2002
Đáp Ứng Sự Kêu Gọi của Các Anh Chị Em
Tháng Mười Một Năm 2002


Đáp Ứng Sự Kêu Gọi của Các Anh Chị Em

Chúa sẽ hướng dẫn các anh chị em bằng sự mặc khải cũng giống như cách Ngài đã kêu gọi các anh chị em. Các anh chị em cần cầu xin trong đức tin để có được sự mặc khải ngõ hầu biết được mình phải làm gì.

Cách đây không lâu, tại một đám đông, một thanh niên trẻ mà tôi không quen biết đến gần tôi. Anh đã nói một cách nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết liệt: “Anh Cả Eyring, tôi vừa mới được kêu gọi là chủ tịch của nhóm túc số các Anh Cả của tôi. Anh Cả có lời khuyên gì cho tôi không? “ Tôi chắc rằng những điều người thanh niên này cần biết và cảm nhận thì tôi không thể cho anh ấy biết được, vì có nhiều người đang bước vội vàng ngang qua chúng tôi. Và vì vậy tôi đã nói, “Tôi sẽ cho anh lời khuyên của tôi tại Đại Hội Trung Ương.”

Không phải chỉ một mình người thanh niên đó muốn có sự giúp đỡ. Hàng ngàn tín hữu của Giáo Hội trên khắp thế giới hàng tuần đều được kêu gọi để phục vụ. Có nhiều sự khác biệt trong các chức vụ kêu gọi của họ và còn có sự khác biệt nhiều hơn nữa nơi những người được kêu gọi. Nếu các anh chị em là những người kêu gọi họ, hay huấn luyện họ, hay chỉ đơn thuần quan tâm đến họ, thì có mấy điều cần biết về cách thức để giúp họ được thành công.

Các anh chị em có thể nghĩ đến việc trước hết phải chắc chắn là họ nhận được một cuốn sách hướng dẫn, các sách hướng dẫn bài học, hay những hồ sơ mà họ cần giữ. Các anh chị em còn có thể đưa cho họ một bản liệt kê thời gian và địa điểm của những buổi họp mà họ cần tham dự. Các anh chị em có thể cho họ biết rằng công việc của họ sẽ được đánh giá như thế nào khi các anh chị em nhận thấy sự lo lắng trong mắt họ.

Các anh chị em thấy không, ngay cả một tín hữu mới nhất của Giáo Hội cũng có thể ý thức được rằng một sự kêu gọi phục vụ cần phải chủ yếu từ tình yêu thương mà ra. Chính bằng cách chúng ta dâng hết tấm lòng của mình lên Đấng Thầy và tuân giữ các giáo lịnh của Ngài thì chúng ta mới bắt đầu biết đến Ngài. Sớm hay muộn, qua quyền năng Chuộc Tội, tấm lòng của chúng ta được thay đổi và chúng ta có thể trở nên giống như Ngài. Vì thế, giúp đỡ những người được kêu gọi thì tốt hơn là lời diễn tả về những gì họ cần làm.

Những điều họ cần, còn hơn cả việc được huấn luyện về bổn phận của họ, là nhìn thấy bằng con mắt thuộc linh ý nghĩa của sự kêu gọi để phục vụ trong Giáo Hội phục hồi của Chúa Giê-Su Ky Tô. Đây là Vương Quốc của Thượng Đế trên thế gian. Chính vì thế, Giáo Hội có một quyền năng vượt hơn bất cứ nỗ lực nào mà loài người có thể làm được. Và quyền năng đó tùy thuộc vào đức tin của những người được kêu gọi để phục vụ trong Giáo Hội.

Và như vậy, đối với tất cả mọi người—nam, nữ, thiếu nữ hay thiếu niên—là những người đã được kêu gọi hay sẽ được kêu gọi, tôi xin đưa ra lời khuyên của tôi. Có một vài điều mà các anh chị em cần phải biết là có thật. Tôi sẽ cố gắng bàn luận những điều này. Chỉ có Chúa qua Đức Thánh Linh mới có thể đặt sâu những điều này vào trong tâm hồn của các anh chị em. Đây là những lời khuyên của tôi:

