2018
Đúng Là Nơi Này Đây
April 2018


Đúng Là Nơi Này Đây

Simeon Nnah

Aba, Nigeria

Hình Ảnh
man standing in the temple

Hình ảnh minh họa do Allen Garns thực hiện

Cha tôi, một Ky Tô hữu sùng tín, đã dạy tôi phải có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Đức tin đó đã giúp tôi vượt qua được ba năm nội chiến ở Nigeria vào cuối thập niên 1960 trong khi tôi ở trong quân ngũ. Tuy nhiên, sau này tôi đã trở nên hoang mang và không đi nhà thờ nữa.

Vào năm 1981, khi tôi đến Hoa Kỳ để đi học, tôi cảm thấy rằng tôi đã cần Thượng Đế trong cuộc đời mình. Trong hai năm, tôi tham dự các giáo hội khác nhau ở Boston, Massachusetts, nhưng không có giáo hội nào hấp dẫn đối với tôi. Tôi không cảm thấy Thánh Linh, vì thế tôi đã ngừng tìm kiếm.

Chẳng bao lâu sau đó, vào năm 1984, khi vợ tôi, Mabel từ Nigeria đến đoàn tụ với tôi, thì một lần nữa tôi bắt đầu có một ước muốn mãnh liệt để đến gần Thượng Đế hơn và được thuộc vào một giáo hội. Một người bạn từ Nigeria đến thăm tôi và không biết rằng tôi đang tìm kiếm một giáo hội, nhưng anh ta kể cho tôi nghe về một giáo hội anh ta có nghe đến mà có một cuốn sách tên là Sách Mặc Môn.

Sau dịp đó, tôi tiếp tục tìm kiếm một giáo hội. Tôi tìm ra một giáo hội có tên là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Từ thánh hữu làm tôi chú ý. Tôi không hề biết rằng có một giáo hội với các tín hữu được gọi thánh hữu. Ngày Chủ Nhật đó, tôi quyết định tìm hiểu về giáo hội đó.

Tại buổi họp Tiệc Thánh mà tôi tham dự, giáo đoàn hát các bài Thánh ca với một thái độ nghiêm trang, các thầy tư tế ban phước bánh và nước, và buổi lễ được điểu khiển một cách có trật tự và khiêm nhường. Sau đó, trong khi tôi đi ra chỗ tiền sảnh và suy ngẫm về buổi lễ, tôi nghe tên mình.

Tiếng nói của Thánh Linh nói với tôi: “Simeon, đúng là nơi này đấy.”

Đúng lúc đó, hai người truyền giáo lại gần tôi. Họ tự giới thiệu về mình và Sách Mặc Môn. Tôi nhìn họ và nói: “Tôi không biết gì cả về Sách Mặc Môn, nhưng tôi biết Kinh Thánh. Tôi đã sẵn sàng.”

Họ bắt đầu dạy cho tôi về kế hoạch cứu rỗi. Sau đó chưa đầy một tháng, tôi đã chịu phép báp têm. Vợ tôi gia nhập Giáo Hội không lâu sau đó. Vài năm sau, chúng tôi được làm lễ gắn bó trong Đền Thờ Washington D.C. và năm đứa con của chúng tôi đều được làm lễ gắn bó với chúng tôi.

Trong đền thờ, có nhiều sự việc đã được tiết lộ cho tôi biết, nhưng những lời tôi đã nghe vào cái ngày đầu tiên tôi đến nhà thờ đã được xác nhận với tôi nhiều lần qua sự mặc khải trong đền thờ: “Đúng là nơi này đây.” Sự tác động của câu nói đó từ Đức Thánh Linh đã vĩnh viễn thay đổi cuộc sống của tôi và cuộc sống của vợ con tôi.