2010
Anh Cả Larry R. Lawrence
tháng Năm năm 2010


Anh Cả Larry R. Lawrence

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Elder Larry R. Lawrence

Qua nhiều sự kêu gọi và phục vụ khác nhau trong Giáo Hội, Anh Cả Larry Ray Lawrence đã học biết cách “hết lòng tin cậy Đức Giê Hô Va” (Châm Ngôn 3:5).

Sinh tháng Tám năm 1947, con của Ông Argil và Bà Mary Lawrence ở Cheverly, Maryland, Anh Cả Lawrence lớn lên ở Tucson, Arizona. Ông học tại trường University of Arizona, nơi đó ông nhận được bằng cử nhân về ngành hóa sinh nông nghiệp và bằng bác sĩ y khoa, đưa đến nghề nghiệp chuyên ngành mắt.

Ông gia nhập Giáo Hội năm 1970, vào lúc 23 tuổi, và kết hôn với Laurel Stott ở Đền Thờ Mesa Arizona vào ngày 5 tháng Mười Một năm 1971.

Trước khi được kêu gọi vào Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, ông đã làm tròn những sự kêu gọi kể cả chủ tịch nhóm túc số, giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm, chủ tịch giáo khu và chủ tịch truyền giáo trong giáo khu.

Anh Cả Lawrence nói rằng ngay khi cuộc sống của ông dường như trở nên thư thả hơn với sáu đứa con đã lớn khôn và sống riêng, thì vợ chồng ông được kêu gọi chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Russia Novosibirsk ở Siberia vào năm 2001. Anh Cả và Chị Lawrence cần phải sử dụng đức tin khi họ rời mái gia đình của mình để phục vụ trong một đất nước mà ngôn ngữ, con người và khí hậu hoàn toàn xa lạ.

Chị Lawrence nói: “Đó là một thử thách lớn đối với chúng tôi trong việc chỉ đặt niềm tin cậy của mình vào Chúa. Mọi điều chúng tôi lo lắng đều trở nên tốt đẹp, và [kinh nghiệm] đó đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi.”

Trong nhà bếp của trụ sở truyền giáo có một tấm bảng mang đến lời nhắc nhở liên tục phải “hướng về [Đấng Cứu Rỗi] trong mọi ý nghĩ, chớ nghi ngờ, và chớ sợ” (GLGƯ 6:36).

Anh Cả và Chị Lawrence đếm kinh nghiệm về công việc truyền giáo của họ nằm trong số những kinh nghiệm lớn lao nhất trong cuộc sống của họ và cảm thấy kinh nghiệm đó đã chuẩn bị họ cho những trách nhiệm mới với sự kêu gọi Anh Cả Lawrence vào Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.

Anh Cả Lawrence nói: “Chúng tôi không biết điều gì ở phía trước nhưng chúng tôi biết là điều ấy sẽ tốt lành.”