2014
Sáng Kiến Nước Sạch Phụ Giúp Hàng Triệu Người ở Châu Phi
Tháng 2014


Sáng Kiến Nước Sạch Phụ Giúp Hàng Triệu Người ở Châu Phi

Trong hơn hai thập niên, Giáo Hội đã tham gia vào các dự án nước sạch tại hơn 100 quốc gia. Chỉ ở Châu Phi, các dự án này đã ban phước cho cuộc sống của hơn bốn triệu người bằng cách cung cấp giếng nước, trữ nước cùng hệ thống phân phối, và lọc nước.

Một dự án như vậy đã diễn ra trên Đảo Idugo, ngoài khơi bờ biển Mozambique. Hầu hết 15.000 người sống trên đảo làm việc tại các trang trại gia đình, đánh cá trong vùng nước xung quanh Ấn Độ Dương, hoặc làm việc tại các ao bốc hơi để thu thập muối từ nước biển. Hòn đảo này không có nước máy, điện, đường sá, hoặc xe cộ. Muốn đến đảo này phải bơi bằng thuyền độc mộc hoặc xuồng.

Trong nhiều thế kỷ, nguồn nước uống duy nhất trên đảo Idugo là từ những cái giếng nông được đào bằng tay. Những cái giếng này liên tục chứa đầy bùn và mảnh vụn. Những cái giếng này cung cấp nước bùn, rất khó lấy. Trong mùa mưa, nước trở nên ô nhiễm, gây bệnh dịch tả, tiêu chảy, và các bệnh khác.

Khi những người truyền giáo nhân đạo của Giáo Hội nghe nói về tình trạng trên đảo Idugo, họ họp với những người lãnh đạo cộng đồng ở đó. Họ cùng nhau lập ra một kế hoạch cho Các Dịch Vụ Nhân Đạo của Giáo Hội để cung cấp vật liệu, dung cụ và hướng dẫn để đào 10 cái giếng có lót xi măng với nắp đậy bằng thép, mỗi cái giếng có khả năng phục vụ 1.000 người. Những người truyền giáo sẽ cung cấp cuộc huấn luyện về vệ sinh và vệ sinh môi trường, và dân làng sẽ cung cấp công sức cần thiết để đào và bảo trì những cái giếng đó.

Từ một khu vực chuẩn bị trên đất liền, bốn chiếc xe tải chở sỏi, 300 bao xi măng, hai đống cát, thanh cốt thép, bê tông đúc thép theo toa đặt hàng được chở bằng phà đến các quần đảo. Sau đó các nguồn tiếp liệu này được mang đi ngang qua đảo bằng cách đi bộ hoặc xe đẩy tay. Vài tín hữu Giáo Hội từ Quelimane, Mozambique, đã cắm trại trên đảo trong ba tháng để giúp giảng dạy và xây cất.

Giếng được thiết kế để cho thoát nước mưa, loại bỏ ô nhiễm. Trong một số cộng đồng, các cư dân dựng lên các hàng rào bằng gỗ và lót gạch các lối đi xung quanh những cái giếng, bằng cách sử dụng gạch họ đã học được để tự làm ra với các vật liệu do Giáo Hội hiến tặng.

Tại các buổi lễ chính thức, quyền sở hữu giếng nước được chuyển qua cho dân của mỗi làng. Một số dân cư đã từng đào giếng đã bày tỏ lòng biết ơn rằng các kỹ năng mới học được của họ—làm gạch, đúc xi măng và củng cố xi măng với thép, và sử dụng các dụng cụ—sẽ giúp họ tìm được thêm việc làm. Những người khác bày tỏ lòng biết ơn về cơ hội được học các kỹ năng lãnh đạo.

Tiếp theo mùa mưa sau đó, không có báo cáo về bệnh lây lan bằng nước uống trong các làng có giếng.

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, hơn một tỷ người trên thế giới thiếu sự tiếp cận với nước sạch. Nhờ sáng kiến nước sạch của Giáo Hội, con số đó đã được giảm bớt qua một tiến trình có liên quan đến những người trong cộng đồng trong việc lập và thực hiện các dự án, cung cấp công sức để xây cất các cơ sở cần thiết, được huấn luyện, và bảo trì các nguồn phương tiện đã được hoàn tất.

Ngoài các dự án nước sạch ở khắp Châu Phi, Giáo Hội còn tài trợ các sáng kiến nước sạch ở châu Á, Trung Mỹ, Đông Âu, Ấn Độ, Indonesia, Quần Đảo Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Đông Nam Á, và các địa điểm khác trên khắp thế giới.