2007
Những Người Mẹ Hiểu Biết
Tháng Mười Một năm 2007


Những Người Mẹ Hiểu Biết

Có ảnh hưởng vĩnh cửu và quyền năng trong vai trò làm mẹ.

Hình Ảnh

Trong Sách Mặc Môn, chúng ta đọc về 2.000 thiếu niên gương mẫu đã cực kỳ gan dạ, can đảm và vững mạnh. “Phải, họ là những người thành thật và nghiêm trang, vì họ đã được dạy dỗ tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế và bước đi ngay thẳng trước mặt Ngài” (An Ma 53:21). Những thiếu niên trung tín này đã khen ngợi mẹ của họ. Họ nói: “Mẹ chúng tôi đã biết như vậy” (An Ma 56:48). Tôi nghĩ rằng những người mẹ của Lãnh Binh Mô Rô Ni, Mô Si A, Mặc Môn và các vị lãnh đạo tài ba khác cũng đều biết.

Trách nhiệm mà những người mẹ có ngày nay không hề đòi hỏi phải cảnh giác nhiều hơn. Hơn bao giờ hết trong lịch sử của thế giới, chúng ta cần những người mẹ hiểu biết. Con cái đang được sinh ra trên thế gian nơi mà chúng “đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê Phê Sô 6:12).1 Tuy nhiên, những người mẹ không cần phải lo sợ. Khi những người mẹ biết rằng họ là ai, Thượng Đế là ai, và đã lập giao ước với Ngài rồi thì họ sẽ có được quyền năng lớn lao và ảnh hưởng tốt lành đối với con cái của mình.

Những Người Mẹ Hiểu Biết Thì Sinh Con Cái

Những người mẹ hiểu biết thì mong muốn sinh con. Mặc dù trong nhiều văn hóa trên thế giới, con cái đã “không còn quý nữa,”2 nhưng trong văn hóa của phúc âm thì chúng ta vẫn tin việc có con cái. Các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải là những người được tán trợ tại đại hội này đã tuyên bố rằng “Lệnh truyền của Thượng Đế cho con cái của Ngài là phải sinh sôi nẩy nở và làm cho dẫy đầy trái đất, thì vẫn còn hiệu lực.”3 Chủ Tịch Ezra Taft Benson đã dạy rằng các cặp vợ chồng trẻ tuổi chớ trì hoãn việc có con và rằng “trong viễn cảnh vĩnh cửu, con cái—chứ không phải của cải, địa vị hay danh tiếng—mới là châu báu quý nhất của chúng ta.”4

Các con gái trung tín của Thượng Đế đều mong muốn có con cái. Trong thánh thư, chúng ta đọc về Ê Va (xin xem Môi Se 4:26), Sa Ra (xin xem Sáng Thế Ký 17:16), Rê Be Ca (xin xem Sáng Thế Ký 24:60), và Ma Ri (xin xem 1 Nê Phi 11:13–20) là những người đã được tiền sắc phong để làm mẹ trước khi họ sinh ra con cái. Một số phụ nữ không được ban cho trách nhiệm sinh đẻ con cái trên thế gian, nhưng cũng giống như An Ne của thời Cựu Ước đã khẩn thiết cầu nguyện để được có con (xin xem 1 Sa Mu Ên 1:11), giá trị mà những người phụ nữ đặt vào vai trò làm mẹ trong cuộc sống này và các thuộc tính của vai trò làm mẹ mà họ đạt được nơi đây sẽ tồn tại với họ khi họ phục sinh (xin xem GLGƯ 130:18). Các phụ nữ mong muốn và cố gắng đạt được phước lành đó trong cuộc sống này đều được hứa rằng họ sẽ nhận được phước lành đó trong suốt thời vĩnh cửu và thời vĩnh cửu thì rất lâu, lâu hơn cuộc sống trần thế rất nhiều. Có ảnh hưởng vĩnh cửu và quyền năng trong vai trò làm mẹ.

