2010–2019
Nhận Được một Chứng Ngôn về Ánh Sáng và Lẽ Thật
tháng mười 2014


Nhận Được một Chứng Ngôn về Ánh Sáng và Lẽ Thật

Chứng ngôn cá nhân của các anh chị em về ánh sáng và lẽ thật sẽ không những ban phước cho các anh chị em và con cháu của các anh chị em ở nơi trần thế này, mà nó còn sẽ đi cùng với các anh chị em trong suốt thời vĩnh cửu.

Là một phi công, tôi đã bay nhiều giờ trên khắp các lục địa và đại dương trong đêm tối. Khi nhìn bầu trời đêm từ cửa sổ buồng lái của mình, nhất là Dải Ngân Hà, thường làm cho tôi kinh ngạc trước sự bao la và chiều sâu của các tạo vật của Thượng Đế—điều này thánh thư mô tả là “vô số thế giới.”1

Cách đây gần một thế kỷ, hầu hết các nhà thiên văn học đều cho rằng Dải Ngân Hà của chúng ta là dải ngân hà duy nhất trong vũ trụ.”2 Họ nghĩ rằng tất cả những gì nằm ngoài dải Ngân Hà của chúng ta đều là một hư vô mênh mông, một khoảng trống vô tận—trống rỗng, lạnh lẽo, không có các vì sao, ánh sáng, và sự sống.

Khi kính thiên văn trở nên hiện đại hơn—kể cả kính thiên văn mà có thể được phóng vào không trung—thì các nhà thiên văn học bắt đầu hiểu được một lẽ thật kỳ lạ, hầu như không thể hiểu nổi: vũ trụ vô cùng bao la không như bất cứ ai đã nghĩ trước đây, và các tầng trời đầy dẫy vô số các dải ngân hà, ở rất xa hơn óc tưởng tượng của chúng ta, mỗi dải ngân hà chứa đựng hàng trăm tỷ ngôi sao.”3

Trong một thời gian rất ngắn, sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ hoàn toàn thay đổi.

Ngày nay chúng ta có thể thấy một trong số những dải ngân hà này từ xa.4

Chúng ta biết rằng chúng hiện đang ở đó.

Chúng đã ở đó lâu lắm rồi.

Nhưng trước khi nhân loại có các dụng cụ đủ mạnh để thu góp ánh sáng thiên thượng và mang những dải ngân hà ra để mắt có thể thấy được, thì chúng ta không tin rằng một điều như vậy có thể có được.

Vũ trụ bao la đã không đột nhiên thay đổi, nhưng khả năng của chúng ta để xem và hiểu được lẽ thật này đã thay đổi đáng kể. Và với kiến thức rộng lớn hơn đó, nhân loại đã được giới thiệu với khung cảnh rực rỡ mà chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng được trước đây.

Thật Là Khó Khăn cho Chúng Ta để Tin Điều Chúng Ta Không Thể Nhìn Thấy

Giả sử các anh chị em đã có thể trở ngược lại thời gian và có một cuộc trò chuyện với những người đã sống hàng ngàn hoặc ngay cả hàng trăm năm trước. Hãy tưởng tượng các anh chị em đang cố gắng để mô tả cho họ về một số công nghệ hiện đại mà các anh chị em và tôi cho là chuyện đương nhiên ngày nay. Ví dụ, những người này có thể nghĩ về chúng ta ra sao nếu chúng ta kể cho họ nghe những câu chuyện về máy bay phản lực, lò vi sóng, thiết bị cầm tay mà có chứa vô số thư viện số, và video về con cháu chúng ta mà chúng ta chia sẻ ngay lập tức với hàng triệu người trên thế giới?

Một số người có thể tin chúng ta. Hầu hết họ sẽ chế nhạo, phản đối, hoặc có lẽ còn tìm cách bịt miệng hoặc làm hại chúng ta. Một số có thể cố gắng áp dụng luận lý, lý do, và các sự kiện mà họ biết để cho thấy rằng chúng ta sai lầm, điên rồ, hoặc ngay cả nguy hiểm. Họ có thể lên án chúng ta là đã cố gắng đánh lừa người khác.

