2007
Tại Sao Chúng Ta Là Tín Hữu của Giáo Hội Chân Chính Duy Nhất?
Tháng Mười Một năm 2007


Tại Sao Chúng Ta Là Tín Hữu của Giáo Hội Chân Chính Duy Nhất?

Quyền năng quý báu nhất mà chúng ta có thể có được là giá trị của một chứng ngôn cá nhân về Chúa Giê Su Ky Tô của chúng ta.

Hình Ảnh

Tại sao chúng ta là tín hữu của Giáo Hội chân chính duy nhất? Mặc dù tôi không thể trả lời câu hỏi này cho tất cả 13 triệu tín hữu của Giáo Hội, nhưng tôi muốn bày tỏ từ lòng mình một số câu trả lời mà có lẽ sẽ phù hợp với các câu trả lời của các anh chị em.

Sự Giàu Có Vĩnh Cửu

“Này, kẻ nào có được cuộc sống vĩnh cửu là giàu có vậy.” (GLGƯ 6:7)

Sự giàu có không phải là một phần thời thơ ấu của tôi. Gia đình chúng tôi gồm có năm người: cha tôi và bốn anh chị em tôi—mẹ tôi qua đời khi tôi năm tuổi. Thu nhập ít ỏi của cha tôi được dùng để mua thức ăn; việc mua quần áo được hoãn lại càng lâu càng tốt.

Một ngày nọ, tôi cảm thấy hơi khó chịu và tôi đến nói với cha tôi: “Cha ơi, tại sao cha không mua giày cho con? Cha nhìn đây này; giày của con sờn mòn và cha có thể thấy được ngón chân cái của con qua cái lỗ thủng trong chiếc giày.”

Ông đáp: “Chúng ta sẽ sửa lại nó,” và với dầu đánh bóng màu đen ông đã đánh bóng đôi giày của tôi. Rồi sau đó ông nói với tôi: “Con này, sửa xong rồi đó.”

Tôi đáp: “Không đâu, cha vẫn có thể thấy được ngón chân cái của con.”

Ông bảo tôi: “Cái đó cũng có thể sửa được.” Ông lại lấy dầu đánh bóng và bôi lên ngón chân cái của tôi, và chẳng bao lâu nó cũng bóng loáng như đôi giày của tôi. Thời thơ ấu của tôi như thế đó khi tôi biết được rằng hạnh phúc không tùy thuộc vào tiền bạc.

Thời gian trôi qua, hai người truyền giáo giảng dạy cho chúng tôi về sự giàu có của phúc âm phục hồi, của giáo lý về kế hoạch cứu rỗi, và của gia đình vĩnh cửu. Chúng tôi chịu phép báp têm, và khi cha tôi bắt đầu phục vụ trong sự kêu gọi của mình với tư cách là chủ tịch giáo hạt, thì mục tiêu đầu tiên của ông là hành trình đi đến đền thờ và tiếp nhận các phước lành mà sẽ đến nhờ vào sự hy sinh đó. Đó là cuộc hành trình 15 ngày, dài 7.725 cây số—một cuộc hành trình đầy khó khăn và gay go, xa lộ trong tình trạng tồi tàn, xe đò không thoải mái, chúng tôi còn không biết đường đi đến đền thờ, nhưng có hy vọng lớn lao nơi các giáo lễ mà chúng tôi sẽ tham dự.

Khi đến thành phố Mesa, Arizona, chúng tôi đi xuống một con đường mà ở cuối đường đó chúng tôi có thể thấy ngôi nhà của Chúa, sáng rực và xinh đẹp. Tôi còn nhớ niềm vui tràn đầy lòng chúng tôi. Tất cả chúng tôi bỗng cất cao tiếng hát và ngợi khen Thượng Đế, và nhiều Thánh Hữu đã khóc.

Sau đó trong đền thờ, chúng tôi đã quỳ xuống chung gia đình để nghe những lời hứa tuyệt diệu về một gia đình vĩnh cửu, với sự chắc chắn rằng mẹ của chúng tôi, mặc dù vắng mặt, nhưng giờ đây là mẹ của chúng tôi vĩnh viễn, và chúng tôi cảm thấy sự bình an đến từ việc biết được rằng chúng tôi là một gia đình vĩnh cửu.

Do đó, lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu mang đến cho chúng ta sự giàu có vĩnh cửu! “Này, kẻ nào có được cuộc sống vĩnh cửu là giàu có vậy.” (GLGƯ 6:7)

Chức Tư Tế Được Phục Hồi

Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô là một Giáo Hội của các thầy tư tế, “chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh” (1 Phi E Rơ 2:9).

Giáo Hội được phục hồi mang đến cho mỗi gia đình một người nắm giữ chức tư tế với quyền năng của Thượng Đế để ban phước cho những người khác. Đã bao nhiêu lần tôi có thể nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng của một đứa bé trong nhà thốt lên: “Cha ơi, cha có thể ban cho con một phước lành được không?” và tôi thường đặt tay lên đầu của nó trong những giây phút đau đớn và khó khăn và nói lên các phước lành an ủi và chữa lành rồi thấy được quyền năng của chức tư tế vận dụng ảnh hưởng của quyền năng ấy, và ngày hôm sau, nghe được tiếng nói nhỏ bé đó thốt lên: “Cám ơn, Cha, con ngủ rất ngon đêm qua.” Chúng ta không cần phải đi ra ngoài để tìm “một người nào đó” có được quyền năng đó—quyền năng đó ở giữa chúng ta! Việc có thể giảng dạy nguyên tắc này cho con cái của chúng ta thật là một phước lành! Đây là giáo hội duy nhất trên thế gian mà mang đến một phước lành như thế cho gia đình.

