2015
Đi đến những nơi khiêu vũ hoặc các bữa tiệc liên hoan nơi mà tôi biết sẽ có những điều xấu xa, để làm một tấm gương tốt thì có được không?
Tháng 2015


Đi đến những nơi khiêu vũ hoặc các bữa tiệc liên hoan nơi mà tôi biết sẽ có những điều xấu xa, để làm gương tốt thì có được không?

Hình Ảnh
A young man in a black plaid shirt is resting his chin on his hand.

Hình ảnh do David Stoker chụp

Hãy tự hỏi mình: “Tấm gương nào tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ nêu lên trong tình huống đó?” Nếu bạn có ý định đi một nơi nào đó mà có thể có các loại ma túy hoặc rượu mạnh, trang phục khiếm nhã, âm nhạc với lời khích dục, hoặc nhảy múa dâm dục, thì làm thế nào bạn sẽ cho mọi người thấy là họ có thể có bao nhiêu điều vui thú mà không cần những thứ đó? Những người xung quanh bạn có thể nghĩ rằng—“Đó không phải là một tấm gương tuyệt vời về đức tin và các tiêu chuẩn đạo đức sao?” hoặc “Tại sao người đó còn đến làm gì?” Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ là một tấm gương tốt hơn bằng cách không đi đến đó, vì bạn sẽ không cố tình và cố ý đặt mình vào tình thế cám dỗ.