Nhưng dĩ nhiên, những người này hoàn toàn sai lầm. Họ có thể có ý tốt và thành thật. Họ có thể cảm thấy hoàn toàn chắc chắn rằng quan điểm của họ là đúng. Nhưng đơn giản là họ không thể nhìn thấy rõ bởi vì họ chưa nhận được ánh sáng về lẽ thật một cách trọn vẹn hơn.

Lời Hứa của Ánh Sáng

Dường như một đặc điểm của nhân loại là cho rằng chúng ta đúng ngay cả khi chúng ta sai. Và nếu đúng như vậy, thì có hy vọng nào cho một ai trong chúng ta không? Chúng ta sẽ sống mà không biết được sự thật vì có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau và chúng ta sẽ chỉ dựa trên sự hiểu biết và niềm tin của mình mà thôi sao?

Có thể tìm được lẽ thật không?

Mục đích của bài nói chuyện của tôi là để rao truyền sứ điệp vui mừng rằng chính Thượng Đế—Chúa Muôn Quân là Đấng biết tất cả lẽ thật—đã ban cho con cái của Ngài lời hứa rằng họ có thể tự mình biết được lẽ thật.

Xin hãy xem xét tầm quan trọng của lời hứa này:

Thượng Đế Trường Cửu và Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ bao la này, sẽ phán bảo với những người đến gần Ngài với một tấm lòng chân thành và chủ ý thực sự.

Ngài sẽ phán bảo họ trong giấc mơ, khải tượng, ý nghĩ và cảm nghĩ.

Ngài sẽ phán bảo theo cách mà không thể nhầm lẫn được và vượt qua kinh nghiệm của con người. Ngài sẽ ban cho họ hướng đi thiêng liêng và các câu trả lời về cuộc sống cá nhân của họ.

Dĩ nhiên, sẽ có những người chế nhạo và nói rằng không thể nào có một điều như vậy, rằng nếu có một Thượng Đế, thì Ngài sẽ có những điều tốt đẹp để làm hơn là lắng nghe và đáp ứng lời cầu nguyện của chỉ một người.

Nhưng tôi nói với các anh chị em điều này: Thượng Đế quan tâm đến các anh chị em. Ngài sẽ lắng nghe và Ngài sẽ trả lời các câu hỏi cá nhân của các anh chị em. Những câu trả lời cho những lời cầu nguyện của các anh chị em sẽ đến theo cách của Ngài và trong kỳ định của Ngài, và do đó, các anh chị em cần phải học cách lắng nghe tiếng nói của Ngài. Thượng Đế muốn các anh chị em tìm đường trở về cùng Ngài, và Đấng Cứu Rỗi là con đường.5 Thượng Đế muốn các anh chị em phải học hỏi nơi Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, và cảm nhận sự bình an và niềm vui sâu sắc phát sinh từ việc đi theo con đường của các môn đồ của Chúa.

Các bạn thân mến, đây là một thử nghiệm khá đơn giản, với sự bảo đảm từ Thượng Đế, được tìm thấy trong một cuốn thánh thư cổ xưa có sẵn cho mỗi người nam, người nữ, và trẻ em nào sẵn lòng muốn thử nghiệm:

Trước hết, các anh chị em phải tìm kiếm lời của Thượng Đế. Điều đó có nghĩa là đọc thánh thư và nghiên cứu những lời của các vị tiên tri thời xưa lẫn hiện nay về phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô—không phải với một ý định nghi ngờ hay chỉ trích, mà với một ước muốn chân thành để khám phá ra lẽ thật. Hãy suy ngẫm những điều các anh chị em sẽ cảm thấy, và chuẩn bị tâm trí mình để tiếp nhận lẽ thật.6 “Ngay cả nếu các người không thể làm gì khác hơn là muốn tin, thì xin hãy để cho sự mong muốn này tác động trong các người … ngõ hầu các người có thể chừa được chỗ cho [lời của Thượng Đế].”7

Thứ hai, các anh chị em cần phải xem xét, suy ngẫm, mạnh dạn cố gắng để tin,8 và biết ơn rằng Chúa thương xót con cái của Ngài biết bao từ thời A Đam cho đến thời kỳ của chúng ta bằng cách ban cho các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải để dẫn dắt Giáo Hội của Ngài và giúp chúng ta tìm đường trở về cùng Ngài.