Những Người Mẹ Hiểu Biết thì Tôn Trọng Các Giáo Lễ và Các Giao Ước

Những người mẹ hiểu biết thì tôn trọng các giáo lễ và các giao ước thiêng liêng. Tôi đã đi thăm các buổi lễ Tiệc Thánh trong một số nơi nghèo nàn nhất trên thế giới nơi mà những người mẹ ăn mặc rất chỉnh tề mặc dù phải đi bộ nhiều dặm trên những con đường bụi bậm và dùng phương tiện giao thông công cộng cũ kỹ. Họ mang theo các con gái của mình trong những cái áo đầm sạch sẽ và được ủi phẳng phiu với tóc tai hoàn toàn gọn gàng; các con trai của họ mặc áo sơ mi trắng và cà vạt và tóc cắt ngắn như người truyền giáo. Những người mẹ này biết rằng họ đang đi đến lễ Tiệc Thánh nơi mà các giáo lễ sẽ được tái lập. Những người mẹ này đã lập và tôn trọng các giao ước đền thờ. Họ biết rằng nếu họ không chuẩn bị cho con cái của họ về đền thờ thì họ không chuẩn bị cho chúng hướng về những mục tiêu vĩnh cửu mong muốn. Những người mẹ này có ảnh hưởng và quyền năng.

Những Người Mẹ Hiểu Biết là Những Người Nuôi Dưỡng

Những người mẹ hiểu biết là những người nuôi dưỡng. Đây là nhiệm vụ và vai trò đặc biệt của họ theo kế hoạch hạnh phúc.5 Nuôi dưỡng có nghĩa là vun xới, trông nom, và làm cho tăng trưởng. Do đó, những người mẹ hiểu biết đều tạo ra một môi trường cho sự tăng trưởng thuộc linh và vật chất trong nhà của họ. Một từ khác cho chữ nuôi dưỡnglàm việc nội trợ. Công việc nội trợ gồm có nấu nướng, giặt giũ quần áo và rửa chén bát, và giữ nhà cửa được ngăn nắp gọn gàng. Nhà cửa là nơi mà các phụ nữ có quyền năng và ảnh hưởng nhiều nhất; do đó, người phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau phải là những người nội trợ giỏi nhất trên thế giới. Làm việc với con cái trong những công việc nội trợ tạo ra những cơ hội để giảng dạy và nêu lên tấm gương đức hạnh mà con cái cần phải bắt chước theo. Những người mẹ biết nuôi dưỡng có đầy kiến thức nhưng tất cả các kiến thức mà các phụ nữ đạt được thì sẽ không có ích lợi cho họ nếu họ không có kỹ năng làm cho một ngôi nhà có thể tạo ra môi trường cho sự tăng trưởng thuộc linh. Sự tăng trưởng có được tốt nhất trong một “ngôi nhà của sự trật tự” và các phụ nữ cần phải lấy ngôi nhà của Chúa làm kiểu mẫu cho ngôi nhà của họ (xin xem GLGƯ 109). Việc nuôi dưỡng đòi hỏi sự tổ chức, lòng kiên trì, tình yêu thương và sự làm việc. Việc giúp đỡ cho sự tăng trưởng nhờ việc nuôi dưỡng mà có thì thật sự là một vai trò đầy quyền năng và đầy ảnh hưởng ban cho người phụ nữ.

Những Người Mẹ Hiểu Biết là Những Người Lãnh Đạo

Những người mẹ hiểu biết là những người lãnh đạo. Trong sự chung phần cộng tác với người chồng của mình, họ hướng dẫn một tổ chức quý báu và vĩnh cửu. Những người mẹ này hoạch định tương lai cho tổ chức của mình. Họ hoạch định công việc truyền giáo, lễ hôn phối trong đền thờ, và học vấn. Họ hoạch định sự cầu nguyện, học thánh thư, và buổi họp tối gia đình. Những người mẹ hiểu biết xây đắp con cái thành những người lãnh đạo tương lai và là những tấm gương đầu tiên về những người lãnh đạo mai sau. Họ không bỏ ngang kế hoạch của họ bằng cách chịu thua áp lực xã hội và các phương pháp nuôi dạy con cái của thế gian. Những người mẹ khôn ngoan có hiểu biết này đều chọn lựa cẩn thận đối với các sinh hoạt và sự tham dự của họ để giữ gìn sức mạnh giới hạn của họnhằm gia tăng tối đa ảnh hưởng của họ nơi nào có thể là quan trọng nhất.

