2006
Elisa Young Rogers Wirthlin Qua Đời
Tháng Mười Một năm 2006


Elisa Young Rogers Wirthlin Qua Đời

Elisa Young Rogers Wirthlin, vợ của Anh Cả Joseph B. Wirthlin thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, qua đời vào ngày 16 tháng Tám năm 2006, vì tuổi già.

Anh Cả Wirthlin bình luận về người bạn đời vĩnh cửu của mình tại phiên họp trưa thứ Bảy trong đại hội trung ương (xin xem trang 28): “Bà là sức mạnh và niềm vui của tôi. Nhờ vào bà mà tôi là một người tốt hơn, người chồng và người cha tốt hơn.… . Tôi chịu ơn vợ tôi nhiều hơn tôi có thể bày tỏ được. Tôi không biết có bao giờ có một cuộc hôn nhân hoàn hảo hay không, nhưng theo quan điểm của tôi, thì tôi nghĩ cuộc hôn nhân của chúng tôi thì hoàn hảo … Như Elisa là niềm vui lớn nhất của tôi thì giờ đây sự qua đời của bà là nỗi buồn đau đớn nhất của tôi.”

Elisa Rogers, con út trong một gia đình có bốn người con, sinh vào ngày 22 tháng Sáu năm 1919, ở Thành Phố Salt Lake. Bà và Anh Cả Wirthlin kết hôn ở Đền Thờ Salt Lake vào ngày 26 tháng Năm năm 1941, do David O. McKay chủ lễ, lúc bấy giờ là một cố vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. Anh Cả Wirthlin được kêu gọi làm một Sứ Đồ vào năm 1986.

Chị Wirthlin là hậu duệ trực tiếp của những người tiền phong Utah. Cha của bà, Orson Madsen Rogers, là cháu nội của Aurelia Spencer Rogers, chủ tịch đầu tiên của Hội Thiếu Nhi, được tổ chức ở Utah vào năm 1878. Mẹ của bà, Bernice Young, là cháu nội của Joseph Young, anh của Chủ Tịch Brigham Young.

Tốt nghiệp trường University of Utah với bằng giáo dục kinh doanh, Chị Wirthlin làm việc với tư cách là thư ký trong văn phòng hành chính của trường đại học cho đến khi bà có đứa con đầu lòng. Về sau bà giúp chồng mình trong công việc thư ký tại nhà của họ trong khi ông quản lý công việc kinh doanh của gia đình.

Anh Cả và Chị Wirthlin có bảy con gái và một con trai. Tất cả các con cái của họ đều theo học các trường Uintah Elementary School, Roosevelt Junior High School, và East High School—cùng một trường mà Chị Wirthlin theo học lúc còn trẻ. Trong khi con cái của bà đi học, thì bà tích cực trong PTA (Hội Phụ Huynh Học Sinh) và là một thành viên trong câu lạc bộ nhạc kịch opera nơi mà bà dạy lớp quý trọng opera cho các trẻ em.

Bà không đi du lịch thường trong khi con cái còn nhỏ và lần đầu tiên đi phi cơ khi bà ở tuổi 50. Kể từ lúc ấy bà đã đi đến nhiều quốc gia với chồng của bà vì công việc chỉ định của Giáo Hội. Anh Cả và Chị Wirthlin sống ở Đức năm năm, nơi mà bà bộc lộ một tình yêu thương lớn lao đối với quốc gia và dân tộc này.

Trong sự phục vụ của bà trong các tổ chức bổ trợ trong Giáo Hội, lòng bà đã xúc động sâu xa khi có các cơ hội đến với bà để phụ giúp các gia đình đang bị đau yếu hoặc có những nhu cầu khác. Với triết lý sống rằng nơi ta ở chính là nơi tốt nhất để phục vụ, bà ưa thích mọi cơ hội để hiến dâng.

Ở một nơi đặc biệt trong nhà của Chị Wirthlin là một cái ghế cổ do mẹ của bà tặng cho bà. Bà thường ngồi trong cái ghế đó và đọc thánh thư và những tài liệu khác để có được sự an ủi, khuyến khích và thích thú. Thú chơi quần vợt, đan len và đi bộ là những sở thích khác mà Chị Wirthlin theo đuổi. Bà cũng hài lòng trong sự gần gũi mà bà và chồng bà có với 8 người con, 46 cháu và 49 cháu kêu bằng cố.