2015
Hát Lên Bài Thánh Ca Ưa Thích của Mình
Tháng 2015


Hát Lên Bài Thánh Ca Ưa Thích của Mình

Angela Olsen Center, Ohio, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
drawing of mother and newborn in hospital

Tranh do Bradley H. Clark minh họa

Tôi mới vừa sinh đứa con gái của chúng tôi là Rebekah. Cơn đau đẻ của tôi rất mãnh liệt, và tôi đã kiệt sức.

Khi Rebekah được đặt vào vòng tay của tôi, thì tôi tràn ngập một cảm giác rằng tôi nên hát bài thánh ca ưa thích của tôi: “Tôi Là Con Đức Chúa Cha” (Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 58). Phản ứng ban đầu của tôi là: “Không, tôi mệt quá. Tôi sẽ hát cho nó sau.” Nhưng sau đó ý nghĩ đó trở lại một lần nữa. Vì vậy, mặc dù đã kiệt sức, nhưng tôi cũng bắt đầu hát câu đầu tiên. Chồng tôi và mẹ tôi cùng hát với tôi.

Khi chúng tôi hát xong bài hát, tôi cảm thấy một cảm giác đặc biệt trong phòng. Ngay cả bà bác sĩ, là người cho đến lúc ấy vẫn tỏ ra chuyên nghiệp và khá xa cách, cũng đã rơi nước mắt. Bà ta cám ơn chúng tôi đã hát một bài hát tuyệt vời như vậy. Bà ta nói rằng trong suốt bao nhiêu năm đỡ đẻ, bà chưa bao giờ cảm thấy như bà đã cảm thấy vào giây phút đó.

Tôi suy ngẫm về kinh nghiệm đó và tự hỏi tôi có nên tìm một đĩa thu thanh bài thánh ca đó và tặng cho bà không. Rủi thay, tôi trở nên bận rộn với cuộc sống và quên mất điều đó.

Rồi đến cái ngày kiểm tra sức khỏe hậu sản của tôi. Khi bà bác sĩ bước vào phòng, khuôn mặt của bà ta rạng rỡ, và bà ôm lấy tôi. Bà nói rằng bà thường xuyên nghĩ tới bài hát đó và còn cố gắng để tìm bản nhạc đó trên Internet để có thể hát cho gia đình bà nghe. Đó là lúc Đức Thánh Linh nhắc nhở tôi rằng tôi nên tìm cái đĩa nhạc đó cho bà ấy. Tôi hứa với bà ấy rằng trong vòng một tuần, tôi sẽ trở lại với cái đĩa nhạc đó.

Đêm hôm đó, tôi đã cầu nguyện để được giúp tìm kiếm bài hát được soạn theo cách hay nhất cho bà ấy. Buổi trưa hôm sau, tôi đặt mua một đĩa CD có bài hát đó. Khi đĩa đó đến bằng đường bưu điện một vài ngày sau đó, tôi nôn nóng để tặng cái đĩa CD cho bà ấy.

Bà ấy vui mừng nhận cái đĩa đó và cảm ơn tôi về món quà đó. Bà ấy nói với tôi rằng bà đã không biết chắc lý do tại sao, nhưng bài hát này rất quan trọng đối với bà để chia sẻ với gia đình bà. Khi chúng tôi tiếp tục nói chuyện, tôi đã chia sẻ với bà ấy không những niềm yêu thích của tôi đối với bài hát đó mà còn là chứng ngôn của tôi về những lẽ thật giản dị mà bài hát đó dạy nữa.

Khi lái xe về nhà ngày hôm đó, tôi cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng chúng ta dành cho một người con gái của Ngài—là bà bác sĩ của tôi. Ngài biết và yêu thương bà ấy, và Ngài muốn bà ấy hiểu rằng bà ấy cũng có thể trở về sống với Ngài một lần nữa.