2002
Anh Cả James M. Dunn Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
Tháng Mười Một Năm 2002


Anh Cả James M. Dunn
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Anh Cả James M. Dunn, mới vừa được kêu gọi vào Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, nhận xét: “Giống như nhiều người khác, tôi đã xây đắp chứng ngôn của mình từng ngày một, dần dà mỗi ngày một ít. Những cảm nghĩ thuộc linh mà tôi đã trải qua khi còn là một đứa bé đã trở nên chín chắn với thời gian qua sự phục vụ và làm những gì tôi được giảng dạy để sống đúng.”

Sinh ngày 16 tháng Tư năm 1940 ở Pocatello, Idaho, con của ông Billy E. và bà Melba Meyers Dunn, Anh Cả Dunn và năm anh chị em của ông lớn lên ở Thành Phố Salt Lake, Utah, “có được tất cả mọi cơ hội và phước lành mà một đứa trẻ Thánh Hữu Ngày Sau có thể có.”

Sau khi phục vụ truyền giáo ở Uruguay, Anh Cả Dunn kết hôn với Sandra (Penny) Barker ở Đền Thờ Salt Lake vào ngày 7 tháng Tám năm 1963. Ông đã thán phục và tôn trọng Penny kể từ khi cùng làm việc chung với tư cách là các chức sắc trong lớp học ở trường trung học. Trong những năm đầu họ mới kết hôn, Anh Cả Dunn phục vụ với tư cách là sĩ quan Vệ Binh Quốc Gia Utah, theo học môn Người Mỹ La Tin tại Trường Đại Học Brigham Young, và nhận được một bằng luật từ Trường Đại Học Utah.

Trong nghề nghiệp đầy bận rộn của một luật sư tòa án, Anh Cả Dunn học biết được rằng việc thiếu một người khách hàng hay ít giờ làm hơn là sự hy sinh nhỏ cho sự phục vụ tích cực của ông đối với Giáo Hội, kể cả những chức vụ kêu gọi làm ủy viên thượng phẩm, giám trợ, chủ tịch giáo khu, chủ tịch phái bộ truyền giáo và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng.

Là cha của sáu người con gái, Anh Cả Dunn nói: “Tôi có một cuộc sống đặc biệt; các con gái và người cha có một mối quan hệ độc nhất.” Mối quan hệ này đã được củng cố khi gia đình của ông đã cùng phục vụ với ông ở Colombia, nơi mà ông là chủ tịch phái bộ truyền giáo. Ông và vợ con ông trở về nhà nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha và phần thuộc linh được củng cố.

Khi nhận được sự kêu gọi mới của mình, Anh Cả Dunn đã nhận xét: “Một người tự hỏi tại sao những điều này lại xảy ra, cuộc sống sẽ ra sao trong những năm tới. Nhưng từ những chức vụ kêu gọi trước đây, tôi biết rằng việc phục vụ sẽ là một phước lành lớn lao. Trong nhiều năm qua, Giáo Hội đã là trung tâm của tất cả mọi điều tốt lành trong gia đình tôi và trong cuộc sống của tôi.”