Thứ nhất, các anh chị em được Thượng Đế kêu gọi. Chúa biết các anh chị em. Ngài biết Ngài muốn ai để phục vụ trong mọi chức vụ trong Giáo Hội của Ngài. Ngài đã chọn các anh chị em. Ngài đã chuẩn bị sẵn một đường lối để Ngài có thể đưa ra sự kêu gọi cho các anh chị em. Ngài đã phục hồi các chìa khóa của chức tư tế cho Joseph Smith. Các chìa khóa đó đã được truyền xuống thẳng cho Chủ Tịch Hinckley. Qua các chìa khóa đó, những tôi tớ khác có chức tư tế đã được ban cho các chìa khóa để chủ tọa trong các giáo khu và tiểu giáo khu, trong các giáo hạt và chi nhánh. Chính là qua các chìa khóa đó mà Chúa đã kêu gọi các anh chị em. Các chìa khóa đó truyền ban một quyền hạn cho sự mặc khải. Và sự mặc khải đến trong hình thức đáp ứng cho lời cầu nguyện. Người mà đã được soi dẫn để giới thiệu các anh chị em cho sự kêu gọi này đã làm như vậy không phải vì họ ưa thích các anh chị em hay vì họ cần một người giúp làm một điều đặc biệt nào đó. Họ đã cầu nguyện và cảm thấy một sự đáp ứng rằng các anh chị em chính là người để được kêu gọi.

Người mà kêu gọi các anh chị em đã không đưa ra sự kêu gọi chỉ vì người ấy đã biết, bằng cách phỏng vấn các anh chị em, rằng các anh chị em là người xứng đáng và sẵn lòng để phục vụ. Người ấy đã cầu nguyện để biết được ý muốn của Chúa đối với các anh chị em. Chính là sự cầu nguyện và sự mặc khải cho những người được phép của Chúa mà đã đưa các anh chị em đến đây. Sự kêu gọi của các anh chị em là một ví dụ về một nguồn quyền năng duy nhất cho Giáo Hội của Chúa. Những người nam và người nữ được Thượng Đế kêu gọi bằng lời tiên tri và bằng phép đặt tay bởi những vị mà đã được Thượng Đế cho phép.

Các anh chị em được kêu gọi để đại diện cho Đấng Cứu Rỗi. Tiếng nói khi làm chứng của các anh chị em trở nên giống như tiếng nói của Ngài, đôi bàn tay nâng đỡ của các anh chị em trở nên giống như đôi bàn tay nâng đỡ của Ngài. Công việc của Ngài là ban phước cho con cái linh hồn của Cha Ngài với cơ hội để chọn Cuộc Sống Vĩnh Cửu. Vì vậy, sự kêu gọi của các anh chị em là để ban phước cho cuộc sống. Điều đó cũng sẽ đúng ngay cả trong những nhiệm vụ thông thường nhất mà các anh chị em được chỉ định và trong những lúc mà các anh chị em có thể làm điều gì không liên hệ chút nào với sự kêu gọi của mình. Chỉ bằng nụ cười hay bằng lời đề nghị giúp đỡ của các anh chị em cho một người nào đó cũng có thể xây đắp đức tin của họ. Và, nếu các anh chị em có quên mình là ai đi nữa, thì qua cách ăn nói và thái độ của các anh chị em cũng có thể hủy diệt đức tin.

Sự kêu gọi của các anh chị em mang lại những kết quả vĩnh cửu cho những người khác và cho chính các anh chị em. Trong thế giới mai sau, hàng ngàn người có thể chúc phước cho các anh chị em, còn nhiều hơn những người các anh chị em phục vụ ở nơi đây. Họ sẽ là những tổ tiên và con cháu của những người mà đã chọn Cuộc Sống Vĩnh Cửu bởi vì một điều nào đó mà các anh chị em đã nói, hay đã làm hay ngay cả tấm gương mà các anh chị em nêu ra trong cuộc sống của mình. Nếu một người nào đó từ chối lời mời gọi của Đấng Cứu Rỗi bởi vì các anh chị em đã không làm hết khả năng mình có thể làm, thì sự đau khổ của họ sẽ là sự đau khổ của các anh chị em. Các anh chị em thấy đó, không có sự kêu gọi nào là nhỏ để đại diện Chúa. Sự kêu gọi của các anh chị em mang trách nhiệm nặng nề. Nhưng các anh chị em chớ sợ hãi , bởi vì cùng với sự kêu gọi của các anh chị em đi kèm theo những lời hứa lớn lao.