Thứ ba, các anh chị em phải cầu xin Cha Thiên Thượng, trong danh của Vị Nam Tử của Ngài là Chúa Giê Su Ky Tô, biểu lộ lẽ thật của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô cho các anh chị em biết. Hãy cầu xin với một tấm lòng chân thành và với chủ ý thực sự, với đức tin nơi Đấng Ky Tô.9

Ngoài ra còn có một bước thứ tư, được Đấng Cứu Rỗi ban cho chúng ta: “Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta.”10 Nói cách khác, khi các anh chị em cố gắng để xác minh lẽ thật về các nguyên tắc phúc âm, thì trước hết các anh chị em phải sống theo các nguyên tắc đó. Hãy thử nghiệm giáo lý phúc âm và những lời giảng dạy của Giáo Hội trong cuộc sống của các anh chị em. Làm điều đó với chủ ý thực sự và đức tin kiên trì nơi Thượng Đế.

Nếu chịu làm những việc này, thì các anh chị em có được một lời hứa của Thượng Đế—là Đấng được ràng buộc bởi lời Ngài11—rằng Ngài sẽ biểu lộ lẽ thật cho các anh chị em bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngài sẽ ban cho các anh chị em ánh sáng lớn hơn mà sẽ cho phép các anh chị em nhìn thấu bóng tối và chứng kiến cảnh vinh quang không thể tưởng tượng và hiểu được với con mắt trần của chúng ta.

Một số người có thể nói rằng các bước đó quá khó khăn hoặc là không đáng bõ công. Nhưng tôi cho rằng chứng ngôn cá nhân này về phúc âm và Giáo Hội là điều quan trọng nhất mà các anh chị em có thể có được trong cuộc đời này. Điều này sẽ không những ban phước và hướng dẫn các anh chị em trong cuộc đời này, mà còn sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các anh chị em trong suốt thời vĩnh cửu.

Những Sự Việc của Thánh Linh Chỉ Có Thể Hiểu Được Nhờ Thánh Linh Mà Thôi

Các nhà khoa học đang cố gắng để hiểu được kích thước của vũ trụ, cho đến khi các dụng cụ trở nên tinh vi đủ để thu thập kiến thức sâu rộng hơn để họ có thể hiểu được một lẽ thật trọn vẹn hơn.

Sứ Đồ Phao Lô đã dạy một nguyên tắc tương tự về sự hiểu biết thuộc linh. Ông đã viết cho người Cô Rinh Tô: “Người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.”12

Nói cách khác, nếu muốn nhận ra lẽ thật thuộc linh, thì các anh chị em phải sử dụng đúng công cụ. Các anh chị em không thể đạt được một sự hiểu biết về lẽ thật thuộc linh với các công cụ không thể phát hiện ra điều đó.

Đấng Cứu Rỗi đã phán trong thời kỳ của chúng ta: “Những gì của Thượng Đế đều là ánh sáng; và kẻ nào nhận được ánh sáng, và bền lòng nơi Thượng Đế, thì sẽ nhận được thêm ánh sáng; và ánh sáng đó càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn toàn.”13

Chúng ta càng hướng lòng và tâm trí về phía Thượng Đế, thì ánh sáng thiên thượng càng được ban cho chúng ta. Và mỗi lần chúng ta sẵn lòng và tha thiết tìm kiếm ánh sáng đó, thì chúng ta cho Thượng Đế thấy rằng chúng ta sẵn sàng để nhận thêm ánh sáng. Dần dần, những sự việc dường như từng mơ hồ, tối tăm, và xa xôi thì nay trở nên rõ ràng, rực rỡ, và quen thuộc với chúng ta.

