2010
Hãy Nhớ Mình Là Ai!
tháng Năm năm 2010


Hãy Nhớ Mình Là Ai!

Không có cảnh nào xinh đẹp hơn cảnh một thiếu nữ rực rỡ với ánh sáng của Thánh Linh, đầy tin tưởng và can đảm vì thiếu nữ ấy sống đức hạnh.

Hình Ảnh
Elaine S. Dalton

Chúng ta con gái của Cha Thiên Thượng. Ngài yêu thương chúng ta và chúng ta yêu mến Ngài.1 Tôi khiêm nhường và biết ơn vô cùng được có mặt với các em. Chúa đã ban phước cho tôi với một sự hiểu biết rất rõ ràng về việc các em là ai cũng như tại sao các em có mặt trên thế gian vào thời điểm này. Chúa yêu thương các em và tôi biết các em cũng yêu mến Ngài. Điều đó cho thấy trong diện mạo của các em, trong ước muốn của các em để chọn điều đúng cũng như trong sự cam kết của các em để luôn luôn sống đức hạnh và thanh sạch.

Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ nhiều giây phút thuộc linh đặc biệt. Chúng ta đã chia sẻ chứng ngôn trong các trại hè quanh lửa trại, trong các giáo đường và trong các buổi họp đặc biệt fireside. Lòng chúng ta đã được sưởi ấm bởi lửa đức tin của chúng ta. Chúng ta đã trèo lên các ngọn núi và phất cao ngọn cờ vàng—từ Brazil đến Bountiful—biểu thị sự cam kết sâu xa trong lòng để luôn luôn sống đức hạnh và luôn luôn xứng đáng để bước vào đền thờ. Chúng ta đã cầu nguyện, đọc Sách Mặc Môn và mỉm cười mỗi ngày, cũng như với những người mẹ, người bà cùng các vị lãnh đạo của mình tham dự chương trình Sự Tiến Triển Cá Nhân của chúng ta. Và chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi!

Đây là lúc tuyệt vời để sống trên thế gian và là một thiếu nữ. Tầm nhìn của chúng ta không thay đổi. Đó là sống xứng đáng để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng cùng tiếp nhận các giáo lễ của đền thờ. Đây là mục tiêu cao nhất của chúng ta! Và như vậy chúng ta sẽ tiếp tục hướng dẫn thế giới trở lại với đức hạnh—một sự trở lại với sự trinh khiết và thanh sạch về mặt đạo đức. Chúng ta sẽ tiếp tục làm hết sức mình để giúp nhau “đứng vững tại những nơi thánh thiện”2 và tiếp nhận, nhận ra cùng trông cậy vào Đức Thánh Linh.

Chúng ta sẽ tiếp tục nói về Đấng Ky Tô, hân hoan nơi Đấng Ky Tô, để mỗi chúng ta sẽ biết là mình có thể tìm từ nguồn gốc nào sự xá miễn tội lỗi của mình.3 Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục đứng vững vàng dù cho giông tố có hoành hành chung quanh mình, vì chúng ta biết và làm chứng rằng “[chúng ta] phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế … là một nền móng mà nếu [chúng ta] xây dựng trên đó [chúng ta] sẽ không thể nào đổ ngã được.”4

Lời khuyên dạy của Chúa cho Giô Suê cũng là lời khuyên dạy của Ngài cho các em ngày nay là “giới trẻ với quyền thừa kế cao quý .”5 “Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê Hô Va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.”6 Các em không cô đơn một mình đâu! Mặc dù các em có lẽ là Thánh Hữu duy nhất trong trường học hoặc nhóm bạn của mình hay ngay cả trong gia đình mình, nhưng các em không cô đơn một mình đâu. Các em có thể trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Như Giô Suê đã nói với dân Y Sơ Ra Ên: “Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê Hô Va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi.”7 Đây là lời kêu gọi của Giô Suê để trở lại với đức hạnh và đây cũng là lời kêu gọi chúng ta ngày nay. Chúng ta không thể hoàn toàn làm công việc mà chúng ta đã được gìn giữ và chuẩn bị để làm trừ phi chúng ta có thể đạt được sức mạnh và niềm tin đến từ việc sống một cuộc sống đức hạnh.

