2018
Nếu tôi cảm thấy như mình đang đánh mất đức tin, thì tôi có thể làm gì để lấy lại được đức tin của mình?
April 2018


Hỏi và Đáp

“Nếu tôi cảm thấy như mình đang đánh mất đức tin, thì tôi có thể làm gì để lấy lại được đức tin của mình.”

Hình Ảnh
girl sitting on top of a mountain

Hãy Tìm đến Thánh Thư

Nếu tôi đang gặp khó khăn để cảm nhận được Thánh Linh, thật là hữu ích để tôi tìm đến thánh thư và thấy đức tin mà mọi người có. Điều đó mang đến cho tôi đức tin. Có lẽ lời cầu nguyện của anh chị em đã rất ngắn. Hãy thử làm cho lời cầu nguyện của mình được chân thành hơn và Cha Thiên Thượng sẽ giúp anh chị em lấy lại được đức tin của mình.

Chris B., 14 tuổi, Oregon, Hoa Kỳ

Nuôi Dưỡng Hạt Giống Đức Tin

Tôi biết rằng tôi có thể cầu nguyện lên Đức Chúa Cha và cầu xin Ngài giúp tôi tiếp tục duy trì đức tin mà tôi đã nuôi dưỡng từ trước đến nay. Tôi cần làm những điều cần thiết để duy trì hạt giống đức tin mà tôi đã gieo giống như đọc thánh thư, tìm kiếm những kinh nghiệm thuộc linh, đếm các phước lành của tôi, và nhờ gia đình giúp đỡ. Làm như thế, đức tin của tôi có thể bắt đầu phát triển trở lại. Việc đó không xảy ra trong một hay hai ngày mà là một tiến trình đòi hỏi thời gian. Tôi cần phải kiên nhẫn và tin cậy nơi Chúa.

Elías B., 18 tuổi, Mendoza, Argentina

Cùng Tìm Hiểu Với Nhau

Khi tôi cảm thấy như mình đang đánh mất đức tin, tôi nói chuyện với cha mẹ tôi, và chúng tôi cùng tìm hiểu với nhau. Đôi khi chúng tôi hát một bài hát nâng cao tinh thần sau đó để có thể cảm nhận được Thánh Linh.

Emmalie C., 15 tuổi, Colorado, Hoa Kỳ

Hỏi Cha Mẹ của Mình

Ngoài việc cầu nguyện trực tiếp lên Cha Thiên Thượng ra, chúng ta có thể hỏi cha mẹ của mình cách chúng ta có thể trở về với Ngài và lấy lại được đức tin của mình.

Elías S., 12 tuổi, Paysandú, Uruguay

Cầu Nguyện, Tìm Đến, và Đọc

Vì tôi là một người có đức tin suy giảm, có ba điều tôi đã làm để lấy lại được đức tin. Trước tiên, tôi cầu nguyện. Việc cầu nguyện để có được sức mạnh và để biết điều gì tôi cần làm đã rất hữu hiệu. Thứ hai, tôi nói cho bạn bè thân thiết biết, và họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi cần. Thứ ba, tôi đọc thánh thư. Nhiều câu thánh thư liên quan tới đức tin và có thể giúp chúng ta lấy lại được đức tin.

Jack J., 14 tuổi, Florida, Hoa Kỳ