Tương tự như thế, nếu chúng ta tự mình loại bỏ khỏi ánh sáng của phúc âm, thì ánh sáng của riêng chúng ta bắt đầu mờ nhạt—không phải trong một ngày hoặc một tuần, mà dần dần theo thời gian—cho đến khi chúng ta nhìn lại và có thể không hoàn toàn hiểu lý do tại sao mình đã từng tin phúc âm là chân chính. Sự hiểu biết trước đây của chúng ta còn có thể dường như điên rồ đối với chúng ta vì điều đã từng rất rõ ràng đã một lần nữa trở nên mờ nhạt, mơ hồ và xa xôi.

Đây là lý do tại sao Phao Lô đã khẳng định rằng sứ điệp của phúc âm là điên rồ đối với những người đang bị diệt vong “song về phần [những] kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời.”14

Không Có Thử Nghiệm Litmus

Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là một chỗ để người ta có tất cả các chứng ngôn. Có một số tín hữu của Giáo Hội có được chứng ngôn chắc chắn và rất mạnh mẽ. Những người khác vẫn còn đang gặp khó khăn để tự mình biết. Giáo Hội là một ngôi nhà cho tất cả mọi người cùng đến, bất kể sức mạnh của chứng ngôn của họ như thế nào đi nữa. Tôi biết không có tấm bảng nào trên cửa ra vào của nhà hội của chúng ta có ghi rằng: “Chứng ngôn của các anh chị em phải mạnh như thế này mới được vào.”

Giáo Hội không phải chỉ dành cho những người hoàn hảo mà là dành cho tất cả mọi người “đến cùng Đấng Ky Tô để được toàn thiện trong Ngài.”15 Giáo Hội là dành cho những người như các anh chị em và tôi. Giáo Hội là chỗ chào đón và nuôi dưỡng, chứ không phải tách lìa hay chỉ trích. Đó là một chỗ mà chúng ta tìm đến nhau để khuyến khích, nâng cao, và hỗ trợ nhau khi chúng ta theo đuổi công cuộc tìm kiếm riêng về lẽ thật thiêng liêng.

Cuối cùng, chúng ta đều là những người đi tìm kiếm ánh sáng của Thượng Đế khi chúng ta hành trình trên con đường làm môn đồ. Chúng ta không lên án những người khác về số lượng ánh sáng mà họ có thể có hoặc không có; thay vì thế, chúng ta nuôi dưỡng và khuyến khích tất cả ánh sáng cho đến khi nó trở nên rõ ràng, rực rỡ, và chân chính.

Một Lời Hứa cho Tất Cả Mọi Người

Chúng ta hãy thừa nhận rằng việc thường xuyên đạt được một chứng ngôn không phải là một nhiệm vụ trong một phút, một giờ, hoặc một ngày, được làm một lần là xong. Tiến trình thu góp ánh sáng thuộc linh là một nhiệm vụ suốt đời.

Chứng ngôn của các anh chị em về Vị Nam Tử hằng sống của Thượng Đế và Giáo Hội phục hồi của Ngài, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, có thể không đến một cách nhanh chóng như mong muốn, nhưng tôi hứa điều này: nếu các anh chị em làm phần vụ của mình, thì chứng ngôn đó sẽ đến.

Và chứng ngôn đó sẽ được vinh quang.

Tôi đưa ra cho các anh chị em chứng ngôn cá nhân của tôi rằng lẽ thật thuộc linh sẽ chan hòa tâm hồn của các anh chị em và mang lại ánh sáng cho tinh thần của các anh chị em. Lẽ thật này sẽ tiết lộ cho các anh chị em biết tri thức thanh khiết với niềm vui tuyệt vời và sự bình an thiêng liêng. Tôi đã cảm nhận được điều này cho bản thân mình bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