Các em là các thiếu nữ với đức tin lớn lao. Các em mang theo mình đức tin khi đến thế gian. An Ma dạy chúng ta rằng trong tiền dương thế, các em đã cho thấy “đức tin mãnh liệt và những việc làm tốt lành.”8 Các em chiến đấu với đức tin và chứng ngôn của mình để bảo vệ kế hoạch do Thượng Đế trình bày. Các em biết kế hoạch đó là tốt cũng như biết rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ làm điều Ngài phán Ngài sẽ làm—vì các em biết Ngài! Các em đứng chung với Ngài và các em hăm hở trước cơ hội để xuống thế gian. Các em biết điều gì sẽ được đòi hỏi nơi các em. Các em biết điều đó rất khó làm, tuy nhiên các em tin tưởng rằng các em không những có thể hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình mà còn có thể tạo ra sự khác biệt. Các em là “những linh hồn chọn lọc khác là những người đã được dành sẵn để xuống thế gian trong thời kỳ trọn vẹn hầu tham dự vào việc đặt nền móng của công việc vĩ đại ngày sau, kể cả việc xây cất các đền thờ và thực hiện các giáo lễ trong những nơi đó”9

Và bây giờ các em ở nơi đây để làm điều các em đã được giữ gìn và chuẩn bị để làm. Buổi tối hôm nay, khi nhìn thấy các em, tôi tự hỏi những cô bạn gái của các chiến sĩ trẻ tuổi của Hê La Man chắc hẳn phải giống như vậy! Thảo nào Sa Tan đã gia tăng mãnh liệt những cuộc tấn công của nó vào nguồn gốc và đức hạnh của các em. Nếu các em có thể bị mất tinh thần, bị chán nản, bị xao lãng, bị cản trở hoặc thiếu tư cách để được xứng đáng tiếp nhận sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh hay bước vào đền thờ thánh của Chúa, thì Sa Tan sẽ thắng.

Các thiếu nữ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, hãy nhớ mình là ai! Các em thật chọn lọc. Các em là các con gái của Thượng Đế. Các em không thể là một thế hệ các thiếu nữ chịu “thỏa hiệp.” Các em phải có can đảm để chống lại, “đứng dậy và chiếu sáng, để ánh sáng của các [em] có thể là một cờ lệnh cho các quốc gia.”10 Thế gian muốn các em tin rằng các em không quan trọng—các em lỗi thời và không thức thời. Thế gian liên tục và ầm ĩ kêu gọi các em hãy “thụ hưởng cuộc sống,” “thử mọi thứ,” “thí nghiệm và vui vẻ.” Trái lại, Đức Thánh Linh thì thầm và Chúa mời gọi các em hãy “bước đi trên những con đường đức hạnh,” “dẹp bỏ những điều của thế gian,” “trung tín tuân giữ những giao ước [các em] đã lập.”11

Tôi luôn luôn ưa thích câu chuyện về người con trai của Vua Louis đời XVI ở Pháp vì ông đã hiểu rõ nguồn gốc của mình. Khi còn nhỏ, ông bị những kẻ xấu bắt cóc, họ cũng là những người truất phế cha của ông là nhà vua. Những người này biết rằng nếu họ có thể hủy diệt ông về mặt đạo đức thì ông sẽ không nối ngôi vua được. Trong sáu tháng, họ cám dỗ ông với mọi điều đê tiện trong cuộc sống, nhưng ông đã không bao giờ nhượng bộ áp lực. Điều này làm cho những người bắt giữ ông bối rối và sau khi làm mọi điều mà họ có thể nghĩ ra, họ bèn hỏi ông tại sao ông có được sức mạnh đạo đức tột bậc như vậy. Câu trả lời của ông rất giản dị. Ông nói: “Ta không thể làm điều các ngươi bảo ta làm vì ta sinh ra để làm vua.”12

Giống như người con trai của nhà vua, mỗi người các em đều thừa hưởng quyền thừa kế hoàng gia. Mỗi người các em có được di sản thiêng liêng. “Các em thật sự là những người con gái hoàng gia của Cha Thiên Thượng.”13 Mỗi người các em được sinh ra để làm nữ hoàng.

Khi theo học trường Brigham Young University, tôi đã học được ý nghĩa thật sự của việc làm nữ hoàng. Tôi được ban cho một cơ hội độc đáo để cùng với một nhóm nhỏ các sinh viên khác đến gặp vị tiên tri, Chủ Tịch David O. McKay. Tôi được cho biết phải mặc quần áo trang trọng và sáng sớm hôm sau sẵn sàng đi Huntsville, Utah, đến nhà của vị tiên tri. Tôi sẽ không bao giờ quên được kinh nghiệm tôi có được. Ngay khi chúng tôi vào nhà, tôi đã cảm thấy Thánh Linh đầy dẫy trong căn nhà đó. Chúng tôi ngồi vây quanh vị tiên tri trong phòng khách của ông. Chủ tịch McKay mặc bộ đồ màu trắng và vợ ông ngồi cạnh. Ông yêu cầu mỗi người chúng tôi bước đến và nói cho ông biết về bản thân mình. Khi tôi bước đến, ông giơ tay ra và nắm lấy tay tôi, rồi khi tôi kể cho ông nghe về cuộc sống và gia đình tôi thì ông nhìn sâu vào mắt tôi.

