2015
Nhờ vào Joseph
Tháng 2015


Nhờ vào Joseph

Hãy khám phá ra sáu cách mà cuộc sống của các em là (hoặc có thể là) khác biệt nhờ vào Tiên Tri Joseph Smith.

Hình Ảnh
Painting of a young boy kneeling looking up at a grove of trees. At the center of the painting is a young boy (age 14) kneeling. His hands are resting on his thighs and he looks up at a light source above his head. The boy wears grey trousers (with suspenders) and grey vest and an off-white shirt. The shirt has a collar and two button placket at the front and the sleeves are rolled. The young boy had blond hair that is slightly rumpled. The background his a grove of trees, almost all with no leaves. There are some low saplings immediately behind the boy. The foreground has rocks, twings and small plants sprouting. "Walter Rane 04" appears in the lower right corner in red.

Joseph Smith đã qua đời cách đây hơn 170 năm. Ông chỉ sống có 38 năm, dành hầu hết thời gian đó ở những nơi quá xa lạ đến nỗi các em có lẽ sẽ không tìm thấy những nơi này trên bất cứ bản đồ chi tiết nhất nào. Và có lẽ các em đang quen thuộc với rất nhiều điều ông đã làm trong cuộc sống của ông. Nhưng các em có nghĩ về những điều này ảnh hưởng đến cá nhân các em như thế nào không? Mặc dù có quá nhiều những cách không thể đếm nổi, nhưng các em cũng có thể bắt đầu với sáu cách này.

Nhờ vào Joseph Smith:

1. Các em hiểu được Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô thực sự là ai.

Mặc dù không nhờ vào Joseph Smith, các em vẫn có thể tin vào Thượng Đế Đức Chúa Cha và vào Chúa Giê Su Ky Tô. Các em có thể có chứng ngôn về Kinh Thánh. Nhưng hãy nghĩ về sự hiểu biết của các em sâu rộng và phong phú hơn biết bao nhờ vào điều Joseph Smith đã phục hồi—các nhân chứng dũng cảm, các nhân chứng xác nhận của Sách Mặc Môn, Giáo Lý và Giao Ước, và Trân Châu Vô Giá. Ví dụ, các em biết một điều gì đó hầu hết thế gian không biết: rằng Đấng Cứu Rỗi phục sinh hiện ra ở châu Mỹ—cho thấy rằng, bằng lời nói của Ngài, Ngài không những là “Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên, [mà còn là] Thượng Đế của cả thế gian” (3 Nê Phi 11:14).

Hãy suy nghĩ về chứng ngôn của các em về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô được củng cố như thế nào bởi lời chứng hùng hồn của các vị tiên tri như Nê Phi, An Ma, và Mô Rô Ni—chưa kể đến Joseph Smith, chính là người đã tuyên bố: “Ngài hằng sống! Vì chúng tôi đã trông thấy Ngài, ngay cả ở bên tay phải của Thượng Đế” (GLGƯ 76:22–23). Trong một thời kỳ mà đức tin nơi Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô đang bị thử thách và thường bị bỏ rơi, thì thật là một phước lành để có thêm ánh sáng này!

2. Các em biết rằng mình là con của Thượng Đế—và mọi người khác cũng thế.

Hình Ảnh
Youth in the Philippines are walking in a line and laughing and holding hands.

Có thể lẽ thật quan trọng nhất Joseph Smith phục hồi lại là lẽ thật về mối quan hệ của chúng ta với Thượng Đế.1 Ngài thật sự là Cha của chúng ta. Có bao giờ các em ngừng lại để suy nghĩ về những điều thật sự phát sinh từ sự kiện đó không? Điều đó thay đổi cách các em tự nhìn thấy mình: bất kể thế gian nghĩ gì về các em, các em vẫn biết rằng mình là một đứa con thân yêu của Thượng Đế, với những đức tính của Ngài ở bên trong các em. Điều đó thay đổi cách các em nhìn những người khác: đột nhiên mọi người—mọi người—đều là anh em hoặc chị em của mình. Nó thay đổi cách các em nhìn vào chính cuộc sống: tất cả những niềm vui và thử thách của cuộc sống là một phần của kế hoạch của Cha Thiên Thượng để giúp các em trở nên giống như Ngài. Không tệ đối với một điều gì các em hát trong Hội Thiếu Nhi!2

3. Gia đình của các em có thể là vĩnh cửu.

Hình Ảnh
Family posing together on a street in Hong Kong.

