2010
Họ Ngỏ Lời cùng Giới Trẻ
tháng Năm năm 2010


Họ Ngỏ Lời cùng Giới Trẻ

Học Hỏi, Thi Hành, và Chia Sẻ: Làm Bổn Phận của Mình đối với Thượng Đế

Chúng ta đã được giao cho chức tư tế để mang và hành động trong danh của Thượng Đế. Chúng ta là những người nhận lãnh một sự tin cậy thiêng liêng. Nhiều điều được kỳ vọng nơi chúng ta… Chúng ta hãy xem xét những sự kêu gọi của mình, chúng ta hãy ngẫm nghĩ về các trách nhiệm của mình và chúng ta hãy noi theo Chúa Giê Su Ky Tô, Chúa của chúng ta.

Chủ Tịch Thomas S. Monson, “Sự Chuẩn Bị Mang Đến Các Phước Lành,” 64.

Cách đây một vài tuần, tôi thấy một thầy trợ tế mới bắt đầu con đường chuyên cần đó. Cha của em ấy chỉ cho tôi thấy một biểu đồ do con trai của mình tạo ra và cho thấy mỗi dãy ghế trong giáo đường của họ, con số các tín hữu mà mỗi thầy trợ tế sẽ được chỉ định chuyền Tiệc Thánh, và hướng đi của mỗi em trong khắp giáo đường để phục vụ Tiệc Thánh cho các tín hữu. Người cha đó và tôi mỉm cười nghĩ rằng đứa con trai đó, mặc dù đã không được bảo phải làm điều đó, đã lập kế hoạch để chắc chắn rằng nó sẽ thành công trong sự phục vụ với chức tư tế của mình.

Trong sự siêng năng của nó, tôi nhận thấy mẫu mực từ quyển sách nhỏ mới Bổn Phận đối với Thượng Đế. Điều đó là học biết điều Chúa kỳ vọng nơi các em, lập một kế hoạch để làm và siêng năng thực hiện kế hoạch của mình, rồi chia sẻ với những người khác cách mà kinh nghiệm của các em thay đổi các em cũng như ban phước cho những người khác như thế nào.

Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, “Siêng Năng Thi Hành,” 60.

Các tín hữu thành niên của Giáo Hội cần phải hiểu rằng những điều kiện cho chương trình Sự Tiến Triển Cá Nhân và Bổn Phận đối với Thượng Đế không phải chỉ là những bản liệt kê dài để kiểm tra. Chúng là các mục tiêu cá nhân được đề ra cho mỗi thiếu niên và thiếu nữ để giúp họ trở nên xứng đáng nhằm nhận được các giáo lễ đền thờ, đi phục vụ truyền giáo, bước vào hôn nhân vĩnh cửu cùng vui hưởng sự tôn cao. Nhưng hãy hiểu rằng: đối với các thiếu niên và thiếu nữ cố gắng hoàn thành các mục tiêu này một mình thì đó sẽ là một sự mất mát lớn lao và một thảm cảnh!

Thưa các bậc cha mẹ và những người lãnh đạo của giới trẻ, chúng tôi khuyến khích các anh chị em tham gia vào chương trình Sự Tiến Triển Cá Nhân và Bổn Phận đối với Thượng Đế với con cái của mình và với giới trẻ. Không những họ sẽ phát triển mà các anh chị em cũng phát triển nữa. Và điều cũng quan trọng là các anh chị em và họ sẽ cùng phát triển trong một mối ràng buộc với đức tin cũng như tình bạn mà sẽ cho phép các anh chị em củng cố lẫn nhau và vĩnh viễn ở trên con đường phúc âm, để thật sự là một gia đình vĩnh cửu.

Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, “Bổn Phận của Chúng Ta đối với Thượng Đế: Sứ Mệnh của Cha Mẹ và Những Người Lãnh Đạo đối với Thế Hệ Đang Vươn Lên,” 95.

Các em thiếu niên Chức Tư Tế A Rôn thân mến, cơ hội đó thuộc về các em, Các em có sẵn sàng và sẵn lòng làm phần vụ của mình không? Chúa cần mỗi thiếu niên có khả năng hãy chuẩn bị và tái cam kết, bắt đầu từ buổi tối hôm nay, để được xứng đáng với một sự kêu gọi từ vị tiên tri của Thượng Đế để phục vụ truyền giáo.

Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, “Sự Kêu Gọi Thiêng Liêng của một Người Truyền Giáo,” 51.

Là một thầy trợ tế, thầy giảng và thầy tư tế, các em sẽ tham gia vào các sinh hoạt để giúp các em xây đắp sức mạnh thuộc linh và học hỏi cùng làm tròn các bổn phận của chức tư tế. Mỗi sinh hoạt đều tuân theo mẫu mực giản dị này:

Trước hết, các em học hỏi về một nguyên tắc phúc âm hoặc một bổn phận của chức tư tế. Các em nhận ra điều Cha Thiên Thượng muốn các em phải làm và các em cố gắng đạt được một sự làm chứng thuộc linh về lý do tại sao điều đó là quan trọng.