Sau khi chúng tôi nói chuyện xong, ông nghiêng người, với lấy tay của vợ ông và nói: “Này các em thiếu nữ, tôi muốn các em gặp nữ hoàng của tôi.” Ngồi cạnh ông là vợ ông, Emma Ray McKay. Mặc dù bà không đội vương miện lấp lánh kim cương cũng như không ngồi trên ngai vàng, nhưng tôi biết bà đích thật là nữ hoàng. Mái tóc bạc trắng chính là vương miện của bà và đôi mắt thanh khiết của bà long lanh như ngọc quý . Trong khi Chủ Tịch và Chị McKay cùng nói về gia đình và cuộc sống của họ, thì việc đôi tay của họ đan với nhau đã cho thấy rõ tình yêu thương của họ. Niềm vui rạng ngời trên gương mặt họ. Sắc đẹp của bà là một vẻ đẹp không thể nào mua được. Sắc đẹp đó có được từ những năm tháng tìm kiếm ân tứ tốt lành nhất, trở thành người có học thức, tìm kiếm sự hiểu biết bằng cách học hỏi và cũng bằng đức tin. Sắc đẹp đó có được từ những năm tháng lao nhọc, kiên trì chịu đựng những thử thách bằng niềm lạc quan, tin cậy, sức mạnh và lòng can đảm. Sắc đẹp đó toát ra từ lòng tận tụy kiên định và chung thủy cùng chồng, gia đình của bà và Chúa.

Kể từ ngày mùa thu đó ở Huntsville, Utah, tôi đã được nhắc nhở về nguồn gốc thiêng liêng của mình và tôi học biết về điều tôi hiện gọi là ‘vẻ đẹp thâm trầm’—loại sắc đẹp chiếu rọi từ trong ra ngoài. Đó là loại sắc đẹp không thể nào mô tả được, tạo ra bằng giải phẫu thẩm mỹ hoặc mua bán được. Đó là loại sắc đẹp không hề phai tàn. Đó là vẻ thu hút thuộc linh. Vẻ đẹp thâm trầm toát ra từ đức hạnh. Đó là sắc đẹp của lối sống trinh khiết và trong sạch về mặt đạo đức. Đó là loại sắc đẹp mà các em thấy trong mắt của những người phụ nữ đức hạnh giống như mẹ và bà của mình. Đó là sắc đẹp nhận được qua đức tin, sự hối cải và việc tôn trọng các giao ước.

Thế giới chú trọng rất nhiều đến sự quyến rũ thể chất và muốn các em tin rằng mình cũng phải trông giống như người mẫu lý tưởng trên bìa một tạp chí. Chúa phán bảo với các em rằng mỗi em đều có vẻ đẹp khác nhau. Khi các em sống cuộc sống đức hạnh, trinh khiết và trong sạch về mặt đạo đức thì vẻ đẹp thâm trầm ngời sáng trong ánh mắt và trên nét mặt của các em. Ông tôi thường nói: “Nếu sống gần gũi Thượng Đế và ân điển vô hạn của Ngài—thì con không cần phải nói ra, điều đó sẽ cho thấy trên gương mặt của con.”14 Khi các em xứng đáng với sự đồng hành của Đức Thánh Linh, thì lòng tự tin và vẻ đẹp thâm trầm của các em rực chiếu. Và vì thế “hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn; rồi thì niềm tin của ngươi sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế; và Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành luôn luôn ở bên ngươi.”15

Chúng ta đã được dạy rằng “ân tứ Đức Thánh Linh … thúc đẩy tất cả năng lực của trí tuệ, gia tăng, nới rộng, bành trướng và thanh tẩy tất cả những tình cảm và cảm xúc tự nhiên… . Ân tứ soi dẫn đức hạnh, lòng tử tế, lòng nhân từ, tính dịu dàng hòa nhã và lòng bác ái. Ân tứ này khai triển sắc đẹp của con người, hình dạng và nét mặt.16 Thật vậy, đó là bí quyết của sắc đẹp tuyệt vời! Đó là sắc đẹp tôi thấy trong nhà của một vị tiên tri. Ngày hôm đó tôi biết được rằng vẻ đẹp tôi thấy nơi Chị McKay chính là loại sắc đẹp duy nhất thật sự quan trọng và loại sắc đẹp duy nhất không phai tàn.

