2007
Những Chuyện Nhỏ Nhặt Tầm Thường
Tháng Mười Một năm 2007


Những Chuyện Nhỏ Nhặt Tầm Thường

Cầu xin cho chúng ta khám phá lại được quyền năng thiêng liêng của sự cầu nguyện hằng ngày và ảnh hưởng đầy sức thuyết phục của Sách Mặc Môn và thánh thư, và sự tận tâm chân thành khi dự phần Tiệc Thánh.

Hình Ảnh

Mỗi người mà sẽ sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô hằng ngày và kiên trì đến cùng thì sẽ đạt được cuộc sống vĩnh cửu—đây là lời hứa của Chúa.1 Trong các nguyên tắc cơ bản của nó, phúc âm là giản dị và dễ hiểu, và phù hợp với khả năng của những người yếu đuối nhất.2 An Ma, vị tiên tri của Sách Mặc Môn, đã nhận xét rất đúng: “Giờ đây con có thể cho rằng đó là điều điên rồ của cha; nhưng … chính do những chuyện nhỏ nhặt tầm thường mà những chuyện lớn mới thành được; và … chính những phương tiện nhỏ bé làm bối rối kẻ khôn ngoan … ; và cũng chính với những phương tiện hết sức nhỏ bé ấy mà Chúa đã làm bối rối kẻ khôn ngoan và đem lại sự cứu rỗi cho biết bao linh hồn.”3

Mới gần đây, tôi có đặc ân để quan sát tiến trình này trong cuộc sống của một người anh em tín hữu tên là Stan, là người đã kém tích cực trong khoảng 45 năm. Anh đã sống một cuộc sống tốt lành và đã hỗ trợ vợ và con trai của mình là các tín hữu trung tín trong Giáo Hội, trong các sinh hoạt của họ. Tuy nhiên, vì những lý do riêng, anh đã chọn không sinh hoạt với Giáo Hội. Tuy thế, mỗi tháng anh đều đón tiếp các thầy giảng tại gia.

Trong tháng Hai năm 2006, Stan tiếp các thầy giảng tại gia mới. Lần thăm viếng đầu tiên của họ cũng khá vui vẻ, mặc dù Stan cho thấy không thật sự quan tâm đến phúc âm hoặc bất cứ vấn đề nào liên quan nhiều hay ít đến những sự việc thuộc linh. Lần thăm viếng tiếp theo của họ cũng không cho thấy có sự thay đổi gì nhiều đối với lần thăm viếng đầu tiên, mặc dù Stan có hơi niềm nở và thân thiện hơn. Tuy nhiên, vào lần thứ ba, có một sự thay đổi rõ rệt nơi nét mặt và hành động của Stan. Họ rất đỗi ngạc nhiên ngay cả trước khi họ có thể trình bày sứ điệp của họ, Stan đã ngắt lời họ với vài câu hỏi sâu sắc. Trong cuộc thảo luận tiếp theo, anh cũng đã kể lại những kinh nghiệm trong tháng vừa qua khi anh và vợ của anh bắt đầu đọc mỗi ngày một chương của Sách Mặc Môn.

Anh Cả Bruce R. McConkie đã mô tả một cách hùng hồn loại kinh nghiệm tỉnh ngộ của Stan như sau: “Đây là một người nhận được quyển sách thiêng liêng này, bắt đầu đọc và tiếp tục … cho đến sau khi đọc sách này xong hết, thì tâm hồn đói khát của người ấy được tràn đầy bánh sự sống. Người ấy không thể bỏ sách ấy qua một bên hoặc lờ đi những lời giảng dạy của sách ấy. Cũng thể như nước của sự sống đang tuôn chảy trong sa mạc cằn cỗi của tâm hồn người ấy, tưới vào cảm giác khô cằn, trống rỗng mà từ trước tới nay đã ngăn cách người ấy với Thượng Đế.”4

Các thầy giảng tại gia nhớ đến quyền năng phi thường của Sách Mặc Môn, và ảnh hưởng của Thánh Linh của Chúa thực tế biết bao khi chúng ta giở đến các trang sách thiêng liêng đó. Họ cũng hiểu trọn vẹn lời tuyên bố của Tiên Tri Joseph Smith “rằng Sách Mặc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian, … và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất cứ cuốn sách nào khác.”5

Nỗi khát khao học hỏi và sự tái khám phá của Stan về phúc âm phục hồi chẳng bao lâu đã phát triển việc đọc sách của anh đến hơn một chương một ngày, kèm theo sự tự vấn lương tâm và sự cầu nguyện khẩn thiết. Đối với những người đôi khi lo lắng tự hỏi Chúa có thật sự nghe lời cầu nguyện của họ không, thì Đấng Cứu Rỗi nhắc nhở chúng ta rằng:

“Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá, mà cho rắn thay vì cá chăng?…