Qua quyền năng này, tôi đã có thể sắc phong chức tư tế cho mỗi đứa con trai của tôi và như vậy ban cho chúng quyền năng của Thượng Đế để thực hiện các giáo lễ của Ngài.

Vậy nên, đây cũng là lý do tôi là tín hữu của Giáo Hội này: vì quyền năng của Chức Tư Tế một lần nữa ở trên thế gian và đã tới ngay cả trong nhà của chúng ta.

Chứng Ngôn Cá Nhân của Chúng Ta

Quyền năng quý báu nhất mà chúng ta có thể có được là giá trị của một chứng ngôn cá nhân về Chúa Giê Su Ky Tô của chúng ta và quyền năng chuộc tội của Ngài.

Một chứng ngôn đến với chúng ta khi chúng ta sống một cuộc sống xứng đáng và tìm kiếm chứng ngôn đó bằng lời cầu nguyện. Chúa của chúng ta đã khuyên dạy Tiên Tri Joseph: “Và các ngươi sẽ được ban cho Thánh Linh qua lời cầu nguyện bởi đức tin” (GLGƯ 42:14).

Khi đứa con trai Daniel của tôi lên sáu tuổi, thì nó thấy tôi lo lắng vì tôi phải tham dự một đại hội giáo khu. Tôi không biết chắc phải giảng dạy Các Thánh Hữu điều gì. Nó đến bên tôi và nói: “Cha ơi, điều đó thật dễ lắm.” Trẻ con thì luôn luôn nghĩ mọi điều đều dễ dàng.

Tôi bảo nó: “Xem nào, con. Nếu là điều dễ dàng thì con hãy nói cho cha biết cha có thể nói với họ về điều gì.”

Nó bảo tôi: “Cha hãy nói với họ về sự cầu nguyện.”

“Đó là một đề tài hay.” Tôi nói với nó: “nhưng họ đã nghe rất nhiều bài nói chuyện về sự cầu nguyện rồi, Cha có thể nói với họ về điều gì mới mẻ không?”

“Cha à, điều đó cũng dễ thôi. Trước hết hãy nói với họ rằng: ‘Trước khi các anh chị em bắt đầu thưa chuyện cùng Cha Thiên Thượng, thì hãy nghĩ về những điều mà các anh chị em muốn nói với Ngài.’ ”

Tôi đáp: “Đó dường như là một ý kiến tuyệt vời, và rồi sau đó thì sao?”

“Thì, một khi mình đã nghĩ về những điều mình muốn nói với Thượng Đế thì hãy thưa cùng Ngài! Khi nói xong rồi, thì hãy chờ xem Ngài có điều gì để nói với mình không.”

Như vậy, qua những lời cầu nguyện của mình, Thánh Linh sẽ nói cùng với tâm hồn chúng ta và làm chứng với chúng ta về sự xác thật của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.

Lòng tôi tràn đầy kỳ thú và kinh ngạc trước tình yêu thương mà Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô đã cho thấy bằng cách giáng trần từ thiên cung và đến với một thế gian mà đa số khước từ sứ điệp của Ngài và mặc dù họ không có khả năng để lấy đi mạng sống của Ngài, nhưng họ kết án Ngài tử hình. Đấng Ky Tô đã chuộc trả các tội lỗi, nỗi đau đớn, thống khổ, và buồn phiền của tôi. Nỗi đau đớn của Ngài không sao tả xiết; Lu Ca chỉ nói rằng “mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống” (Lu Ca 22:44).

Quan trọng hơn hết thảy, đây là lý do về vai trò tín hữu của tôi trong Giáo Hội: vì Đức Thánh Linh đã ngự vào lòng tôi và đã cho tôi biết rằng Đấng Ky Tô hằng sống, rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi của tôi, rằng Ngài đã chuộc trả tội lỗi của tôi, và rằng Ngài đã chuẩn bị con đường để nếu tôi sống theo những lời giáo huấn của Ngài, thì tôi có thể hưởng nhận tất cả các phước lành khác đã được hứa.

Cách đây một vài tuần, cha tôi cũng đã qua đời, và giờ đây hơn bao giờ hết tôi cảm thấy biết ơn Thượng Đế về sự phong phú và tuyệt diệu của giáo lý của Ngài.

Vì cuộc sống gia đình có thể tiếp tục sau khi chết. Vì chức tư tế hoàng gia đã được phục hồi trên thế gian. Và vì Thánh Linh đã phán bảo cùng tâm hồn tôi, ban cho tôi một chứng ngôn rằng Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô hằng sống và rằng qua sự can thiệp của Ngài mà tôi sẽ có thể sống với Ngài, tùy theo sự trung tín của mình. Vì lý do này và các lý do khác, nên tôi là một tín hữu của Giáo Hội chân chính duy nhất trên mặt đất, và tôi sẽ luôn luôn biết ơn về điều này. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.