2014
Anh Cả Lynn G. Robbins
Tháng 2014


Anh Cả Lynn G. Robbins

Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Anh Cả Lynn G. Robbins

Kể từ khi được kêu gọi với tư cách là một Vị Thẩm Quyền Trung Ương vào tháng Tư năm 1997, Anh Cả Lynn G. Robbins đã vui hưởng “phước lành tuyệt vời của việc trở nên quen biết với Các Thánh Hữu trên khắp thế giới.”

Ông nói: “Ta cảm thấy một mối quan hệ ngay lập tức với mọi người bất cứ ta đi đâu.”

Anh Cả Robbins hy vọng sẽ tiếp tục gặp gỡ Các Thánh Hữu Ngày Sau trên toàn cầu trong khi phục vụ với tư cách là một thành viên trong Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.

Lynn Grant Robbins sinh ngày 27 tháng Mười năm 1952, ở Payson, Utah, con của Ông Joshua Grant và Bà Evelyn R. Robbins. Ông sống những năm thơ ấu ở Springville, Utah, là nơi ông đã gặp Jan Nielson, là người mà ông đã quen biết từ khi còn nhỏ. Họ kết hôn ngày 27 Tháng Sáu năm 1974, trong Đền Thờ Manti Utah và có bảy người con, 15 đứa cháu.

Anh Cả Robbins nhận bằng cử nhân về ngôn ngữ Tây Ban Nha và khoa học chính trị từ trường Utah State University và bằng Cao Học Quản Trị Kinh Doanh về quản lý quốc tế từ trường American Graduate School of International Management ở Glendale, Arizona, Hoa Kỳ. Ông là người đồng sáng lập và phó chủ tịch thâm niên của công ty Franklin Quest.

Anh Cả Robbins đang phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Uruguay Montevideo thì ông nhận được sự kêu gọi vào Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi. Ba năm sau ông trở thành một thành viên của Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi. Ông đã từng phục vụ với tư cách là chủ tịch Giáo Vùng Nam Nam Mỹ, Giáo Vùng Trung Mỹ, và Giáo Vùng Tây Bắc Mỹ. Ông cũng đã phục vụ trong Giáo Vùng Trung Bắc Mỹ.

Một phước lành tuyệt vời của sự phục vụ này là cơ hội để trở lại Argentina, nơi ông đã phục vụ với tư cách là một người truyền giáo toàn thời gian. Trong khi ở Argentina lúc còn là một anh cả trẻ tuổi, ông đã phục vụ ở Jujuy, là khu vực chỉ có một chi nhánh. Khi trở lại khu vực đó nhiều năm về sau, ông đã thấy một giáo khu của Giáo Hội với nhiều đơn vị.

Ông nói: “Các anh chị em thấy sự tăng trưởng của Giáo Hội trên khắp thế giới. Đây là một thời kỳ với phép lạ.”