2018
Các Con Đường Chuẩn Bị Các Em cho Tương Lai
Tháng Mười năm 2018


Các Con Đường Chuẩn Bị Các Em cho Tương Lai

Cho dù đi học đại học, kiếm việc làm, hoặc học nghề, các em cũng đang phát triển một thuộc tính thiết yếu cho việc xây đắp vương quốc của Thượng Đế.

Hình Ảnh
paths

Tôi không nghĩ là bất cứ em gái 14 tuổi nào lại mơ ước tìm thấy mình trong một cái chuồng ngựa bụi bặm, vác lên vai một cái xẻng rỉ sét, dọn dẹp một ô chuồng hôi hám. Nhưng tôi đã làm thế mỗi ngày sau khi đi học về cho đến khi tôi đủ tuổi để có được một việc làm khác.

Nhất định đó không phải là nơi lý tưởng của tôi để làm việc trong thời trung học, nhưng tôi hiểu rằng nếu muốn một công việc tôi thực sự thích—một công việc không liên quan đến việc dọn dẹp chùi rửa cho gia súc—thì tôi cần theo học đại học, và để học đại học, tôi cần tiền. Tôi biết rằng đối với tôi, học vấn là một bước đúng hướng tới một sự nghiệp (mong là) đầy mãn nguyện.

Điều thú vị là con đường tôi đã chọn chỉ là một trong một số con đường mà có thể giúp các em học cách làm việc và lo liệu cho nhu cầu riêng của các em. Điều này được gọi là trở nên tự lực về mặt vật chất lẫn thuộc linh. Khi các em cân nhắc những sự lựa chọn của mình, hãy cố gắng chọn con đường mà các em cảm thấy sẽ chuẩn bị hữu hiệu nhất cho các em.

Những câu chuyện này là từ những người đã ở độ tuổi của các em chỉ cách đây vài năm. Bằng cách noi theo gương của những người thành niên trẻ tuổi này, các em có thể tìm thấy con đường riêng của mình hướng tới sự tự lực thành công.

Xem Xét Những Nhu Cầu Xung Quanh Mình

Bài của Oudom Piseth, Cam Pu Chia

Hình Ảnh
Oudom

Để đạt được mục tiêu của mình, tôi luôn tự nhủ rằng làm việc siêng năng là rất quan trọng, nhưng một cách khác để được thành công là làm việc một cách thông minh. Sau công việc truyền giáo của mình ở Anh, tôi trở về Cam Pu Chia và nghiên cứu thị trường việc làm. Tôi đã nghiên cứu những điều như thời gian đào tạo để có được mỗi công việc làm và chi phí đào tạo.

Tôi đã thấy rằng chương trình đào tạo để làm một người quản lý đơn hàng ngành may tuy ngắn nhưng khó khăn, và không có nhiều người làm việc đó. Tôi đã thấy rằng đó là một cơ hội tốt và quyết định tham dự chương trình đó. Tôi hiện đã hoàn tất chương trình đào tạo và đang làm công việc quản lý đơn hàng cho một công ty may mặc.

Để tìm ra đúng sự nghiệp có thể rất khó, nhưng tôi có Đấng Cứu Rỗi giúp đỡ và nâng đỡ tôi.

Dùng Học Vấn để Tạo Ra Cơ Hội

Bài của Iolanda Teixeira, Cape Verde, Châu Phi

Hình Ảnh
Iolanda

Mẹ tôi luôn khuyến khích tôi bằng câu “Học vấn là chìa khóa dẫn tới thành công.” Tôi muốn có một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân mình và đặc biệt là cho gia đình tôi, và để làm được điều này, tôi cần phải tiếp tục học hành. Vì không có tiền đi học đại học vào thời điểm đó, nên tôi nộp đơn xin học bổng theo học một trường dạy nghề về hệ thống máy vi tính và bảo trì.

