2018
Rakotomalala Alphone, Sarodroa, Madagascar
April 2018


Những Tấm Gương về Đức Tin

Rakotomalala Alphonse

Sarodroa, Madagascar

Khi Rakotomalala bắt đầu quan tâm đến phúc âm, ngôi nhà hội gần nhất là ở Antsirabe, một thành phố cách ngôi làng của anh ta ở Sarodroa 30 dặm (50 km). Rakotomalala và một người bạn tìm ra một cách để thực hiện chuyến đi đó mỗi Chủ Nhật.

Ngày nay, Sarodroa có một ngôi nhà hội nhỏ nơi có hơn 100 tín hữu tham dự mỗi Chủ Nhật. Rakotomalala đã chứng kiến ngôi làng của mình noi theo phúc âm. Đã có bốn người truyền giáo từ Sarodroa đi phục vụ truyền giáo và Giáo Hội tiếp tục phát triển.

Cody Bell, nhiếp ảnh gia

Khi ông tôi bị bệnh, tôi đã đi đến Antsirabe để ở bên ông. Những người truyền giáo đã đến thăm nhà ông vài lần. Ông tôi và tôi không phải là tín hữu Giáo Hội, nhưng ông tôi thích trò chuyện với những người truyền giáo. Một buổi tối, họ ban cho ông tôi một phước lành, và sau một buổi họp tối gia đình, họ đưa cho chúng tôi quyển Sách Mặc Môn.

Họ nói: “Xin đọc sách này và cầu vấn Thượng Đế xem sách đó có chân chính không.”

Khi tôi trở lại Sarodroa, tôi đã không muốn đọc Sách Mặc Môn vì tôi nghĩ sách đó không chân chính. Rồi một ngày kia, tôi bị bệnh rất nặng đến mức tôi phải nằm ở nhà mấy ngày. Trong khi tìm kiếm điều gì đó để làm, tôi tìm thấy Sách Mặc Môn và bắt đầu đọc.

Về sau, tôi quay trở lại Antsirabe và gặp những người truyền giáo. Họ dạy cho tôi thêm về Sách Mặc Môn và về Tiên Tri Joseph Smith. Tôi nói với họ rằng chúng tôi không cần các vị tiên tri và ngày nay không có tiên tri nào cả. Những người truyền giáo yêu cầu tôi cầu nguyện lên Thượng Đế và cầu vấn Ngài xem có tiên tri ngày nay không. Họ hứa rằng Thượng Đế sẽ trả lời tôi. Tôi cầu nguyện và cảm thấy rằng điều những người truyền giáo nói là đúng.

Tôi muốn tham dự nhà thờ, nhưng tôi không có tiền đi xe buýt. Tôi nói với bạn tôi, Razafindravaonasolo, và cô ấy nói rằng chúng tôi có thể đi bằng xe đạp của tôi. Mỗi Chủ Nhật, chúng tôi đạp xe hai tiếng đồng hồ mỗi chiều từ Sarodroa đến Antsirabe. Khi tôi cảm thấy quá mệt để đạp xe, thì tôi ngồi ở đằng sau và bạn tôi bắt đầu đạp. Rồi khi bạn ấy mệt, thì chúng tôi lại đổi chỗ.

Cuối cùng, tôi và gia đình của Razafindravaonasolo đã gia nhập Giáo Hội. Chúng tôi tham dự nhà thờ ở Antsirabe cho đến khi một chi nhánh được mở ở Sarodroa. Chúng tôi rất vui khi chúng tôi có thể tham dự nhà thờ ở trong ngôi làng của mình!

Cha của Razafindravaonasolo được kêu gọi làm chủ tịch chi nhánh. Một ngày kia, ông gặp riêng tôi và khuyến khích tôi nên chuẩn bị để phục vụ truyền giáo. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể phục vụ, nhưng ông trấn an tôi rằng tôi có thể làm được. Tôi chấp nhận một sự kêu gọi để phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Madagascar Antananarivo. Bây giờ tôi đã kết hôn và có hai đứa con. Tôi biết ơn về gia đình tôi, và tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn là tôi có thể chia sẻ mà đã giúp tôi biết rằng Giáo Hội này là chân chính.

Hình Ảnh
Rakotomalala and friend

Sau khi gia nhập Giáo Hội, Rakotomalala (bên phải) phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo Madagascar Antananarivo, và Razafindravaonasolo (trái) phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo Kinshasa Cộng Hòa Dân Chủ Congo.

Hình Ảnh
sitting inside the chapel

Vào năm 2013, các tín hữu ở Sarodroa xây một giáo đường nhỏ bằng gỗ để thờ phượng tại đó. Rakotomalala rất vui mừng khi giúp thực hiện những thay đổi cần thiết cho tòa nhà.

Hình Ảnh
rice fields

Lúa là một loại cây trồng chủ yếu ở Madagascar. Gần như mọi người ở Sarodroa đều làm ruộng để trợ giúp gia đình mình.

Hình Ảnh
constructing a chapel

Khi Giáo Hội tiếp tục phát triển, các tín hữu ở Sarodroa cần một ngôi giáo đường mới. Với một ngôi giáo đường ở ngay cạnh nhà, Rakotomalala cùng những người khác làm việc để biến ngôi giáo đường cũ bằng gỗ thành các lớp học và một văn phòng giám trợ.

Hình Ảnh
sitting outside the chapel

Kể từ khi họ cùng đạp xe đạp hai tiếng để đến nhà thờ mỗi Chủ Nhật, Rakotomalala và Razafindravaonasolo vẫn là đôi bạn thân. Họ rất biết ơn về các phước lành mà phúc âm đã mang đến cho họ và gia đình họ.

Hình Ảnh
standing in front of a new chapel

Rakotomalala và Razafindravaonasolo đứng trước ngôi giáo đường mới ở Sarodroa. Ngôi giáo đường này, bằng xi măng và gạch, đã được các tín hữu xây lên.