Liahona
Xin Hãy Tha Mạng Sống cho Mẹ
Tháng Ba năm 2024


“Xin Hãy Tha Mạng Sống của Mẹ,” Liahona, tháng Ba năm 2024.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Xin Hãy Tha Mạng Sống cho Mẹ

Tôi sợ hãi khi mẹ tôi cần được phẫu thuật tim hở, nhưng một giảng viên tận tụy trong Hội Thiếu Nhi đã dạy tôi cầu nguyện.

Hình Ảnh
một người mẹ đang đút đồ ăn cho con gái mình

Christi Gerlach và mẹ của bà

Hình ảnh do nhã ý của tác giả

Khi tôi 10 tuổi, mẹ tôi bị một cơn đau tim dữ dội. Bà ấy phải nằm viện nhiều tuần để chiến đấu giành lại sự sống.

Trong thời gian này, giảng viên Hội Thiếu Nhi của tôi, Chị Ellen Johnson, đến nhà tôi mỗi tuần một lần để thăm tôi. Tôi mới vừa bắt đầu tham dự Hội Thiếu Nhi và sự hiểu biết về phúc âm còn hạn chế. Mỗi tuần, Chị Johnson chia sẻ chứng ngôn của chị ấy với tôi và nói về sự cầu nguyện. Chị ấy dạy tôi rằng nếu tôi cầu nguyện thì Cha Thiên Thượng sẽ đáp ứng.

Sau vài tuần, sức khỏe của mẹ tôi ngày càng xấu đi. Bà bị hư van tim cần được thay van tim. Bác sĩ nói rằng bà sẽ chết nếu không thử nghiệm phẫu thuật tim. Tuy nhiên, cơ hội hồi phục của bà chỉ khoảng 50/50.

Phẫu thuật tim hở là một phương pháp mới và nhiều rủi ro vào đầu thập niên 1960. Các bác sĩ phẫu thuật đã lên kế hoạch mổ từ ngực đến xương sống của mẹ rồi tách lồng xương sườn để tiếp cận trái tim. Nhiều bệnh nhân đã không sống sót qua cuộc giải phẫu. Tôi rất buồn và sợ rằng mẹ tôi sẽ chết.

Cha tôi hầu như luôn ở nơi làm việc hoặc ở bệnh viện với Mẹ. Chị tôi, Pam, đã chăm sóc cho anh trai tôi và tôi. Buổi tối, tôi cảm thấy cô đơn và sợ hãi, nhưng tôi nghĩ về điều Mà Chị Johnson đã giảng dạy cho tôi về sự cầu nguyện. Tôi thường quỳ xuống bên giường và khóc, khẩn nài Cha Thiên Thượng hãy tha mạng sống cho Mẹ.

Trong một lần khóc lóc cầu nguyện như vậy, một sự bình an lớn lao đến với tôi và tôi ngừng khóc. Tôi cảm thấy rằng mọi việc sẽ ổn thỏa. Tôi cảm thấy yên tâm rằng mẹ tôi sẽ sống để thấy tôi lớn lên và tôi không cần phải lo lắng. Tôi đã không nghe thấy tiếng nói hoặc thấy khải tượng nào, nhưng tôi cảm thấy yên ả và bình an. Tôi đã không nghi ngờ những cảm giác đó. Cha Thiên Thượng đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi, và tôi biết điều đó.

Hình Ảnh
những bàn tay nắm lấy nhau bên cạnh một cái dây chuyền có bức hình

Hình ảnh minh họa do Alex Nabaum thực hiện

Mẹ đã sống sót sau cuộc giải phẫu. Tuy bà ấy ốm yếu và bệnh tật hầu hết cuộc đời của bà, nhưng Cha Thiên Thượng đã đáp ứng những lời cầu nguyện của tôi và đã tha mạng sống cho bà. Bà đã sống để thấy tôi lớn lên, kết hôn, và có con cái.

Nhiều năm sau, khi Chủ Tịch Russell M. Nelson trở thành một Sứ Đồ, mẹ tôi nói với tôi rằng ông chính là bác sĩ phẫu thuật tim đã cứu mạng bà. Tôi viết thư cho ông để cảm ơn công. Khi hồi âm, ông cảm ơn về bức thư của tôi và thừa nhận rằng Thượng Đế đã giúp đỡ trong sự nghiệp của ông.