Một trong những lời hứa đó là điều thứ nhì các anh chị em cần biết. Đó là Chúa sẽ hướng dẫn các anh chị em bằng sự mặc khải cũng giống như cách Ngài đã kêu gọi các anh chị em. Các anh chị em cần cầu xin trong đức tin để có được sự mặc khải ngõ hầu biết được mình phải làm gì. Với sự kêu gọi của các anh chị em là kèm theo lời hứa rằng sẽ có những sự đáp ứng. Nhưng sự hướng dẫn đó chỉ sẽ đến khi Chúa biết chắc rằng các anh chị em chịu vâng lời. Để biết được ý muốn của Ngài các anh chị em cần phải cam kết làm điều đó. Lời nói “Cầu cho ý Cha được nên,” được tạc vào dạ là chìa khóa để nhận được sự mặc khải.

Sự đáp ứng có được nhờ vào Đức Thánh Linh. Các anh chị em sẽ thường xuyên cần đến sự hướng dẫn đó. Để có Đức Thánh Linh làm bạn đồng hành của mình, các anh chị em cần phải xứng đáng, được tẩy sạch bởi Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Vì vậy, việc các anh chị em tuân theo các giáo lệnh, ước muốn của các anh chị em để làm theo ý muốn của Ngài, và sự cầu vấn trong đức tin của các anh chị em sẽ định rõ cách thức Đấng Thầy có thể hướng dẫn rõ ràng các anh chị em bằng cách đáp ứng những lời cầu nguyện của các anh chị em.

Thường thường những sự đáp ứng sẽ đến khi các anh chị em học hỏi thánh thư. Thánh thư chứa đựng những câu chuyện về những gì Chúa đã làm trong giáo vụ trần thế của Ngài và sự hướng dẫn mà Ngài đã ban cho các tôi tớ của Ngài. Thánh thư có giáo lý mà sẽ áp dụng cho mỗi lúc và mỗi hoàn cảnh. Việc suy ngẫm thánh thư sẽ đưa các anh chị em đến việc đặt ra những câu hỏi chính đáng trong khi cầu nguyện. Và cũng chắc chắn như khi các tầng trời đã rộng mở cho Josepth Smith, sau khi ông suy ngẫm thánh thư với đức tin. Thượng Đế sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của các anh chị em và Ngài sẽ dẫn dắt các anh chị em.

Điều thứ ba mà các anh chị em cần biết là: Cũng giống như Thượng Đế đã kêu gọi các anh chị em và sẽ hướng dẫn các anh chị em, Ngài sẽ làm vinh hiển các anh chị em. Các anh chị em sẽ cần sự vinh hiển đó. Chức vụ kêu gọi của các anh chị em sẽ chắc chắn mang đến sự chống đối. Các anh chị em đang phục vụ Đấng Thầy. Các anh chị em là người đại diện của Ngài. Các cuộc sống vĩnh cửu tùy thuộc vào các anh chị em. Ngài gặp phải sự chống đối và Ngài phán rằng việc gặp phải sự chống đối sẽ là số mệnh của những người mà Ngài kêu gọi. Những dàn lực lượng chống lại các anh chị em sẽ cố gắng không những làm cản trở công việc của các anh chị em mà còn hủy diệt phần thuộc linh của các anh chị em. Sứ đồ Phao Lô đã mô tả điều này như sau: “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này…”1

Sẽ có những lúc mà các anh chị em cảm thấy bị dồn nén. Một trong những cách thức mà các anh chị em sẽ bị tấn công là cảm thấy mình không xứng đáng. Vậy thì, các anh chị em không xứng đáng đáp ứng sự kêu gọi để đại diện cho Thượng Đế chỉ bởi khả năng của chính mình mà thôi. Nhưng các anh chị em có được những khả năng nhiều hơn khả năng tự nhiên của mình và các anh chị em không làm việc một mình.

Chúa sẽ làm vinh hiển những gì mà các anh chị em nói và làm trước mắt những người các anh chị em phục vụ. Ngài sẽ gửi Đức Thánh Linh đến để biểu hiện cho họ thấy rằng những gì mà các anh chị em nói là có thật. Những gì các anh chị em nói và làm sẽ mang hy vọng và chỉ lối cho những người khác thì vượt quá khả năng tự nhiên và sự hiểu biết của các anh chị em. Phép lạ đó là một nét đặc trưng của Giáo Hội của Chúa trong mỗi gian kỳ. Đó là phần chủ yếu trong sự kêu gọi của các anh chị em đến nỗi các anh chị em có thể xem là chuyện đương nhiên.

