2014
Cuốn Phim Mới Sẽ Tạo Cơ Hội để Gặp Gỡ Những Người Mặc Môn
Tháng 2014


Cuốn Phim Mới Sẽ Tạo Cơ Hội để Gặp Gỡ Những Người Mặc Môn

Các anh chị em có thỉnh thoảng thấy mình mong muốn có cách nào đó giản dị để cho những người khác biết rằng Các Thánh Hữu Ngày Sau chỉ là những người bình thường tìm kiếm mục đích và hướng dẫn khi cuộc sống của họ tập trung vào Chúa Giê Su Ky Tô không? Đó là điều mà một cuốn phim tài liệu sắp được Giáo Hội phát hành sẽ giúp các anh chị em làm điều đó.

Gặp Gỡ Những Người Mặc Môn bắt đầu với một cái nhìn vô tư vào cách các tín hữu của Giáo Hội thường bị những người khác hiểu sai như thế nào. Sau đó cuốn phim giới thiệu sáu gia đình, mỗi gia đình chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân và mô tả việc phúc âm giúp đỡ họ trong cuộc sống của họ như thế nào. Các nhân vật đó gồm có:

Vị Giám Trợ. Jermaine Sullivan và vợ ông là Kembe ở Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ, cố gắng tạo ra tình đoàn kết trong một cộng đồng đa chủng tộc trong khi nuôi dạy ba đứa con trai nhỏ của họ.

Huấn Luyện Viên. Ken Niumatalolo, huấn luyện viên trưởng của đội bóng bầu dục của Học Viện Hải Quân Mỹ ở Annapolis, Maryland, Hoa Kỳ, và vợ là Barbara, giữ ngày Sa Bát được thánh với sự hỗ trợ của con cái họ và các nhân viên huấn luyện của đội bóng.

Người Thả Kẹo Xuống từ Máy Bay. Gail Halvorsen, một cựu chiến binh Đệ Nhị Thế Chiến, 93 tuổi, và vợ của ông là Lorraine, 90 tuổi, ở Amado, Arizona, Hoa Kỳ, nhắc nhở các trẻ em về giá trị của sự phục vụ. Anh Halvorsen vẫn còn là một phi công, ông thả kẹo xuống từ một chiếc máy bay như ông đã làm trong hãng hàng không Berlin sau chiến tranh.

Người Võ Sĩ Quyền Anh. Carolina Marin, một võ sĩ quyền Anh từ San José, Costa Rica, và người huấn luyện viên và người chồng của chị là Milto, cân bằng vai trò của họ là vợ chồng và cha mẹ của các con nhỏ với niềm say mê thi đấu.

Người Nhân Đạo. Bishnu và Mangala Adhikari, ở Kathmandu, Nepal, tôn trọng niềm tin và di sản của quê hương họ. Anh Adhikari là một kỹ sư xây dựng đường sá, trường học, và các hệ thống nước sạch, những điều này đã ban phước cho nhiều cộng đồng nhỏ.

Người Mẹ của Người Truyền Giáo. Craig và Dawn Armstrong và con trai của họ là Anthony, ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, kể chuyện về Chị Armstrong đã gặp những người truyền giáo khi chị còn là một người mẹ độc thân vô gia cư. Phúc âm họ chia sẻ đã giúp chị thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chị. Về sau chị kết hôn với Craig, và câu chuyện kết thúc giống như lúc bắt đầu khi Anthony đi truyền giáo toàn thời gian ở Nam Phi để chia sẻ phúc âm, và điều đó đã ban phước nhiều cho mẹ của cậu ấy.

Gặp Gỡ Những Người Mặc Môn sẽ được trình chiếu trong Tòa Nhà Tưởng Niệm Joseph Smith ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, và tại các địa điểm khác chưa được xác định.