2018
Một Nụ Cười Chấp Nhận
Tháng Mười năm 2018


Một Nụ Cười Chấp Nhận

Franklin Romero

Manabí, Ecuador

Vào một buổi tối nọ, tiểu giáo khu của chúng tôi tổ chức một sinh hoạt mà chúng tôi đã dành nhiều giờ để chuẩn bị. Sau sinh hoạt đó, một người tầm đạo trẻ tuổi chào tạm biệt tôi nhưng một vài phút sau đó quay lại và hỏi: “Giám trợ ơi, khi nào em cần phải trở lại?” Tôi trả lời ngày Chủ Nhật, và em thiếu niên đó nhanh chóng nói rằng: “Dạ không, không có một sinh hoạt nào khác sao ạ?” Em ấy đã có một thời gian thật vui vẻ với giới trẻ của tiểu giáo khu chúng tôi đến mức em muốn trở lại.

Tôi cũng trò chuyện với một cặp vợ chồng ghé qua tham gia sinh hoạt và hỏi họ xem họ đã nghĩ gì. Người chồng nói: “Kể từ khi chúng tôi vào đây, chúng tôi cảm thấy bình an và tĩnh lặng,” và người vợ của anh gật đầu đồng tình. Tôi bất ngờ với điều này bởi vì ban đầu khi họ đến, đã có nhiều người đang trò chuyện ồn ào lớn tiếng. Nhưng người chồng nói tiếp và nhìn vào tôi hỏi rằng: “Đó là Đức Thánh Linh, phải không nhỉ?” Sửng sốt, tôi chỉ có thể nói vâng.

Nhiều điều đã được thực hiện để chuẩn bị cho sinh hoạt này, vì thế trong buổi tối đó khi mọi thứ kết thúc, điều duy nhất tôi muốn làm là đi về nhà và lên giường ngủ. Bởi vì đã vô cùng mệt mỏi, tôi không thể nào suy nghĩ kĩ về các cuộc trò chuyện của tôi với những người tầm đạo. Khi trở về nhà, tôi dâng lên lời cầu nguyện và lên giường, nhưng tôi không thể ngủ được; trong tâm trí, tôi hình dung Chúa đang mỉm cười. Đó là một nụ cười chấp nhận. Vào giây phút đó, tôi bắt đầu nhớ ra những điều tuyệt vời đã xảy ra tại buổi sinh hoạt.

Tôi hiểu rằng sự chuyên tâm và tình yêu thương của các tín hữu tiểu giáo khu đã làm cảm động tấm lòng của ba người tầm đạo đó. Tôi hiểu rằng nụ cười chấp nhận của Chúa là dành cho điều chúng tôi đang làm. Tôi không thể tránh không khóc, và tôi cảm thấy vô cùng biết ơn về ân tứ mà Chúa đã ban cho chúng tôi. Ngài ban cho chúng tôi một nụ cười chấp nhận. Tôi làm chứng rằng những lời của Chúa là chân thật; rằng khi chúng ta chỉ đem được một người về cho Ngài, thì sự vui mừng của chúng ta trong vương quốc của Cha Thiên Thượng sẽ lớn lao biết bao (xin xem GLGƯ 18:15).