2002
Susan Winder Tanner Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ
Tháng Mười Một Năm 2002


Susan Winder Tanner
Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ

Sau khi đã phục vụ nơi cả hai cấp tiểu giáo khu và giáo khu trong Hội Thiếu Nhi, Hội Thiếu Nữ và Hội Phụ Nữ, Chị Susan Winder Tanner thấy có một sự liên hệ giữa các tổ chức đó.

Chị nói: “Các em gái nhỏ học bài hát ‘Tôi là con Đức Chúa Cha.’ Và bài hát đó mang chúng đến ‘Chúng tôi là con gái của Cha Thiên Thượng của chúng tôi, là Đấng yêu thương chúng tôi và chúng tôi yêu mến Ngài.’ Rồi chúng ta đến ‘Lòng bác ái không hề hư mất,’ và chúng ta cảm thấy rằng tình yêu thương đó bao bọc lấy chúng ta. Tôi nghĩ đó là sự đoàn kết toàn hảo trong mỗi giai đoạn, với sự hiểu biết và khả năng gia tăng trong khi chúng ta tăng trưởng.”

Là chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nữ mới được kêu gọi, Chị Tanner cảm thấy lòng đầy cam kết để giúp đỡ các thiếu nữ hiểu vị trí của họ trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng.

Sinh ngày 10 tháng Giêng năm 1953 ở Granger, Utah, con của ông Richard W. và bà Barbara Woodhead Winder, Chị Tanner lớn lên trong một nông trại lớn nuôi bò. Về sau chị nhận được một bằng cấp về nhân chủng học từ Trường Đại Học Brigham Young, nơi mà chị gặp anh John S. Tanner. Họ kết hôn tại Đền Thờ Salt Lake vào ngày 3 tháng Chín năm 1974. Chị Tanner trở thành người nội trợ và người dạy đàn dương cầm. Gia đình Tanner sống ở Provo, Utah và có năm người con và ba người cháu.

Trong khi gia đình chị sống ở Ba Tây, nơi mà chồng của chị đang dạy với tư cách là học giả trong chương trình Fulbright, Chị Tanner có được sự hiểu biết thấu đáo về chương trình Hội Thiếu Nữ. Hai người con gái lớn của chị học chủ đề của Hội Thiếu Nữ bằng tiếng Bồ Đào Nha. Chị nói: “Tôi muốn học chủ đề đó với chúng. Khi tôi bắt đầu học thuộc lòng chủ đề, thì sứ điệp thực sự in sâu vào lòng tôi. Tôi là con gái của Cha Thiên Thượng và Ngài yêu mến tôi. Và bởi vì tôi biết được điều này, tôi yêu mến Ngài và muốn cho thấy bằng các hành động của mình là tôi yêu mến Ngài.

Chị nói tiếp: “Sứ điệp ở ngay nơi đó trong chủ đề của Hội Thiếu Nữ trong một trật tự thích đáng. Tôi chỉ muốn các em thiếu nữ của Giáo Hội biết rằng nó có thể là nền tảng cho chứng ngôn, hành động và cuộc sống của các em.”