Các anh chị em sẽ học được một bài học lớn lao vào ngày mà các anh chị em được giải nhiệm. Vào ngày mà tôi được giải nhiệm khỏi chức vụ giám trợ, một tín hữu trong tiểu giáo khu của tôi đã đến nhà tôi sau đó và nói: “Tôi biết rằng ông không còn là giám trợ của tôi nữa, nhưng chúng ta có thể nói chuyện thêm một lần nữa được không? Ông luôn luôn nói những điều tôi cần nghe và đã cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích. Vị giám trợ mới không biết tôi như ông đã biết về tôi. Vậy chúng ta có thể nói chuyện thêm một lần nữa được không?”

Tôi đồng ý một cách miễn cưỡng. Người tín hữu ngồi xuống một cái ghế đối diện với tôi. Dường như nó cũng giống như cả trăm lần mà tôi đã phỏng vấn các tín hữu trong tiểu giáo khu với tư cách là một vị phán quan trong Y Sơ Ra Ên. Cuộc nói chuyện bắt đầu. Đây là lúc mà lời khuyên cần đến. Tôi đã chờ cho những ý nghĩ, lời lẽ, và cảm giác tuôn vào tâm trí tôi như thường lệ.

Không có điều gì cả. Trong tâm trí và tâm hồn tôi chỉ có sự yên lặng. Sau một hồi lâu, tôi nói: “Tôi xin lỗi. Tôi cám ơn sự tử tế và tin tưởng của anh Nhưng tôi e rằng tôi không thể giúp đỡ anh được.”

Khi các anh chị em được giải nhiệm khỏi chức vụ kêu gọi của mình, các anh chị em sẽ học biết được những gì tôi đã học biết được lúc đó. Thượng Đế làm vinh hiển những ai Ngài kêu gọi ngay cả trong những điều mà đối với các anh chị em thì có thể là một sự phục vụ nhỏ và không đáng kể. Các anh chị em sẽ có được ân tứ để nhìn thấy sự phục vụ của mình được vinh hiển. Hãy tạ ơn trong khi các anh chị em đang có ân tứ này. Các anh chị em sẽ biết ơn giá trị của ân tứ này nhiều hơn là các anh chị em có thể tưởng tượng được khi mất nó rồi.

Chúa không những làm vinh hiển quyền năng của nỗ lực của các anh chị em. Ngài sẽ còn đích thân làm việc cùng các anh chị em. Tiếng nói của Ngài phán cùng bốn người truyền giáo, được kêu gọi qua Tiên Tri Joseph Smith để làm một công việc khó khăn, ban sự can đảm đến cho mỗi người Ngài kêu gọi trong Vương Quốc của Ngài: “Và ta cũng sẽ đi với họ và ở giữa bọn họ. Ta sẽ là Đấng biện hộ cho họ với Đức Chúa Cha, và chẳng có gì chế ngự được họ.”2

Bởi vì Đấng Cứu Rỗi là Đấng được phục sinh và được vinh hiển, Ngài không thể luôn luôn hiện diện với mỗi tôi tớ của Ngài được. Nhưng, Ngài biết rõ họ và hoàn cảnh của họ và có thể can thiệp với quyền năng của Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài có thể hứa cùng các anh chị em: “Và kẻ nào tiếp nhận các ngươi thì ta cũng sẽ ở đó, vì ta sẽ đi trước mặt các ngươi. Ta sẽ ở bên mặt các ngươi cũng như bên trái các ngươi. Thánh Linh của ta sẽ ở trong trái tim các ngươi, và các thiên sứ của ta sẽ vây quanh các ngươi để nâng các ngươi lên.”3

Còn một cách nữa mà Chúa sẽ làm vinh hiển các anh chị em trong sự kêu gọi của các anh chị em để phục vụ Ngài. Các anh chị em sẽ cảm thấy vào một lúc nào đó, có lẽ nhiều lần, rằng các anh chị em không thể làm hết những điều mà các anh chị em cảm thấy cần phải làm. Gánh nặng của những trách nhiệm của các anh chị em dường như quá lớn lao. Các anh chị em sẽ lo lắng rằng các anh chị em không thể dành nhiều thời gian hơn với gia đình mình. Các anh chị em sẽ tự hỏi làm thế nào mình có thể tìm ra thời giờ và nghị lực để làm tròn trách nhiệm của mình ngoài gia đình và chức vụ kêu gọi của mình ra. Các anh chị em có thể cảm thấy nản lòng và ngay cả cảm thấy có tội sau khi các anh chị em đã làm hết sức mình để chu toàn hết bổn phận của mình. Tôi đã trải qua những ngày và đêm như thế. Tôi xin cho các anh chị em biết những gì tôi đã học biết được.