Vậy nêu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài?”6

Vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley, cũng đã khuyên dạy rằng: “Các anh chị em không thể một mình làm việc đó… . Các anh chị em cần sự giúp đỡ của Chúa, và điều kỳ diệu là các anh chị em có cơ hội để cầu nguyện, với kỳ vọng rằng những lời cầu nguyện của các anh chị em sẽ là những lời cầu nguyện được nghe và đáp ứng… . Ngài sẵn sàng giúp đỡ.”7

Trong tháng Tám năm 2006, Stan đánh bạo đi cùng với người vợ luôn luôn trung tín của mình đến dự lễ Tiệc Thánh trong tiểu giáo khu của anh—buổi lễ Tiệc Thánh đầu tiên trong 45 năm. Nơi đó, với tâm hồn khiêm nhường và chân thành, anh đã lắng nghe những lời cầu nguyện Tiệc Thánh giản dị do các thầy tư tế trẻ tuổi dâng lên. Cảm thấy không xứng đáng và cảm nhận một điều gì đó về chiều sâu và ý nghĩa của giáo lễ chí thánh này, anh đã nghiền ngẫm một cách sâu xa và đau đớn mà không dự phần bánh hoặc nước trong vài tuần lễ.

Cách đây nhiều năm, Chủ Tịch Joseph Fielding Smith, trong một chứng ngôn đầy xúc động, đã nói: “Theo ý kiến tôi, lễ Tiệc Thánh là buổi lễ thiêng liêng nhất, thánh thiện nhất trong tất cả các buổi lễ của Giáo Hội. Khi tôi nghĩ đến buổi họp mặt của Đấng Cứu Rỗi và các sứ đồ của Ngài vào cái đêm đáng ghi nhớ đó khi Ngài lập ra Tiệc Thánh … lòng tôi tràn đầy nỗi kinh ngạc và sự cảm động. Tôi nghĩ rằng buổi họp mặt đó là một trong những buổi họp mặt trọng thể và kỳ diệu nhất kể từ lúc khởi thủy.”8

Stan tiếp tục học hỏi, cầu nguyện, tham dự nhà thờ, và tiếp nhận lời khuyên bảo và khích lệ thích đáng từ các thầy giảng tại gia của anh. Rồi đến một ngày mà anh cảm thấy hân hoan khi anh sẵn sàng đưa tay ra để dự phần Tiệc Thánh quý báu. Khi dự phần một cách xứng đáng, chín chắn và tôn kính, chúng ta đã có thể trở thành “những người dự phần vào thiên tính”9 nhờ vào Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô và quyền năng của Đức Thánh Linh.

Khi Stan trở lại tích cực trong Giáo Hội, anh nhận được một sự kêu gọi và, vài tháng sau, anh được sắc phong chức anh cả. Vào tháng Bảy năm 2007, Stan và vợ anh quỳ xuống đối diện ngang qua bàn thờ trong ngôi nhà của Chúa và qua thẩm quyền và luật pháp vĩnh cửu của Thượng Đế đã được kết hôn cho thời hiện tại lẫn thời vĩnh cửu.10

Thưa các anh chị em, cầu xin cho chúng ta khám phá lại đuợc quyền năng thiêng liêng của sự cầu nguyện hằng ngày và ảnh hưởng đầy sức thuyết phục của Sách Mặc Môn và thánh thư. Vào những ngày Chúa Nhật, khi dự phần Tiệc Thánh, cầu xin cho chúng ta làm như vậy trong tinh thần hiến dâng thật sự lên Ngài là Đấng ban cho mọi điều.11

Nhờ vào các nỗ lực tốt nhất và rất hạn chế của chúng ta, và nhờ vào lòng nhân từ vô hạn của Chúa, mà “chính do những chuyện nhỏ nhặt tầm thường mà những chuyện lớn mới thành được.”

Cuối cùng, về những nguyên tắc thiêng liêng này, tôi xin được thêm vào với chứng ngôn và lời cam đoan riêng của tôi. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.

Ghi Chú

  1. Xin xem 3 Nê Phi 27:13–18; GLGƯ 14:7.

  2. Xin xem Ma Thi Ơ 11:28–30; Gia Cốp 4:14; An Ma 37:44; GLGƯ 133:57–58.

  3. An Ma 37:6–7.

  4. A New Witness for the Articles of Faith (1985), 414.

  5. History of the Church, 4:461.

  6. Lu Ca 11:11, 13; xin xem Bản Dịch của Joseph Smith Translation trong cước chú 13a.

  7. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 468.

  8. Trong Conference Report, Oct. 1929, 60–61.

  9. 2 Phi E Rơ 1:4; xin xem thêm 3 Nê Phi 18:1–14.

  10. Xin xem Ma Thi Ơ 19:3–6; GLGƯ 131:1–4.

  11. Xin xem Mô Rô Ni 6.