Liahona
Tôi Biết Mình Đã Được Bảo Vệ
Tháng Ba năm 2024


“Tôi Biết Mình Đã Được Bảo Vệ,” Liahona, tháng Ba năm 2024.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Tôi Biết Mình Đã Được Bảo Vệ

Ngoài kia, chiến tranh đang hoành hành, nhưng khi đọc Sách Mặc Môn, tôi cảm thấy bình an và không sợ hãi.

Hình Ảnh
người phụ nữ đang đọc sách

Hình ảnh minh họa do Alex Nabaum thực hiện

Vào năm 1992, chiến tranh Nam Tư đang diễn ra ác liệt. Thị trấn Mostar của chúng tôi bị đánh bom hằng ngày. Tất cả các dịch vụ công cộng đều bị đình chỉ, kể cả dịch vụ bưu điện.

Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng Tư, có tiếng gõ cửa nhà tôi. Khi mở cửa, một người đàn ông mà tôi chưa bao giờ gặp đưa cho tôi một bưu kiện từ con gái tôi, lúc đó đang sống tại Malaga, Tây Ban Nha, nơi mà nó đã gia nhập Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Bên trong là một quyển Sách Mặc Môn.

Tôi bắt đầu đọc sách đó ngay ngày hôm đó. Một cuộc chiến đang diễn ra ngoài kia, nhưng khi đọc sách đó, tôi cảm thấy bình an và không sợ hãi. Về sau, tôi biết được rằng sự bình an mà tôi cảm thấy là Đức Thánh Linh. Tôi biết mình được bảo vệ và sẽ không chết.

Trong khi đọc, tôi biết được về Chúa Giê Su Ky Tô và rằng Ngài vẫn hằng sống. Tôi biết được về phép báp têm và Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi. Tôi cảm thấy rằng mọi điều tôi đọc đều là thật. Thỉnh thoảng, con gái tôi giúp trả lời những câu hỏi của tôi.

Khi chồng tôi qua đời vào năm 2019, tôi đã quyết định đến Hoa Kỳ, nơi mà con gái tôi sống. Tôi muốn gặp nó và tìm hiểu thêm về Giáo Hội phục hồi.

Tôi ở lại Salt Lake City, Utah, trong bốn tháng rưỡi. Tôi đi nhà thờ mỗi tuần với con gái tôi. Tôi đã có một cảm giác không thể diễn tả được. Tôi đã tham gia những cuộc thảo luận với người truyền giáo. Tôi biết rằng tất cả những điều đó là chân chính. Tôi đã trải qua cái ngày đẹp nhất trong cuộc đời mình khi bước vào nước báp têm và được làm lễ xác nhận là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô vào ngày 27 tháng Bảy năm 2019.

Khi tôi bước vào phòng để được làm lễ xác nhận sau lễ báp têm của tôi, mọi người đều khóc. Việc chịu phép báp têm và tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh là một ân tứ lớn lao từ Cha Thiên Thượng của chúng ta. Sau lễ xác nhận của mình, tôi cảm thấy rằng thiên thượng đã mở ra và rằng tất cả chúng tôi đều cùng hiện diện ở đó. Sau đó, trong phước lành tộc trưởng của mình, tôi đã nhận được nhiều lời hứa vĩnh cửu đặc biệt.

Sách Mặc Môn là chân chính. Bằng cách đọc và cầu nguyện về sách đó, chúng ta có thể có được chứng ngôn của riêng mình. Với chứng ngôn đó, chúng ta sẽ biết rằng Joseph Smith là một vị tiên tri và rằng qua ông, Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô đã được phục hồi trên thế gian.