Những Người Mẹ Hiểu Biết là Những Người Giảng Dạy

Những người mẹ hiểu biết luôn luôn là những người giảng dạy. Vì họ không phải là những người giữ trẻ nên họ không bao giờ ra khỏi bổn phận làm mẹ của mình. Một người bạn được dạy rất kỹ đã nói cho tôi biết rằng anh ấy không bao giờ học một điều gì ở nhà thờ mà anh ấy chưa học ở nhà. Cha mẹ của anh ấy đã dùng việc gia đình cùng học thánh thư, cầu nguyện, buổi họp tối gia đình, bữa ăn, và những lần họp mặt khác để giảng dạy. Hãy nghĩ đến quyền năng của lực lượng truyền giáo tương lai của chúng ta nếu những người mẹ xem nhà của họ như một Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Giáo (TTHLTG) dự bị. Rồi các giáo lý của phúc âm được giảng dạy trong Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Gíao sẽ là một sự ôn lại chứ không phải là việc học lần đầu. Đó là ảnh hưởng; đó là quyền năng.

Những Người Mẹ Hiểu Biết là Những Người Mẹ làm Ít Hơn

Những người mẹ hiểu biết là những người mẹ làm ít hơn. Họ cho phép ít hơn những điều mà sẽ không mang đến những kết quả vĩnh cửu. Họ cho phép ít hơn những phương tiện truyền thông vào nhà họ, ít sự xao lãng hơn, ít sinh hoạt mà mang con cái của họ ra khỏi nhà. Những người mẹ hiểu biết đều sẵn lòng sống thiếu hụt và tiêu dùng ít hơn những của cải của thế gian để dành thời giờ nhiều hơn cho con cái của họ—nhiều thời giờ hơn để cùng ăn chung, cùng làm việc, cùng đọc sách, cùng nói chuyện, cười đùa, ca hát và nêu gương. Những người mẹ này chọn lựa cẩn thận và không cố gắng chọn để làm tất cả. Mục tiêu của họ là chuẩn bị cho một thế hệ con cái đang vươn lên mà sẽ mang phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô đến cho khắp thế giới. Mục tiêu của họ là chuẩn bị cho những người cha và những người mẹ tương lai là những người sẽ xây đắp vương quốc của Chúa trong năm mươi năm tới. Đó là ảnh hưởng; đó là quyền năng.

Những Người Mẹ Hiểu Biết là Những Người Đứng Vững Vàng và Không Lay Động

Ai sẽ chuẩn bị cho thế hệ các con trai và các con gái ngay chính này? Các phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau sẽ làm điều này—các phụ nữ hiểu biết và yêu thương Chúa và chia sẻ chứng ngôn về Ngài. Chúng ta được một vị tiên tri đầy soi dẫn của Thượng Đế hướng dẫn là người đã kêu gọi các phụ nữ của Giáo Hội nên “đứng vững vàng và không lay chuyển bởi vì đó là điều phải và thích đáng theo kế hoạch của Chúa.”6 Ông đã yêu cầu chúng ta nên “bắt đầu từ trong nhà [của chúng ta]”7 để giảng dạy con cái về các đường lối của lẽ thật. Các phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau cần phải là những người giỏi nhất trên thế giới trong việc nâng đỡ, nuôi dưỡng và bảo vệ gia đình. Tôi hết lòng tin tưởng rằng các phụ nữ của chúng ta sẽ làm điều này và rồi sẽ được biết đến là những người mẹ “đã biết” (An Ma 56:47). Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Xin xem Gordon B. Hinckley, “Standing Strong and Immovable,” Worldwide Leadership Training Meeting, ngày 10 tháng Giêng năm 2004, 21.

  2. James E. Faust, “Challenges Facing the Family,” Worldwide Leadership Training Meeting, ngày 10 tháng Giêng năm 2004, 2.

  3. “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” Liahona, tháng Mười năm 2004, 49.

  4. To the Mothers in Zion (pamphlet, 1987), 3.

  5. Xin xem “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới.”

  6. Gordon B. Hinckley, Worldwide Leadership Training Meeting, ngày 10 tháng Giêng năm 2004, 20.

  7. Gordon B. Hinckley, Worldwide Leadership Training Meeting, ngày 10 tháng Giêng năm 2004, 20.