2002
Mỗi Người Chúng Ta Phải Là Người Tốt Hơn
Tháng Mười Một Năm 2002


Mỗi Người Chúng Ta Phải Là Người Tốt Hơn

Mọi cuộc sống đều có cơ hội để cải tiến… Bất luận hoàn cảnh của chúng ta ra sao, thì chúng ta cũng có thể tự cải tiến, và trong khi làm như vậy, chúng ta sẽ có một ảnh hưởng đến cuộc sống của những người chung quanh chúng ta.

Thưa các anh chị em của tôi, đây là một buổi đại hội thật kỳ diệu. Khi chúng ta trở về nhà và trở lại với các sinh hoạt hàng ngày của mình, mỗi người chúng ta phải là một người tốt hơn so với con người chúng ta khi buổi đại hội mới bắt đầu.

Tất cả những ai nói chuyện trong đại hội đã làm tròn công việc đó thật tốt đẹp. Những lời cầu nguyện thì được soi dẫn. Phần âm nhạc thì tuyệt vời.

Thế nhưng điều quan trọng nhất là điều mà có thể đã xảy ra ở bên trong mỗi người chúng ta do kinh nghiệm này của chúng ta. Cá nhân tôi đã có quyết tâm mạnh mẽ hơn trong tôi để làm một người tốt hơn trước kia. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ tử tế hơn một ít với bất cứ người nào tôi gặp mà đang đau buồn. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ hữu ích hơn một ít đối với người đang trong cơn hoạn nạn. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ xứng đáng hơn một ít đối với sự tin tưởng của các anh chị em đặt nơi tôi. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ làm một người chồng, một người cha và một người ông tốt hơn. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ làm người láng giềng và người bạn tốt hơn. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ làm một Thánh Hữu Ngày Sau tốt hơn với sự hiểu biết thêm về các khía cạnh kỳ diệu của phúc âm vinh quang này.

Tôi khuyến khích mỗi một người trong các anh chị em mà có thể nghe được những lời này của tôi hãy cố gắng đạt được thiên tính nơi bản thân mình. Chúng ta có thực sự nhận thức được việc làm một người con của Thượng Đế có một phần nào đó thiên tính ở trong mình thì có ý nghĩa gì không?

Tôi hết lòng tin rằng các Thánh Hữu Ngày Sau, nói chung, là người tốt. Nếu chúng ta sống theo các nguyên tắc của phúc âm thì chúng ta ắt phải là người tốt, vì chúng ta sẽ rộng lượng và tử tế, biết quan tâm và khoan dung, hữu ích và phục vụ những ai gặp phải khó khăn. Chúng ta có thể hoặc là dập tắt thiên tính đó và cất giấu nó đi ngõ hầu nó không thể hiện trong cuộc sống của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể phô bày nó ra và để cho nó chiếu sáng trong mọi việc chúng ta làm.

Mọi cuộc sống đều có cơ hội để cải tiến. Bất luận nghề nghiệp của chúng ta là gì, bất luận hoàn cảnh của chúng ta ra sao, thì chúng ta cũng có thể tự cải tiến, và trong khi làm như vậy, chúng ta sẽ có một ảnh hưởng đến cuộc sống của những người chung quanh chúng ta.

Chúng ta không cần phải phô trương tôn giáo mình. Chắc chắn là chúng ta không cần khoe khoang về nó, hay làm cao trong bất cứ hình thức nào. Những hành vi như vậy là điều trái ngược với Thánh Linh của Đấng Ky Tô là Đấng mà chúng ta phải cố gắng noi theo. Thánh Linh đó được bày tỏ trong tấm lòng và tâm hồn, trong lối sống thận trọng và không khoe khoang của chúng ta.

Tất cả chúng ta đều đã thấy có những người mà chúng ta ao ước được giống như vậy bởi vì họ phát triển một cung cách, dù không nói ra, cũng nói lên được vẻ xinh đẹp của phúc âm mà đã được thể hiện trong cách cư xử của họ.

Chúng ta có thể nói chuyện nhỏ nhẹ hơn. Chúng ta có thể làm điều tốt để đáp lại những điều xấu mà người khác làm cho chúng ta. Chúng ta có thể mỉm cười ngay cả khi dễ dàng nổi giận. Chúng ta có thể sử dụng sự tự chủ và kỷ luật tự giác và làm ngơ mọi sự xúc phạm chúng ta.

Chúng ta hãy là một nhóm người vui vẻ. Kế hoạch của Chúa là một kế hoạch hạnh phúc. Gánh nặng sẽ nhẹ hơn, những nỗi lo âu sẽ ít hơn, những thử thách sẽ dễ chịu hơn nếu chúng ta biết trau dồi một tinh thần vui vẻ.

Chúng ta hãy cố gắng hơn trong trách nhiệm làm cha mẹ. Gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội. Gia đình là tổ chức cơ bản của Giáo Hội. Chúng tôi lo lắng rất nhiều về phẩm chất cuộc sống của các tín hữu của chúng ta với tư cách là vợ chồng, và cha mẹ và con cái.

Có quá nhiều chỉ trích và bắt bẻ trong cơn tức giận và lớn tiếng. Chúng ta cảm thấy áp lực đè nặng trên chúng ta hàng ngày. Mỗi ngày những người chồng đi làm về đầy mệt mỏi và bực dọc. Đa số những người vợ cũng đi làm. Họ cũng phải đối phó với một thử thách nghiêm trọng mà có thể gây nguy hại cho gia đình hơn là sự lợi ích của số tiền kiếm được. Con cái bị bỏ bê để tự tìm lấy thú giải trí cho riêng chúng, và phần lớn thì không tốt.

Thưa các anh chị em của tôi, chúng ta phải cố gắng thi hành trách nhiệm của mình với tư cách là cha mẹ như thể mọi việc trong đời tùy thuộc vào điều đó, vì quả thật mọi việc trong đời tùy thuộc vào điều đó.

Nếu chúng ta bị thất bại trong gia đình, thì chúng ta thất bại trong cuộc sống của mình. Không một người đàn ông nào thành công thật sự nếu người ấy bị thất bại trong gia đình mình. Tôi đặc biệt yêu cầu các anh em, hãy ngừng lại và ngẫm nghĩ về bản thân mình với tư cách là người chồng và người cha, và người gia trưởng. Hãy cầu xin được hướng dẫn, được giúp đỡ, được chỉ hướng, và rồi tuân theo những lời thì thầm của Thánh Linh để hướng dẫn các anh em trong trách nhiệm nặng nề nhất, vì kết quả của sự lãnh đạo các anh em trong gia đình sẽ vĩnh cửu và mãi mãi.

Cầu xin Thượng Đế ban phước lành cho các anh chị em là những người bạn cộng sự của tôi. Cầu xin cho có được tinh thần bình an và thương yêu sẽ ở cùng các anh chị em dù các anh chị em ở bất cứ nơi đâu. Cầu xin cho có được sự hòa thuận trong cuộc sống của các anh chị em. Cầu xin cho các anh chị em sẽ quỳ xuống cầu nguyện trước mặt Đấng Toàn Năng với lòng biết ơn Ngài về các phước lành dồi dào mà Ngài đã ban cho. Cầu xin cho các anh chị em rồi sẽ đứng lên và tiến bước với tư cách là các con trai và con gái của Thượng Đế để hoàn tất những mục đích vĩnh cửu của Ngài, mỗi người trong cách thức riêng của mình, là lời cầu nguyện chân thành của tôi khi tôi để lại tình thương yêu và phước lành với các anh chị em, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.