2014
Làm Đại Hội Thành Một Phần của Cuộc Sống Chúng Ta
Tháng 2014


Họ Ngỏ Lời cùng Chúng Ta

Làm Đại Hội Thành Một Phần của Cuộc Sống Chúng Ta

Hãy cân nhắc việc sử dụng một số sinh hoạt và câu hỏi này để bắt đầu cuộc thảo luận trong gia đình hay việc suy ngẫm riêng cá nhân.

Dành cho Thiếu Nhi

  • Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã dạy rằng chúng ta có thể chọn để biết ơn cho dù có những vấn đề khó khăn xảy ra trong cuộc sống của mình (trang 70). Lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta sống hạnh phúc và tử tế hơn cũng như có được đức tin và sự tin cậy nơi Thượng Đế. Các em cảm thấy như thế nào khi có lòng biết ơn? Các em có thể làm gì để cảm thấy biết ơn mỗi ngày?

  • Bonnie L. Oscarson, chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nữ, kể về Sarah, một thiếu nữ đã đi với mẹ của em để giúp Brenda, một người phụ nữ mắc bệnh đa xơ cứng. Sarah chải tóc cho Brenda, thoa kem dưỡng da lên tay Brenda, xoa bóp các ngón tay và cánh tay của Brenda, và giúp kéo duỗi cánh tay của Brenda (trang 119). Hãy suy nghĩ về cách các em có thể phục vụ. Cho dù còn nhỏ, nhưng cũng có rất nhiều việc các em có thể làm.

  • Anh Cả L. Tom Perry của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ giảng dạy về cách một người điều khiển ngựa đã sử dụng yên cương và hàm thiết ngựa để dẫn dắt một cặp ngựa như thế nào (trang 100). Người điều khiển cặp ngựa biết rõ nhất, và con ngựa tuân theo sự dẫn dắt của người điều khiển cặp ngựa, cũng giống như Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta, và chúng ta có thể hạnh phúc khi tuân theo Ngài. Bộ yên cương và hàm thiếc ngựa cũng giống như những thúc giục của Đức Thánh Linh. Khi nào các em cảm thấy Đức Thánh Linh đang dẫn dắt mình? Cảm giác đó như thế nào?

  • Jean A. Stevens, đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi, đã kể một câu chuyện về một cậu bé bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày và đi bộ về nhà (trang 81). Trong khi phải đi thêm nhiều kilômét nữa, cậu bé đã sợ hãi và quỳ xuống cầu nguyện. Nhiều phút sau, Chị Stevens đã được Thánh Linh thúc giục phải ngừng lại và giúp đỡ cậu bé đó. Các em có thể nghĩ về những lúc mà Cha Thiên Thượng đã đáp ứng cho những lời cầu nguyện của các em không? Các em đã giúp đáp ứng cho lời cầu nguyện của một người khác như thế nào?

Dành cho Giới Trẻ

  • Chủ Tịch Thomas S. Monson dạy rằng chúng ta cần phải có “can đảm để nói không khi cần thiết, can đảm để nói vâng khi thích hợp để làm như vậy, can đảm để làm điều đúng vì điều đó là đúng.” Khi các em nghiên cứu bài nói chuyện của ông (trang 66), hãy nghĩ về những thử thách mà các em đã gặp. Các em có thể lập ra một kế hoạch nào để phát triển lòng can đảm này?

  • Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta yêu mến Đấng Cứu Rỗi, thì chúng ta sẽ tuân giữ các giáo lệnh của Ngài và yêu mến người khác như Ngài đã làm (trang 6). Ngay cả khi làm như vậy, chúng ta cũng phải sẵn sàng để bênh vực niềm tin của mình với “sự lễ độ và lòng trắc ẩn.” Các em có biết người nào đã không đồng ý với bất cứ niềm tin nào của các em không? Làm thế nào các em có thể lễ phép trong khi thảo luận và bênh vực các niềm tin của mình?

  • Một số người nói chuyện đã ngỏ lời thẳng với giới trẻ. Ví dụ, Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã đưa ra một vài lời đề nghị cho giới trẻ về cách khắc phục “các cơn lốc xoáy thuộc linh,” chẳng hạn như đi tìm sự bình an trong đền thờ (trang 18). Trong khi các em đọc bài nói chuyện của ông và các bài nói chuyện khác trong đại hội trung ương, hãy cân nhắc việc viết xuống những ý nghĩ về cách làm thế nào để luôn luôn vững mạnh.

  • Một trong những điều ác tệ hại của thời nay là hình ảnh sách báo khiêu dâm. Linda S. Reeves, đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ, nói rằng bộ lọc tốt nhất chống lại điều ác như vậy là một chứng ngôn sâu sắc và bền bỉ về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô (trang 15). Bộ lọc cá nhân của các em vững mạnh như thế nào? Các em có thể làm gì để củng cố bộ lọc đó?

Dành cho Người Lớn

  • Chủ Tịch Thomas S. Monson dạy rằng khi chúng ta tiến đến việc hiểu được “ân tứ có một không hai” của Sự Chuộc Tội, thì chúng ta được tràn đầy tình yêu mến đối với Cha Thiên Thượng, Đấng Cứu Rỗi, và tất cả con cái của Thượng Đế (trang 91). Làm thế nào kiến thức này có thể cải tiến việc học tập của các anh chị em về cuộc đời và Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi trong việc học tập riêng cá nhân và chung gia đình cũng như khi ở trong lớp học tại nhà thờ?

  • Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, nói rằng ông được hạnh phúc là nhờ vào ông cố của ông đã gia nhập Giáo Hội, phục vụ trung tín, và vẫn luôn luôn kiên quyết đến cùng, và để lại cho gia đình ông một di sản về niềm hy vọng (trang 22). Hãy cân nhắc việc lập danh sách của tất cả mọi người trong gia đình của các anh chị em và viết xuống các giao ước và giáo lễ nào họ cần để tiếp tục ở trên con đường giao ước. Lập kế hoạch để giúp những người trong gia đình của các anh chị em nhận được giao ước kế tiếp của họ. Các anh chị em có thể xem xét những cách để giao ước của mình đóng một vai trò quan trọng hơn trong cuộc sống của mình nhằm mục đích mang đến cho gia đình của mình một di sản về niềm hy vọng.

  • Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ tuyên bố rằng nghịch cảnh có thể dẫn chúng ta đến việc phải dựa vào “sự ngay chính, lòng thương xót và ân điển của Đấng Mê Si Thánh là Đấng sẽ giúp chúng ta mang gánh nặng của mình một cách nhẹ nhàng” (trang 87). Khi các anh chị em đọc bài nói chuyện của ông và những bài nói chuyện bắt đầu từ trang 9, 18, 70, 81, và 106, thì hãy tìm kiếm những cách để làm thế nào Đấng Cứu Rỗi và phúc âm của Ngài có thể giúp các anh chị em đối phó với những thử thách của cuộc sống.

  • Chương trình giảng dạy giới trẻ trong tháng Năm tập trung vào các vị tiên tri và sự mặc khải. Là một phần của các cuộc thảo luận về phúc âm của giới trẻ ở nhà và ở nhà thờ, hãy cân nhắc việc nghiên cứu các bài nói chuyện của các Anh Cả Lawrence E. Corbridge (trang 103) và Marcos A. Aidukaitis (trang 108) thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, tìm kiếm các câu trả lời cho các câu hỏi sau đây: Tại sao những người gièm pha Joseph Smith không để cho ông yên? Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra lẽ thật trong một thế giới càng ngày càng tấn công những điều giảng dạy của phúc âm?