Kế đến, các em lập các kế hoạch để thi hành điều mình học được. Các em được khuyến khích đặt kế hoạch của mình lên trên nhu cầu, hoàn cảnh của mình và cơ hội để phục vụ những người khác. Đây là một cơ hội tuyệt vời để nhận lãnh trách nhiệm về sự tăng trưởng của chính mình và phát triển tính tự lập về phần thuộc linh.

Rồi các em chia sẻ với những người khác điều mình học được và kinh nghiệm được. Khi làm như vậy, các em sẽ củng cố chứng ngôn của mình và xây đắp đức tin nơi những người xung quanh mình. Các em sẽ gia tăng khả năng nói chuyện về phúc âm với những người khác… .

… Tôi làm chứng rằng sự phục vụ trung tín với Chức Tư Tế A Rôn của các em sẽ thay đổi cuộc sống của những người các em phục vụ. Có những người cần sự phục vụ với chức tư tế của các em. Gia đình các em cần các em. Nhóm túc số của các em cần các em. Giáo Hội cần các em. Thế gian cần các em.

David L. Beck, chủ tịch trung ương Hội Thiếu Niên, “Chức Tư Tế A Rôn Kỳ Diệu,” 54.

Thông tin về chương trình mới Bổn Phận đối với Thượng Đế có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ tại DutyToGod.lds.org.

Đứng Lên Bênh Vực cho Đức Hạnh: Sự Tiến Triển Cá Nhân

Ở trang nhất của sách Sự Tiến Triển Cá Nhân của Hội Thiếu Nữ, các em sẽ thấy những dòng chữ này: “Em là con gái yêu quý của Cha Thiên Thượng, đã được chuẩn bị để đến thế gian vào thời điểm đặc biệt này vì một mục đích thiêng liêng và vinh quang.”

Các em à, những lời đó thật là đúng! Những lời đó không phải được dựng lên như trong truyện thần tiên! Việc biết rằng Cha Thiên Thượng vĩnh cửu của chúng ta biết các em, nghe các em, nhìn các em và yêu thương các em với một tình yêu thương vô hạn không phải là điều phi thường sao? Quả thật, tình yêu thương của Ngài dành cho các em vĩ đại đến nỗi Ngài đã ban cho các em cuộc sống trên trần thế này là ân tứ quý báu của “thời xửa, thời xưa” và trọn vẹn với câu chuyện có thật đầy phiêu lưu, thử thách và cơ hội để có được sự vĩ đại, cao quý , can đảm và tình yêu thương. Và vinh quang hơn hết, Ngài ban cho các em một ân tứ vượt quá giá trị và sự hiểu biết. Cha Thiên Thượng ban cho các em ân tứ lớn lao hơn hết—cuộc sống vĩnh cửu—và cơ hội cũng như phước lành vô hạn của việc các em “được sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, “Các Em Sống Hạnh Phúc Mãi Mãi Về Sau,” 124.

Các thiếu nữ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, hãy nhớ mình là ai! Các em thật chọn lọc. Các em là các con gái của Thượng Đế. Các em không thể là một thế hệ các thiếu nữ chịu “thỏa hiệp.” Các em phải có can đảm để chống lại, “đứng dậy và chiếu sáng, để ánh sáng của các [em] có thể là một cờ lệnh cho các quốc gia” (GLGƯ 115:5). Thế gian muốn các em tin rằng các em không quan trọng—các em lỗi thời và không thức thời. Thế gian liên tục và ầm ĩ kêu gọi các em hãy “thụ hưởng cuộc sống,” “thử mọi thứ,” “thí nghiệm và vui vẻ.” Trái lại, Đức Thánh Linh thì thầm và Chúa mời gọi các em hãy “bước đi trên những con đường đức hạnh,” “dẹp bỏ những điều của thế gian,” “trung tín tuân giữ những giao ước [các em] đã lập” (GLGƯ 25:2, 10, 13).

Elaine S. Dalton, chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nữ, “Hãy Nhớ Mình Là Ai!” 120.

Sách Sự Tiến Triển Cá Nhân cung ứng một cách tuyệt vời để các em nuôi dưỡng chứng ngôn của mình từng bước một. Những kinh nghiệm và dự án giá trị là những bước nhỏ, những bước này sẽ nuôi dưỡng chứng ngôn của các em về Chúa Giê Su Ky Tô khi các em học hỏi những lời giảng dạy của Ngài và thường xuyên áp dụng những lời đó vào cuộc sống của mình. Sự nuôi dưỡng liên tục này sẽ giúp các em được an toàn trên con đường.

Mary N. Cook, đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ, “Đừng Bao Giờ, Đừng Bao Giờ, Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc!” 117.

Chúa sẽ luôn luôn hiện diện bên chúng ta cũng như sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng ta một mình. Chúng ta được giảng dạy rằng Cha Thiên Thượng biết và yêu thương mỗi con cái của Ngài. Là một trong số các con gái quý báu của Ngài, các em có được sự bảo đảm và hướng dẫn của Ngài qua quyền năng của việc cầu nguyện.

Ann M. Dibb, đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ, “Hãy Bền Chí,” 114.

Để có thêm thông tin về sách Sự Tiến Triển Cá Nhân, xin vào xem PersonalProgress.lds.org.