và thẩm quyền để được hướng dẫn trong việc làm tròn công việc chỉ định đầy soi dẫn của họ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của những người mà chị ấy phục vụ.8 Các chị em sẽ được Đức Thánh Linh giúp đỡ khi các chị em tập trung vào những điều tối thiết yếu và sẽ được ban cho sự can đảm để từ bỏ việc làm điều phù phiếm.

Mỗi người lãnh đạo biết rằng gia đình đã bị tấn công rất nặng bởi những cơn bão tố của thế gian này, những cơn bão tố như thói nghiện ngập, nợ nần, sự không chung thủy, và sự bất tuân. Đấng Cứu Rỗi trông thấy thời của chúng ta như “là đầu sự tai hại”9 khi nhiều người sẽ bị lừa gạt. Ngài nói đến chiến tranh và các tiếng đồn về chiến tranh, nạn đói kém, động đất, và bệnh dịch. Điều này miêu tả thế gian mà chúng ta sống ngày nay và là điều cần thiết để các chị em thuộc Giáo Hội này đều nắm giữ bổn phận của mình để chuẩn bị về mọi mặt.

Là những người lãnh đạo trong Hội Phụ Nữ, các chị em có thể giúp mỗi chị em phụ nữ trong mỗi gia đình, trong mỗi tiểu giáo khu và chi nhánh trở nên tự lực. Họ nên dự trữ tiền bạc, thức ăn, và kỹ năng mà sẽ cứu sống họ và gia đình họ trong những lúc khó khăn. Giáo Hội đã cung ứng nhiều sự giúp đỡ cho các chị em, chẳng hạn như những cuốn sách nhỏ nói về sự tự lực để giúp các chị em bắt đầu. Đây chính là một phần công việc của các chị em.

Các chị em có được đặc ân để bàn bạc trong tình đoàn kết với các vị lãnh đạo chức tư tế để hoạch định sự phòng vệ và nơi dung thân khỏi những cơn bão tố đó và vạch ra một nỗ lực cứu giúp cho các nhu cầu cụ thể của các tín hữu của các chị em. Tình bằng hữu và cái xã hội tính mà làm cho cuộc sống dễ dàng hơn nhiều sẽ là một kết quả phụ của các nỗ lực của chúng ta. Việc tập trung vào sự cứu giúp sẽ luôn luôn xây đắp cái xã hội tính, nhưng ngược lại việc tập trung vào cái xã hội tính có thể không luôn luôn mang đến sự cứu giúp.

Khi chúng ta quy tụ vì bất cứu mục đích nào với tư cách là các tín hữu trong Hội Phụ Nữ thì chúng ta cần phải bỏ thời giờ quý báu của mình và hy sinh tiền của cho mục đích giúp các chị em phụ nữ làm điều mà chúng ta cần phải làm giỏi nhất. Trong các buổi họp của Hội Phụ Nữ trong ngày Chúa Nhật, phần mở đầu buổi họp cần phải vắn tắt và mời gọi Thánh Linh đến với chúng ta. Chúng ta cần phải luôn luôn cùng nhau học hỏi phúc âm để chúng ta có thể chu toàn trách nhiệm của mình tốt nhất. Tất cả các buổi đại hội, sinh hoạt, và buổi họp của Hội Phụ Nữ cần phải tập trung vào việc giúp các chị em phụ nữ làm điều mà họ cần phải làm giỏi nhất. Chủ Tịch Hinckley đã yêu cầu chúng ta rằng:

“Chúng ta có một thử thách lớn hơn chúng ta nhận thức được… .

“‘Hãy làm hết sức mình.’ Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng đó là thử thách tốt nhất… . Chúng ta có khả năng làm việc giỏi hơn nhiều… .

“… Chúng ta cần phải quỳ xuống và khẩn cầu Chúa để xin có được sự giúp đỡ, sức mạnh và hướng dẫn. Rồi chúng ta phải đứng lên và tiến bước.”10

Các chị em thân mến, vị tiên tri của chúng ta, là người mà tôi hết lòng tán trợ, đã nói rằng có một đường lối tốt hơn đường lối của thế gian. Ông đã kêu gọi các phụ nữ của Giáo Hội hãy cùng nhau ủng hộ sự ngay chính. Ông đã nói rằng nếu chúng ta chịu đoàn kết và cất lên cùng một tiếng nói thì sức mạnh của chúng ta sẽ vô song. Tôi đã bày tỏ với ông sự tin tưởng của tôi rằng các phụ nữ của Giáo Hội này sẽ đứng vững vàng và không lay chuyển trong đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm phục hồi của Ngài; đứng vững vàng và không lay chuyển trong việc nâng đỡ, nuôi dưỡng và bảo vệ gia đình; và đứng vững vàng và không lay chuyển trong việc cứu giúp. Cầu xin Chúa ban phước khi chúng ta thực hiện công việc tối cần thiết này của phụ nữ, là lời cầu nguyện của tôi trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. “Đứng Vững Vàng và Không Lay Chuyển,” Buổi Họp Huấn Luyện Giới Lãnh Đạo Toàn Cầu, Ngày 10 Tháng Giêng năm 2004, 20.

  2. Buổi Họp Huấn Luyện Giới Lãnh Đạo Toàn Cầu, Ngày 10 Tháng Giêng năm 2004, 20.

  3. Xin xem “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn Cùng Thế Giới,” Liahona, tháng Mười năm 2004, 49.

  4. Xin xem Online Etymology Dictionary, “relief,” “relieve,” www.etymonline.com.

  5. History of the Church, 4:567.

  6. History of the Church, 5:25.

  7. Evidences and Reconciliations, G. Homer Durham soạn, 3 tập gộp thành 1 (1960), 308.

  8. Xin xem Richard G. Scott, “The Doctrinal Foundation of the Auxiliaries,” Buổi Họp Huấn Luyện Giới Lãnh Đạo Toàn Cầu, Ngày 10 Tháng Giêng năm 2004, 8.

  9. Ma Thi Ơ 24:8; xin xem thêm câu 3–7; 1 Ti Mô Thê 4:1–2; 2 Ti Mô Thê 3:1–5.

  10. Buổi Họp Huấn Luyện Giới Lãnh Đạo Toàn Cầu, Ngày 10 Tháng Giêng năm 2004, 21.