Đây là điều tôi đã học biết được. Nếu tôi chỉ nghĩ đến những gì tôi đã thi hành, thì tôi càng trở nên buồn hơn. Nhưng khi tôi nghĩ rằng Chúa đã hứa rằng quyền năng của Ngài sẽ đến với tôi, thì tôi bắt đầu tìm kiếm bằng chứng về những gì Ngài đã làm trong cuộc sống của những người mà tôi phục vụ. Tôi cầu nguyện để có thể nhìn thấy bằng con mắt thuộc linh các ảnh hưởng của quyền năng của Ngài.

Rồi tôi luôn luôn bắt đầu nhớ lại khuôn mặt của những người mà tôi đã phục vụ. Tôi nhớ tới ánh mắt rực sáng của một đứa trẻ mà tấm lòng đã được xoa dịu, giọt lệ vui mừng long lanh trên khuôn mặt của một bé gái ngồi ở hàng ghế cuối trong lớp Trường Chủ Nhật mà tôi đang dạy, hay một vấn đề mà đã được giải quyết trước khi tôi có thời giờ xem tới nó. Tôi biết rằng lúc đó tôi đã làm đủ để cho lời hứa của Joseph Smith được thực hiện thêm một lần nữa: “Hãy vui vẻ làm mọi công việc trong tầm khả năng của chúng ta; và rồi chúng ta có thể đứng vững với sự bảo đảm chắc chắn để nhìn thấy sự cứu rỗi của Thượng Đế và thấy cánh tay Ngài để lộ ra.”4

Các anh chị em có thể có sự bảo đảm chắc chắn rằng khả năng của các anh chị em sẽ được Chúa nhân lên bội phần. Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta cố gắng hết sức mình và hết lòng mình. Hãy làm điều đó một cách hân hoan và với lời cầu nguyện bởi đức tin. Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử Yêu Quí của Ngài sẽ gửi Đức Thánh Linh đến với tư cách là bạn đồng hành của các anh chị em để dẫn dắt các anh chị em. Nỗ lực của các anh chị em sẽ được vinh hiển trong cuộc sống của những người mà các anh chị em phục vụ. Và khi các anh chị em nhìn lại những gì mà giờ đây có thể dường như là những lúc khó khăn để phục vụ và hy sinh, sự hy sinh thì lại sẽ trở thành một phước lành, và các anh chị em sẽ biết rằng các anh chị em đã thấy cánh tay quyền năng của Thượng Đế nâng đỡ những người mà các anh chị em phục vụ cho Ngài và nâng đỡ các anh chị em.

Tôi biết rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha hằng sống. Ngài nghe thấy và đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta. Những người mà chúng ta phục vụ là con cái linh hồn của Ngài. Đây là Giáo Hội chân chính của Chúa Giê-Su Ky Tô. Chỉ qua danh Ngài mà con cái của Đức Chúa Cha mới có thể được thánh hóa và đạt được Cuộc Sống Vĩnh Cửu. Các chìa khóa của chức tư tế đang được sử dụng bởi vị tiên tri tại thế của Chúa, là Gordon B. Hinckley.

Tôi làm chứng rằng Đấng Cứu Rỗi hằng sống và dẫn dắt Giáo Hội tại thế của Ngài. Tôi biết điều đó. Tôi là một nhân chứng về Ngài và của Ngài. Ngài nhìn thấy và nhận biết sự phục vụ trung tín của các anh chị em trong công việc mà Ngài đã kêu gọi các anh chị em.

Trong tôn danh của Chúa Giê-Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Ê Phê Sô 6:12.

  2. GLGƯ 32:3.

  3. GLGƯ 84:88.

  4. GLGƯ 123:17.