2006
Những Lời Nhận Xét Bế Mạc
Tháng Mười Một năm 2006


Những Lời Nhận Xét Bế Mạc

Chúng tôi để lại tình yêu thương và phước lành của chúng tôi cho các anh chị em. Cầu xin Thánh Linh của Chúa sẽ ngự trong nhà của các anh chị em.

Các anh chị em thân mến, các đại hội này thì kỳ diệu biết bao. Không có điều gì có thể so sánh với các đại hội này ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Khi ta nghĩ rằng chúng ta quy tụ nơi đây trong hội trường đại hội vĩ đại này và rằng những gì chúng ta nói đã được truyền đi khắp nơi trên thế giới để các dân cư trên mỗi lục địa có thể cùng nhau thờ phượng Thượng Đế hằng sống, thì điều đó thật sự là một phép lạ nhiệm mầu. Tất cả những người nói chuyện đã làm tròn nhiệm vụ một cách rất xuất sắc. Chúng tôi mong rằng chúng ta có thể có đủ thời giờ để nghe từ tất cả Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương. Tiếc thay, điều này đã không thể thực hiện được. Những người đại diện của các tổ chức bổ trợ đã soi dẫn chúng ta với các sứ điệp của họ.

Những lời cầu nguyện cũng đã soi dẫn chúng ta. Âm nhạc thì hoàn toàn tuyệt vời.

Chúng tôi rất biết ơn về Trung Tâm Đại Hội mênh mông này, hội trường vĩ đại này mà để cho chúng ta tụ họp, và về kỹ thuật mà đã cho phép những lời nói của chúng tôi được truyền đi khắp nơi trên giới đến với các tín hữu của chúng ta tại nhiều quốc gia và phần đất.

Chúng tôi mong rằng sẽ có hòa bình trên trái đất và luôn luôn cầu nguyện rằng điều này có thể đến.

Giờ đây, những người bạn thân mến của chúng tôi, chúng tôi để lại tình yêu thương và phước lành của chúng tôi cho các anh chị em. Cầu xin Thánh Linh của Chúa sẽ ngự trong nhà của các anh chị em. Cầu xin cho tình thương yêu chi phối những mối quan hệ trong gia đình của các anh chị em.

Chúng tôi cầu xin điều này khi chào từ biệt các anh chị em cho đến sáu tháng nữa, trong thánh danh và tôn danh của Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, và xin để lại tình yêu thương và phước lành lại cho các anh chị em, trong tôn danh của Ngài, chính là Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.