2022
Chủ Tịch Nelson Phục Sự
Tháng Năm 2022


Chủ Tịch Nelson Phục Sự

Sử dụng các chương trình phát sóng buổi họp đặc biệt devotional và các bài đăng trên mạng truyền thông xã hội, Chủ Tịch Russell M. Nelson liên tục mời gọi tất cả mọi người đến cùng Đấng Ky Tô và học hỏi từ Ngài.

Trong một buổi phát sóng đặc biệt devotional, Chủ Tịch Nelson khuyến khích các tín hữu của Giáo Hội ở Oklahoma và Kansas, Hoa Kỳ, hãy tập trung vào “một trong những ân tứ tuyệt vời nhất mà Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta để đặt trọng tâm của cuộc sống mình vào Ngài và Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài. Tôi đang nói về Sách Mặc Môn. Đó là một ân tứ từ Thượng Đế dành cho chúng ta. Sách là nền tảng của tôn giáo chúng ta vì sách chứa đựng phần chính yếu nhất, trọng tâm của giáo lý của Ngài.”

Khi nói chuyện với các tín hữu ở California, Hoa Kỳ, trong một buổi phát sóng khác, Chủ Tịch Nelson đã đưa ra ba lời mời: (1) hãy tìm kiếm lẽ thật qua lời cầu nguyện, việc tra cứu thánh thư, và việc học hỏi lời của các vị tiên tri, tiên kiến, và mặc khải; (2) gia tăng sức mạnh thuộc linh và khả năng phân biệt bằng cách lập các giao ước với Thượng Đế và tuân giữ các giao ước đó; và (3) tích cực tham gia vào việc giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên.

Và trong một buổi phát sóng đến 48 quốc gia, Chủ Tịch Nelson đã nhắc nhở Các Thánh Hữu ở Châu Âu rằng: “Nhiều người trong số bạn bè của anh chị em đang tìm cách để hiểu lý do tại sao chúng ta ở đây trên thế gian này. Họ muốn biết liệu cuộc sống có ý nghĩa và mục đích nào không. Họ muốn tạo ra sự khác biệt trên thế giới. Họ tự hỏi họ có thể tin cậy ai. Anh chị em có nhận thấy rằng mình có câu trả lời mà những người bạn đó đang tìm kiếm không?”

Trên phương tiện truyền thông xã hội, Chủ Tịch Nelson đã mời chúng ta không chỉ cảm thấy biết ơn mà hãy thể hiện điều đó. Ông mời gọi chúng ta hãy dành một chỗ trong lòng mình cho những người “có thể đang vật lộn để thấy được ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi và cảm nhận được tình yêu thương của Ngài.” Ông khuyến khích chúng ta hãy “cùng lao nhọc để từ bỏ những thái độ và các hành động định kiến.” Và ông làm chứng rằng: “có một nguồn mà tất cả chúng ta có thể hướng đến để gia tăng tình yêu thương chúng ta cảm thấy dành cho người khác hoặc để hàn gắn lòng mình khi cảm thấy đau khổ—Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô.”