Cũng giống như thánh thư thời xưa đã hứa, sự hiện diện không kể xiết của Thánh Linh của Thượng Đế sẽ làm cho các anh chị em muốn hát lên một bài ca về tình yêu cứu chuộc,16 ngước mắt nhìn lên trời, và cất cao tiếng nói ngợi khen Thượng Đế Tối Cao, Nơi Ẩn Náu, Hy Vọng, Đấng Bảo Vệ, Cha của các anh chị em. Đấng Cứu Rỗi đã hứa rằng nếu các anh chị em tìm kiếm, thì sẽ tìm thấy.17

Tôi làm chứng rằng điều này là có thực. Nếu các anh chị em tìm kiếm lẽ thật của Thượng Đế, mà bây giờ duờng như có thể mờ nhạt, không tập trung, và xa xôi thì dần dần sẽ được tiết lộ, và làm cho rõ ràng và trở nên gần gũi với tâm hồn của các anh chị em nhờ vào ánh sáng của ân điển của Thượng Đế. Khung cảnh thuộc linh vinh quang, không thể tưởng tượng được bằng mắt thường, sẽ được tiết lộ cho các anh chị em.

Tôi làm chứng rằng ánh sáng thuộc linh này nằm trong tầm tay với của mỗi người con của Thượng Đế. Ánh sáng này sẽ soi sáng tâm trí của các anh chị em, chữa lành tâm hồn và mang đến niềm vui cho cuộc sống của các anh chị em. Các bạn thân mến, xin đừng trì hoãn giây phút tìm kiếm và củng cố chứng ngôn cá nhân của mình về công việc thiêng liêng của Thượng Đế, chính là công việc về ánh sáng và lẽ thật.

Chứng ngôn cá nhân của các anh chị em về ánh sáng và lẽ thật sẽ không những ban phước cho các anh chị em và con cháu của các anh chị em ở nơi trần thế này, mà nó còn sẽ đi cùng với các anh chị em trong suốt thời vĩnh cửu, ở giữa những thế giới vô tận. Tôi làm chứng về điều này và để lại cho các anh chị em phước lành của tôi trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Môi Se 1:33.

  2. Xin xem Marcia Bartusiak, The Day We Found the Universe (2009), xii. Tôi luôn luôn ngạc nhiên khi chúng ta có thể tự tin với kết luận của mình như thế. Đôi khi sự tin tưởng của chúng ta lớn đến nỗi chúng ta cho rằng mình có tất cả lẽ thật. Ví dụ: “Simon Newcomb, trưởng khoa thiên văn học Mỹ vào cuối thế kỷ mười chín, nhận xét tại một buổi lễ khánh thành đài thiên văn vào năm 1887 rằng ‘cho đến nay đối với thiên văn học … chúng ta thật sự dường như nhanh chóng tiếp cận với các giới hạn của sự hiểu biết của chúng ta. … Kết quả là công việc mà thực sự chiếm được sự chú ý của các nhà thiên văn là ít có sự khám phá về những điều mới mẻ hơn là sự chế tạo những điều đã biết rồi’” (Bartusiak, xv).

  3. Thật là thú vị để xem xét Môi Se 1:33, 35 dựa vào sự khám phá “mới mẻ” này. Sách Môi Se trong Trân Châu Vô Giá được mặc khải cho Tiên Tri Joseph Smith trong tháng Sáu năm 1830, gần một thế kỷ trước khi Edwin Hubble loan báo sự khám phá của ông về các dải ngân hà xa xôi.

  4. Xin xem ví dụ Hubble Heritage Image Gallery tại heritage.stsci.edu/gallery/gallery.html.

  5. Xin xem Giăng 14:6.

  6. Xin xem 3 Nê Phi 17:3.

  7. An Ma 32:27.

  8. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 67:3.

  9. Xin xem Mô Rô Ni 10:3–5.

  10. Giăng 7:17; Xin xem thêm Thi Thiên 25:14; Giăng 3:21.

  11. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 82:10.

  12. 1 Cô Rinh Tô 2:14.

  13. Giáo Lý và Giao Ước 50:24.

  14. 1 Cô Rinh Tô 1:18.

  15. Mô Rô Ni 10:32; Xin xem thêm Giáo Lý và Giao Ước 20:59.

  16. Xin xem An Ma 5:26.

  17. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 88:63.