2015
Phần Đất của Chúng Ta
Tháng 2015


Phần Đất của Chúng Ta

Nhân Viên Cứu Hỏa và Bộ Áo Giáp của Thượng Đế

Hình Ảnh
illustration of firefighters

Tranh do Julia Yellow minh họa

Đó là một ngày yên tĩnh ở chỗ tôi làm việc với tư cách là một nhân viên cứu hỏa tình nguyện, vì vậy tôi quyết định đọc Sách Mặc Môn. Khi một trong những đồng nghiệp của tôi thấy tôi đọc sách, thì hỏi tôi có biết làm thế nào chúng ta có thể khoác áo giáp của Thượng Đế trong thời hiện đại không. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì chuông báo động vang lên. Có một đám cháy tại một cửa hàng gần đó.

Chúng tôi nhanh chóng khoác vào thiết bị chữa cháy và đi thẳng đến đó. Ngọn lửa bộc phát mạnh, và khi chúng tôi đến gần cửa hàng, thì một cái gì đó phát nổ ở phía chúng tôi. Ngọn lửa vây quanh chúng tôi. Cơn nổ làm người đồng nghiệp của tôi và tôi ngơ ngác trong một vài giây. Nhưng nhờ vào thiết bị và quần áo bảo hộ của mình, nên chúng tôi không bị thương.

Khi chúng tôi trở lại trạm cứu hỏa sau khi đã dập tắt đám cháy, tôi hỏi người đồng nghiệp của tôi có nhớ câu hỏi của anh về áo giáp của Thượng Đế không. Anh nói là anh có nhớ, và tôi đã giải thích rằng bộ áo giáp của Thượng Đế giống như là thiết bị chữa lửa bảo vệ của chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn mặc nó vào vì vậy chúng ta có thể chịu đựng được các cuộc tấn công mạnh mẽ của kẻ nghịch thù. Nếu tuân giữ các lệnh truyền, thì chúng ta sẽ được ban phước với quyền năng bảo vệ của bộ áo giáp của Thượng Đế, và Đức Thánh Linh sẽ là Đấng hướng dẫn của chúng ta.

Fernando de la Rosa Marron, Mexico

Câu Thánh Thư Ưa Thích Nhất của Tôi

1 Sa Mu Ên 16:7. “Đức Giê Hô Va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê Hô Va nhìn thấy trong lòng.”

Trước khi gia nhập Giáo Hội, tôi đã luôn coi mình như là một người bình thường với khả năng bình thường. Tôi cảm thấy rằng tôi không có giá trị nào để đóng góp. Tôi sợ để cho mọi người thấy con người của tôi vì sợ bị từ chối và bị tổn thương. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người xung quanh tôi đều mạnh mẽ, thông minh, và tốt hơn tôi.

Nhưng tất cả các quan điểm này đã thay đổi khi tôi trở thành tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi biết được rằng chúng ta đều là con cái của Thượng Đế và chúng ta thừa hưởng những đức tính thiêng liêng. Bây giờ tôi hiểu rằng không có bất cứ sự tranh đua nào về người nào là thông minh, giàu có, hoặc xinh đẹp hơn cả. Trong mắt của Chúa, chúng ta đều là bình đẳng, và Ngài là Đấng phán xét—không dựa trên những nét thể chất của chúng ta, mà trên sự vâng lời và ước muốn noi theo con đường Ngài đã định ra.

Joan Azucena, Philippines

Bạn Sẽ Làm Việc vào Ngày Chủ Nhật Không?

Hình Ảnh
illustration of men loading a truck

Tranh do Julia Yellow minh họa

Khi tôi 15 tuổi, tôi đã đạt được một chứng ngôn vững mạnh về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và rất vui sướng được gia nhập Giáo Hội. Vào thời điểm đó, tôi đang làm việc để giúp đỡ gia đình của mình. Tuy nhiên, không lâu sau khi tôi chịu phép báp têm thì tôi bị mất việc làm.

Tôi cần phải nhanh chóng tìm ra một việc làm mới vì gia đình của tôi trông cậy vào tôi, nhưng mỗi việc làm tôi xin đều đòi hỏi tôi phải làm việc vào ngày Chủ Nhật. Tôi từ chối nhiều lời mời làm việc vì tôi biết rằng tôi cần phải đi nhà thờ vào ngày Chủ Nhật (xin xem GLGƯ 59:9–10).

Sau hai tháng tìm kiếm, tôi vẫn chưa tìm được một việc làm. Mẹ tôi không phải là tín hữu của Giáo Hội, và mặc dù bà tin vào Thượng Đế, bà cũng rất tức giận khi tôi đã từ chối rất nhiều việc làm.

Một đêm nọ bà nhìn tôi với đôi mắt nhòa lệ và hỏi: “Tại sao Thượng Đế để cho điều này xảy ra cho chúng ta khi con rất trung thành trong việc làm điều đúng?”

Tôi đáp: “Mẹ à, con không biết lý do tại sao điều này xảy ra cho chúng ta, nhưng con thật sự biết rằng con đang làm điều đúng, và con biết rằng Thượng Đế sẽ ban phước cho chúng ta vì điều đó.”

Buổi sáng hôm sau, một người nào đó đề nghị trả cho tôi một số tiền đáng kể để di chuyển một số hàng hóa nặng nề từ nhà này sang nhà khác trong hai ngày. Công việc rất vất vả, nhưng khi tôi nhận được tiền, tôi đi thẳng về nhà và dâng lên một lời cầu nguyện biết ơn. Chẳng bao lâu, tôi tìm được một công việc tốt cho phép tôi nghỉ ngày Chủ Nhật, và tôi đã không bị thất nghiệp kể từ lúc đó.

Tôi rất hài lòng đã chọn để giữ ngày Sa Bát được thánh. Có nhiều thử thách trong cuộc sống, nhưng tôi biết rằng nếu chúng ta cố gắng để được vững mạnh bất chấp những thử thách đó thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta.

Sahil Sharma, Ấn Độ