2015
Các Thuộc Tính của Chúa Giê Su Ky Tô: Không Lừa Gạt hoặc Đạo Đức Giả
Tháng 2015


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ

Các Thuộc Tính của Chúa Giê Su Ky Tô: Không Lừa Gạt hoặc Đạo Đức Giả

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc hiểu biết về cuộc sống và vai trò của Đấng Cứu Rỗi sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Đức Tin, Gia Đình, Trợ Giúp

Hình Ảnh

Việc hiểu rằng Chúa Giê Su Ky Tô là không lừa gạt và đạo đức giả sẽ giúp chúng ta trung thành cố gắng noi theo gương của Ngài. Anh Cả Joseph B. Wirthlin (1917–2008) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “Đánh lừa là lừa gạt hoặc dẫn đi lạc lối. … Một người không lừa gạt là một người vô tội, có ý định thật sự, và động cơ trong sáng, có cuộc sống phản ảnh lối thực hành giản dị phù hợp với hành động hàng ngày của mình theo các nguyên tắc liêm khiết. … Tôi tin rằng việc cần thiết cho các tín hữu của Giáo Hội sống không lừa gạt có thể là cấp bách bây giờ hơn là những lúc khác vì nhiều người trong thế giới hiển nhiên không hiểu được tầm quan trọng của đức hạnh này.”1

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã nói về đạo đức giả: “Không một ai trong chúng ta hoàn toàn giống như Đấng Ky Tô như chúng ta biết là chúng ta nên giống như Ngài. Nhưng chúng ta tha thiết mong muốn khắc phục các lỗi lầm của mình và khắc phục khuynh hướng phạm tội. Với tâm hồn của mình, chúng ta khao khát trở thành người tốt hơn với sự giúp đỡ của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.”2

Chúng ta biết là mình “sẽ được phán xét theo các hành động của mình, ước muốn của lòng mình, và con người mà chúng ta đã trở thành.”3 Tuy nhiên khi cố gắng hối cải, chúng ta sẽ trở nên thanh sạch hơn và “phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời” (Ma Thi Ơ 5:8).

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung

Thi Thiên 32:2; Gia Cơ 3:17; 1 Phi E Rơ 2:1–2, 22

Từ Thánh Thư

Trẻ nhỏ không lừa gạt. Chúa Giê Su phán: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. … Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho” (Mác 10:14, 16).

Đấng Ky Tô cũng đã phục sự cho các trẻ em ở châu Mỹ sau khi Ngài bị đóng đinh. Ngài truyền lệnh cho những người đem đến Ngài các con nhỏ của họ và “và đặt chúng xuống đất quanh Ngài, và Chúa Giê Su đứng ở giữa; …

“… [Và] Ngài khóc, và đám đông đã làm chứng cho chuyện đó, rồi Ngài bồng từng đứa trẻ một và ban phước cho chúng, rồi cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha cho chúng. …

“Và khi đưa mắt nhìn lên trên trời, họ thấy các tầng trời mở ra, và họ trông thấy các thiên sứ từ trời hạ xuống như đang ở giữa một đám lửa. Rồi các vị này giáng xuống bao quanh các trẻ nhỏ, … và các thiên sứ này phục sự chúng” (3 Nê Phi 17:12, 21, 24).

Ghi Chú

  1. Joseph B. Wirthlin, “Without Guile,” Ensign, tháng Năm năm 1988, 80, 81.

  2. Dieter F. Uchtdorf, “Hãy Đến Tham Gia với Chúng Tôi,” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 23.

  3. Sách Hướng Dẫn 2: Điều Hành Giáo Hội (2010), 1.2.1.