Tại sao rất nhiều người nhầm lẫn về tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình? Có lẽ vì họ không biết giáo lý, được phục hồi qua Joseph Smith, rằng hôn nhân và gia đình do Thượng Đế quy định và đươc dự định sẽ là vĩnh cửu (xin xem GLGƯ 49:15; 132:7). Đây không phải là truyền thống do con người tạo ra hay xã hội chúng ta đã không còn cần nữa—chúng là một phần trật tự vĩnh cửu của thiên thượng. Và nhờ vào các chìa khóa chức tư tế và các giáo lễ đền thờ đã được phục hồi qua Joseph Smith, gia đình vĩnh cửu của các em có thể bắt đầu ở đây trên thế gian.

4. Các em có thể tiếp cận với chức tư tế và các phước lành của chức tư tế.

Hình Ảnh
Filipino church members during a sacrament meeting.

Vì Thượng Đế phục hồi chức tư tế của Ngài qua Joseph Smith, nên các em có thể được báp têm, và nhận được ân tứ Đức Thánh Linh. Các em có thể tìm kiếm các phước lành của chức tư tế về sự chữa lành, an ủi, và hướng dẫn. Các em có thể lập các giao ước thiêng liêng ràng buộc các em với Thượng Đế. Và các em có thể lập lại các giao ước của mình mỗi tuần khi dự phần Tiệc Thánh. Qua các giáo lễ của chức tư tế, quyền năng của Thượng Đế đi vào cuộc sống của các em (xin xem GLGƯ 84:20–21). Không một điều nào trong những điều này có thể xảy ra nếu không có công việc đã được hoàn thành qua Joseph Smith.

5. Các em tránh việc bị nghiện các chất có hại.

Hình Ảnh
Two young men in DR Congo playing basketball.

Hoặc ít nhất các em có thể được như vậy nếu tuân theo điều mặc khải Joseph đã nhận được vào năm 1833—rất lâu trước khi thuốc lá đã được xác minh lâm sàng là gây ra bệnh ung thư phổi và rượu có liên quan đến bệnh gan. Khi các em có một vị tiên tri tiết lộ sự thông sáng của Thượng Đế, thì tại sao phải chờ đợi sự khôn ngoan của thế gian để hiểu chứ? Lời Thông Sáng cho thấy rằng Thượng Đế không những quan tâm đến linh hồn của chúng ta mà còn về thể xác của chúng ta nữa (xin xem GLGƯ 89). Xét cho cùng, như những điều mặc khải cho Joseph Smith đã cho thấy, việc có một thể xác làm cho chúng ta ít nhiều giống như Cha Thiên Thượng, là Đấng cũng có một thể xác bằng xương và bằng thịt (xin xem GLGƯ 130:22).

6. Các em có thể tự mình biết được lẽ thật qua Đức Thánh Linh.

Hình Ảnh
A young Polynesian woman kneeling in prayer beside her bed.

Khi thiếu niên Joseph bước vào Khu Rừng Thiêng Liêng vào năm 1820, nhiều giáo hội đều tin rằng sự mặc khải là một điều không còn có thể nhận được nữa. Khải Tượng Thứ Nhất của Joseph đã chứng minh sự tin tưởng đó là sai. Các tầng trời mở ra—không chỉ cho các vị tiên tri mà thôi. Bất cứ ai có câu hỏi cũng đều có thể nhận được một câu trả lời qua việc tìm kiếm khiêm nhường, chuyên cần (xin xem GLGƯ 42:61; 88:63). Ví dụ, các em có thể tự mình tìm ra rằng Joseph Smith là vị tiên tri của Thượng Đế trong cùng một cách mà Joseph đã tìm ra: bằng cách cầu vấn chính Thượng Đế.

Bản liệt kê này chỉ là một sự khởi đầu. Các em sẽ thêm điều gì vào? Cuộc sống của các em khác biệt thế nào nhờ vào Joseph Smith?

Ghi Chú

  1. Xin xem Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 37–44.

  2. Xin xem “Tôi Là Con Đức Chúa Cha,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 58.