2007
Lời Phê Bình Góp Ý
Tháng Tư năm 2007


Lời Phê Bình Góp Ý

Sức Mạnh trong Gia Đình chỉ có một vài người là Tín Hữu

Tôi đã sống hầu hết đời mình trong một gia đình chỉ có một vài người là tín hữu. Tôi đã có rất nhiều thử thách để đối phó trong khi tôi cố gắng tiếp tục sống theo phúc âm. Việc có sẵn các tài liệu đầy soi dẫn của Giáo Hội, nhất là tạp chí Liahona, giúp tôi giữ được Thánh Linh.

Xin cám ơn rất nhiều đã nhắc nhở tôi mỗi tháng rằng phúc âm thay đổi các cuộc sống.

Sandra Vinocuna, Ecuador

Tiếng Nói của Vị Tiên Tri

Tạp chí Liahona số tháng Mười năm 2005 rất kỳ diệu đối với tôi. Tôi thật sự biết ơn mọi bài báo trong đó, nhất là sứ điệp của Chủ Tịch James E. Faust “Hằng Ngàn Cử Chỉ Cho Thấy Tình Yêu Thương.” Tôi nghĩ rằng mọi người cần phải đọc bài đó. Tôi cám ơn Cha Thiên Thượng đã ban phước cho chúng ta với các vị tiên tri để hướng dẫn chúng ta trong những ngày sau cùng này.

Anh Cả Emenike Hope Onwuchekwa, Phái Bộ Truyền Giáo Nigeria Ibadan

Xin Cám Ơn về Phiên Bản PDF

Tạp chí Liahona thật là một sự soi dẫn cho gia đình tôi và nó giúp đỡ chúng tôi trong khi chúng tôi cố gắng sống và chia sẻ phúc âm. Chúng tôi chắc chắn được phước qua các nỗ lực của mình. Không những nội dung chứa đựng phần thuộc linh vững mạnh và thúc đẩy đức tin mà cách trình bày và minh họa cũng thật là đẹp.

Chúng tôi cũng biết ơn sự kiện mà các tạp chí giờ đây có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ trong phiên bản PDF trực tuyến—không còn phải cắt ra và hủy bỏ những phiên bản bằng giấy! Khi tôi muốn dán một lời trích dẫn hoặc một tấm hình lên trên cửa tủ lạnh hoặc mang tài liệu đến giờ chia sẻ hay buổi họp tối gia đình, thì tôi chỉ in ra những gì mà tôi cần. Thật là tuyệt diệu!

Christian Karlsson, Hoa Kỳ

Ghi Chú: Có sẵn tạp chí Liahona trực tuyến cho một số ngôn ngữ tại www.lds.org. Muốn đọc tiếng Anh, xin bấm vào “Gospel Library.” Muốn đọc các ngôn ngữ khác, bấm vào bản đồ thế giới.

Viên Ngọc Rực Rỡ Nhất

Tôi biết ơn về mỗi số tạp chí Liahona mà được xuất bản. Qua từng số một, chúng ta tiến đến việc biết về ý muốn của Chúa và chứng ngôn của chúng ta được củng cố. Thật là một viên ngọc rực rỡ trong những ngày sau cùng này.

Các sứ điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn thúc đẩy chúng ta sống giống như Đấng Cứu Rỗi và dạy chúng ta phúc âm thuần túy của Chúa Giê Su Ky Tô của chúng ta. Chúng ta có thể có các văn hóa khác biệt nhưng chúng ta có cùng một mục đích. Lòng tôi tràn đầy niềm vui để biết rằng bên ngoài biên giới quốc gia mình, và ngay cả ở bên kia đại dương bao la, còn có một người Thánh Hữu đang đọc cùng một tờ tạp chí.

José Ramírez, Venezuela

Ngôn Ngữ của Tôi

Tôi ở Ukraine, nhưng cách đây tám tháng, chồng tôi và tôi dọn đi Idaho (ở Hoa Kỳ). Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm, và đôi khi tôi không thật sự hiểu những gì tôi nghe được tại nhà thờ vào ngày Chúa Nhật. Tôi vẫn cảm nhận được Đức Thánh Linh trong các buổi họp, nhưng hiện giờ tôi rất biết ơn về cơ hội đọc được những lời của các vị lãnh đạo của chúng ta bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Đối với tôi, tạp chí Liahona thật sự mang đến cho chúng ta những bản văn thiêng liêng.

Lena Cantor, Hoa Kỳ

Hoàn Toàn Biết Ơn

Tạp chí Liahona là một sự đồng hành và giúp đỡ quý báu đối với tôi. Mỗi tháng tôi có những thử thách trong cuộc sống của mình, nhưng cách đây vài tháng, tôi cảm thấy rằng tạp chí Liahona viết riêng cho tôi và những thử thách của tôi. Tôi biết Thượng Đế muốn chúng ta được hạnh phúc bằng cách vâng lời.

Georgia Adolpho Pahulaya, Phi Luật Tân