Trong suốt thời gian học, tôi đã phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau, nhưng điều này không ngăn cản tôi tiến về phía trước với sự tập trung vào tương lai tươi sáng hơn. Việc cầu nguyện đã giúp tôi rất nhiều; tôi luôn tìm kiếm lời dạy bảo từ Chúa. Tôi đã luôn luôn chăm chỉ học hành, ngày nay tôi vẫn tận tụy với công việc của mình, cố gắng hết khả năng của mình với tư cách là một kỹ thuật viên máy vi tính và một trợ lý tiếp thị.

Cố Gắng Ngay Bây Giờ để Hướng Tới Tương Lai mà Các Em Muốn

Bài của Ann-Sophie và Lawrence Cavin, Scotland, Anh

Hình Ảnh
Ann-Sophie

Ann-Sophie: Tôi luôn muốn theo học tại một trường đại học, nhưng kế hoạch của tôi về việc học ngành gì thay đổi rất nhiều trong những năm niên thiếu của tôi. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi tình nguyện làm việc ở bệnh viện trong sáu tháng. Kể từ đó, tôi thích ý nghĩ trở thành một y tá, nhưng tôi không nghĩ là mình có thể làm được.

Trong lớp học về sự tự lực của tiểu giáo khu tôi, chúng tôi được yêu cầu chọn một công việc mà chúng tôi muốn có mặc dù chúng tôi có thể không hội đủ điều kiện. Tôi đã cầu nguyện về việc phải làm, và nghề điều dưỡng vẫn tiếp tục hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi quyết định tuân theo những thúc giục của Chúa.

Việc theo đuổi con đường này là không dễ dàng. Để bắt đầu, tôi nghiên cứu chương trình điều dưỡng và những gì chương trình này đòi hỏi nơi tôi để theo học. Tôi nói chuyện với những người đã trải qua một tiến trình tương tự. Lần đầu tiên tôi nộp đơn vào chương trình điều dưỡng, tôi được đưa vào danh sách chờ đợi. Nhưng tôi không đầu hàng; tôi nộp đơn lần nữa và cuối cùng được chấp nhận. Đôi khi các em phải kiên nhẫn và tin cậy vào Chúa vì Ngài có kế hoạch riêng của Ngài cho các em.

Hình Ảnh
Lawrence

Lawrence: Khi còn nhỏ, tôi đặt ra mục tiêu là tôi phải cố gắng hết sức mình bất luận học ngành gì hoặc làm công việc gì. Tôi luôn cố gắng học hỏi và cải thiện để mang đến cho mình cơ hội tốt nhất để thành công.

Tôi hiện đang làm quản lý cho một công ty may mặc, nhưng tôi muốn tham gia lực lượng cảnh sát. Ở Scotland, một người phải sống ở đất nước này trong ba năm liên tục trước khi nộp đơn vào ngành cảnh sát. Vì đã ở nước ngoài trong hai năm phục vụ truyền giáo, nên tôi phải đợi thêm một vài tháng nữa mới được gia nhập.

Mặc dù đây là một trở ngại lớn, nhưng tôi đã không bỏ cuộc. Tôi có một công việc tốt để chu cấp cho gia đình mình, và tôi đã làm việc siêng năng để bảo đảm rằng mình có được một lời giới thiệu tốt cho việc làm trong tương lai.

Giống như những người thành niên trẻ tuổi này, các em sẽ thấy rằng có nhiều con đường khác nhau có thể chuẩn bị cho các em để lo liệu cho bản thân và gia đình tương lai của mình. Khi ghi nhớ mục tiêu đó, các em có thể lập kế hoạch để thành công. Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ dạy rằng: “Hãy cố gắng hết sức mình có thể làm và cho thấy sự xuất sắc trong tất cả những gì chúng ta làm. Chúng ta hãy tập trung ý nghĩ và bản thân mình vào cơ hội vinh quang để làm công việc mà mỗi ngày mới mang lại” (“Hai Nguyên Tắc dành cho Bất Cứ Hệ Thống Kinh Tế Nào,” đại hội trung ương tháng Mười năm 2009). Khi tập trung vào việc học tập và làm việc bây giờ, các em sẽ tạo ra những thói quen mà sẽ giúp các em cảm thấy tin tưởng hơn về tương lai.