An Ma đặt ra một câu hỏi sâu sắc cho mỗi chúng ta để suy ngẫm: “Các người đã thụ nhận được hình ảnh của Ngài trong sắc mặt mình chưa?”17

Mới đây, một nhóm thiếu nữ đến thăm văn phòng của tôi. Vào lúc cuối cuộc thăm viếng, một thiếu nữ đã tâm sự trong nước mắt: “Em chưa bao giờ nghĩ rằng em đẹp cả. Em luôn luôn cảm thấy mình rất tầm thường. Nhưng hôm nay, khi bước ngang qua tấm kính trong văn phòng của chị, em đã liếc nhìn vào và thấy rằng mình quả thật đẹp!” Em ấy đẹp vì vẻ mặt của em ấy ngời sáng Thánh Linh. Em ấy thấy mình thể như Cha Thiên Thượng đã thấy em ấy. Em ấy đã nhận được hình ảnh của Ngài trong nét mặt của mình. Đó là “vẻ đẹp thâm trầm.”

Các em thiếu nữ thân mến, hãy nhìn vào tấm kính của sự vĩnh cửu. Hãy nhớ mình là ai! Hãy nhìn mình như Cha Thiên Thượng nhìn mình. Các em được chọn lọc. Các em thuộc vào dòng dõi quý phái. Đừng làm hại quyền thừa kế thiêng liêng của mình. Các em được sinh ra để làm nữ hoàng. Hãy sống sao cho các em được xứng đáng vào đền thờ và nhận được “tất cả những gì Cha ta có.”18 Hãy khai triển vẻ đẹp thâm trầm. Không có cảnh nào xinh đẹp hơn cảnh một thiếu nữ rực rỡ với ánh sáng của Thánh Linh, đầy tin tưởng và can đảm vì thiếu nữ ấy sống đức hạnh.

Hãy nhớ rằng các em là con gái của Cha Thiên Thượng. Ngài yêu thương các em nhiều đến nỗi Ngài đã gửi Vị Nam Tử đến để chỉ cho các em biết con đường sống theo, để một ngày nào đó các em có thể trở về cùng Ngài. Khi các em đến gần Đấng Cứu Rỗi, Sự Chuộc Tội vô hạn của Ngài làm cho các em có thể hối cải, thay đổi, thanh khiết và tiếp nhận hình ảnh của Ngài trong nét mặt của mình. Sự Chuộc Tội của Ngài sẽ làm cho các em có thể được vững mạnh và can đảm khi các em tiếp tục đứng lên bênh vực cho lẽ thật và sự ngay chính cùng giương cao ngọn cờ đức hạnh của mình. Các em thật là quý giá. Các em chính ngọn cờ đó!

Và như thế, tôi kết thúc với những lời của Chúa phán cùng mỗi người chúng ta, là các con gái yêu quý của Ngài: “Này … ngươi là một phụ nữ chọn lọc, là người mà ta đã kêu gọi.”19 “Bước đi trên những con đường đức hạnh… . Hãy dẹp bỏ những điều của thế gian … trung tín tuân giữ các giao ước ngươi đã lập… . Hãy luôn luôn tuân giữ các giáo lệnh của ta, rồi ngươi sẽ nhận được mão triều thiên của sự ngay chính.”20 Tôi làm chứng điều này trong thánh danh của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

GHI CHÚ

  1. Xin “Chủ Đề của Hội Thiếu Nữ,” Chương Trình Tiến Triển Các Nhân của Hội Thiếu Nữ (2009), 3.

  2. Giáo Lý và Giao Ước 87:8.

  3. Xin xem 2 Nê Phi 25:26.

  4. Hê La Man 5:12.

  5. “Carry On,” Hymns, số 255.

  6. Giô Suê 1:9.

  7. Giô Suê 3:5; Xin xem thêm Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Thánh Hóa,” scriptures.lds.org.

  8. An Ma 13:3.

  9. Giáo Lý và Giao Ước 138:53–54.

  10. Giáo Lý và Giao Ước 115:5.

  11. Giáo Lý và Giao Ước 25:2, 10, 13.

  12. Xin xem Vaughn J. Featherstone, “The King’s Son,” New Era, tháng Mười Một năm 1975, 35.

  13. Ezra Taft Benson, “To the Young Women of the Church,” Ensign, tháng Mười Một năm 1986, 85.

  14. Tác giả vô danh; Xin xem Elaine S. Dalton, “It Shows in Your Face,” Liahona, tháng Năm 2006, 109.

  15. Giáo Lý và Giao Ước 121:45–46.

  16. Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology, xuất bản lần thứ 10 (1965), 101; sự nhấn mạnh được thêm vào.

  17. An Ma 5:14.

  18. Giáo Lý và Giao Ước 84:38.

  19. Giáo Lý và Giao Ước 25:3.

  20. Giáo Lý và Giao Ước 25:2, 10, 13, 15.