2020
Chia Sẻ Phúc Âm
Tháng Mười năm 2020


Chia Sẻ Phúc Âm

“Học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” (Ma Thi Ơ 11:29).

Hình Ảnh
Sharing the Gospel

Tôi làm thuê cho một người mà đã cho tôi một quyển Sách Mặc Môn. Nhưng tôi đã không đọc sách đó trong gần hai năm. Một ngày Chủ Nhật nọ, tôi cầm lên quyển Sách Mặc Môn và đi đến một đoạn đường ray ở bên ngoài thị trấn nơi tôi sống ở Zimbabwe. Tôi ngồi xuống và bắt đầu đọc.

Lúc đầu, thật là khó hiểu. Nhưng tôi đọc đi đọc lại chứng ngôn của Joseph Smith. Những lời của ông làm cảm động lòng tôi.

Về sau, có người mời tôi đến nhà thờ. Lúc đầu, tôi không thấy thoải mái, nên tôi ngồi ở hàng ghế phía sau. Nhưng khi mọi người bắt đầu chia sẻ chứng ngôn của họ về Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô và Sách Mặc Môn thì tôi cảm thấy có điều gì đó tuyệt vời trong lòng.

Không bao lâu sau đó, những người truyền giáo đến khu nhà của tôi. Chẳng bao lâu sau tôi chịu phép báp têm. Nhiều năm sau đó, tôi có vinh dự được phục vụ truyền giáo và chia sẻ phúc âm với nhiều người khác.

Giáo Hội đã phát triển rất nhiều ở Zimbabwe. Nhưng vẫn còn nhiều điều chúng ta có thể làm để chia sẻ phúc âm, bất kể chúng ta sống ở đâu. Nhờ cầu nguyện, học thánh thư, và buổi họp tối tại nhà, anh chị em có thể phát triển chứng ngôn của mình và gần gũi với Cha Thiên Thượng. Chứng ngôn của anh chị em có thể ban phước cho cuộc sống của nhiều người trên khắp thế giới.