2015
Buổi Họp Tối Gia Đình—Các Anh Chị Em Có Thể Làm Được!
Tháng 2015


Mái Gia Đình của Chúng Ta

Buổi Họp Tối Gia Đình—Các Anh Chị Em Có Thể Làm Được!

Bất kể gia đình của các anh chị em như thế nào đi nữa, thì buổi họp tối gia đình cũng có thể ban phước và củng cố các anh chị em.

Hình Ảnh
composite of older photo and paint brushes with paint on them.

Hình ảnh lịch sử do nhã ý của trường Brigham Young University; hình sơn của iStock/Thinkstock

Một người cha về nhà mệt mỏi sau một ngày dài làm việc và thấy những người khác trong gia đình mình cũng đang có những cảm giác bực bội tương tự. Đó là tối thứ Hai, và việc tổ chức buổi họp tối gia đình dường như không thể nào thực hiện được. Sau khi dâng lên lời cầu nguyện để được giúp đỡ, người cha và người mẹ quyết định giữ mọi việc thật đơn giản. Họ gọi gia đình của họ lại với nhau, hát một bài thánh ca, và cùng nhau cầu nguyện. Họ đưa cho mỗi người trong gia đình một cây nến nhỏ để thắp lên trong khi họ nói về một điều gì đó mà mới vừa soi dẫn họ. Trong một căn phòng tối, ánh sáng của những cây nến tượng trưng cho nguồn soi dẫn và tập trung sự chú ý của các đứa trẻ. Khi chứng ngôn được chia sẻ, một cảm giác bình an và yêu thương dịu dàng vào nhà. Gia đình kết thúc buổi tối đó với lòng biết ơn là họ đã tổ chức buổi họp tối gia đình.

Các anh chị em có biết rằng buổi họp tối gia đình là một chương trình của Giáo Hội mà đã được 100 năm rồi không? Vào tháng Tư năm 1915, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn chỉ thị cho các tín hữu dành ra một buổi tối mỗi tuần để gia đình cầu nguyện chung, hát nhạc, học hỏi phúc âm, kể chuyện và sinh hoạt. (Xin xem trang 80 cho một đoạn trích từ thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn.) Các vị tiên tri tiếp tục nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của buổi họp tối gia đình. Chủ Tịch Thomas S. Monson nói: “Chúng ta không thể bỏ qua chương trình do Thượng Đế soi dẫn này.” “Nó có thể mang lại sự tăng trưởng thuộc linh cho mỗi người trong gia đình, giúp đỡ người ấy chống lại những cám dỗ đang ở khắp mọi nơi.”1

Dưới đây là một số thái độ để ghi nhớ khi các anh chị em làm cho buổi họp tối gia đình thành một phần sinh hoạt trong tuần của các anh chị em:

Điều này áp dụng cho tôi. Anh Cả L. Tom Perry thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói: “Buổi họp tối gia đình là dành cho mọi người,”2 Tất cả chúng ta—đã kết hôn hoặc còn độc thân, có con hoặc không có con—cũng có thể dành thời giờ ra để củng cố gia đình và học hỏi phúc âm.

Tôi có thể tìm ra thời giờ. Giáo Hội nêu gương bằng cách giữ cho tối thứ hai không có các sinh hoạt của Giáo Hội. Các anh chị em có thể cho Chúa và gia đình của mình thấy rằng các anh chị em sẵn lòng dành thời giờ ra cho điều quan trọng nhất.

Tôi có thể tìm thấy điều nào hữu hiệu cho gia đình tôi. Nếu gia đình các anh chị em ở xa nhau, hãy thử một “buổi tối họp gia đình trực tuyến” để nói chuyện với những người trong gia đình qua mạng trực tuyến hoặc qua điện thoại. Có người nào phải làm việc muộn không? Tổ chức một “buổi họp tối gia đình ở công viên” gần nơi làm việc trong khi giải lao. Một người cha đã ly dị tổ chức một “buổi họp tối gia đình bằng thư từ” vào mỗi ngày thứ Hai, bằng cách viết cho con cái của mình đang sống ở xa.3 Hãy làm cho trở ngại thành chất xúc tác cho sự sáng tạo lớn lao hơn.

Tôi có thể bắt đầu trong tuần này. Buổi họp tối gia đình có thể được tổ chức theo nhu cầu và hoàn cảnh của gia đình các anh chị em. Dưới đây là một số đề nghị chung:

  • Hãy bắt đầu và kết thúc với lời cầu nguyện.

  • Hãy sử dụng âm nhạc, bao gồm những bài thánh ca và các bài ca Thiếu Nhi.

  • Hãy học hỏi từ thánh thư và các vị tiên tri hiện nay.

  • Hãy bao gồm các sinh hoạt thể chất, các dự án phục vụ, và các sinh hoạt đặt phúc âm làm trọng tâm từ tuần này sang tuần khác.

  • Chúc vui vẻ! Hãy chơi một trò chơi hoặc làm các loại đồ ăn nhẹ.

  • Hãy Kiên Định. Nếu các anh chị em không thể làm điều đó vào ngày thứ Hai, thì tìm một ngày khác để làm được.

Tôi muốn các phước lành. Các vị tiên tri đã hứa rằng nếu chúng ta tham gia vào buổi họp tối gia đình, thì các phước lành lớn lao sẽ dẫn đến: Tình yêu thương và sự vâng lời ở nhà sẽ gia tăng. Đức tin sẽ phát triển trong lòng của giới trẻ. Gia đình “sẽ nhận được sức mạnh để chống lại các ảnh hưởng xấu xa và cám dỗ” đang bao vây họ.4

Mặc dù buổi họp tối gia đình của các anh chị em có thể không phải luôn luôn là những kinh nghiệm hoàn hảo, nhưng gia đình của các anh chị em sẽ được củng cố và được phước nhờ vào các nỗ lực của các anh chị em. Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy: “Mỗi buổi họp tối gia đình là một nét vẽ trên tấm vải của tâm hồn chúng ta”. “Không có một buổi sinh hoạt nào có thể dường như đầy ấn tượng hoặc đáng ghi nhớ. Nhưng cũng giống như … những nét vẽ bổ sung cho nhau và tạo ra một kiệt tác đầy ấn tượng, nên việc chúng ta kiên định để làm những điều dường như nhỏ nhặt cũng có thể dẫn đến kết quả thuộc linh đáng kể.”5

Ghi Chú

  1. Thomas S. Monson, “Constant Truths for Changing Times,” Liahona, tháng Năm năm 2005, 19.

  2. L. Tom Perry, “Therefore I Was Taught,” Ensign, tháng Năm năm 1994, 38.

  3. “Family Home Evening: Any Size, Any Situation,” Ensign, tháng Mười Hai năm 2001, 42.

  4. Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, trong James R. Clark, biên soạn, Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 tập. (1965–75), 4:339.

  5. David A. Bednar, “Được Siêng Năng Hơn và Biết Lo Lắng Hơn trong Gia Đình,” Liahona, tháng Mười Một năm 2009, 19–20.